Categories: Thời sựViệt Nam

Người phụ nữ rơi xuống vực tại Yên Tử được cứu sau 7 ngày cầm cự

Khi đi lễ tại chùa Đồng (núi Yên Tử), một phụ nữ 59 tuổi không may bị ngã, rơi xuống vực sâu từ ngày 27/4. Sau nhiều ngày cầm cự và kêu cứu, đến ngày 3/5, bà được mọi người phát hiện và kịp cứu lên. 

Bà L. cầm cự bằng chút bánh, nước cầm theo và lá cây dương xỉ, quấn túi nilong để tránh mưa lạnh trong 7 ngày mắc kẹt dưới vực. (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử)

Theo tin từ Ban quản lý Khu di tích Yên Tử, người phụ nữ gặp nạn là bà Nguyễn Thị Bích L. (SN 1963, trú tại Đơn Nguyên 3, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội).

Bà L. kể ngày 27/4, bà đón xe từ Hà Nội đi Quảng Ninh, lên lễ Phật tại chùa Đồng. Khi đi xuống một đoạn, bà bất ngờ thấy người hơi mệt nên ngồi nghỉ gần lan can chùa Đồng. Biết mình bị tụt huyết áp, bà dựa nghỉ dựa vào lan can. Khi đứng lên đi tiếp, bà bị choáng, ngã xuống phía dưới khoảng 30m. May mắn, bà rơi vào khu vực có nhiều cây nên không xảy ra chấn thương nặng.

“Tôi có kêu cứu và đang tìm cách bám vào thân cây thì bất ngờ tiếp tục rơi xuống thêm một đoạn nữa. Sau đấy tôi lả đi, khi tỉnh dậy, tôi kêu cứu nhưng do khu vực vắng và sâu và do nhiều ngày gió to và có mưa nên không ai nghe thấy”, bà L. kể.

Một người trong đội cứu hộ kể: “Sáng nay (3/5) nghe thấy tiếng kêu “cứu, cứu…”. Trong clip, bà L. vừa được đưa lên sau 7 ngày mắc kẹt ở vực sâu núi Yên Tử. (Nguồn: Ban Quản lý Yên Tử)

Khi bị bị rơi xuống vực sâu, bà L. còn một ít bánh gạo, một miếng cơm cháy và nửa chai nước, theo báo Tiền Phong. Bà chia ra, mỗi bữa ăn phần bằng khoảng đốt ngón tay. Sau 2 ngày, đồ ăn hết, bà hái lá cây dương xỉ, đào củ cây lạc tiên để cầm cự, bới rác tìm những chai nước mà du khách vứt bỏ để uống. Bà L. tiếp tục kêu cứu, may mắn tới ngày thứ 7 được mọi người nghe thấy và đi tìm.

Ban quản lý Khu di tích Yên Tử cho biết nhân viên của ban đi tuần tra thì nghe thấy tiếng kêu cứu của người phụ nữ gần khu vực chùa Đồng, Yên Tử. Sau đó, Ban Quản lý Yên Tử và nhà chùa, Công ty Tùng Lâm cùng nhân viên bán hàng cùng nhau tìm kiếm.

Khi phát hiện được vị trí của bà L., đội cứu hộ đu dây xuống vực, đỡ, đưa bà L. lên khỏi vực an toàn trong sáng 3/5.

Bà L. được mọi người dìu xuống núi. (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử)

Trong clip ghi lại cảnh khi bà L. vừa được cứu lên, bà vừa thở vừa kể: “Ngày nào cũng hú, nhưng mà gió to quá nó lại thổi”. Bà kể hôm qua bới rác được ống chai nước trà nên gõ, cứ nghe thấy tiếng người là gõ.

Mọi người thay nhau cõng bà L. xuống núi. (Ảnh: Ban Quản lý Yên Tử)

Hiện sức khỏe của bà L. ổn định, đang chờ gia đình đến đón về nhà.

Minh Sơn

Minh Sơn

Published by
Minh Sơn

Recent Posts

Ông Fauci từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ hai trước tiểu ban Thượng viện

Tiến sĩ Anthony Fauci đã từ chối yêu cầu xuất hiện tự nguyện lần thứ…

2 giờ ago

6 cách nhanh nhất để cha mẹ “tích đức” cho con cái

Một gia đình biết đủ mới có thể nuôi dưỡng những đứa trẻ có đời…

3 giờ ago

Học viên Pháp Luân Công tuyệt thực trong Nhà tù Nữ Thành Đô, phản đối cuộc bức hại

Sau hơn 4 tháng tuyệt thực, bà đã giảm hơn 40 cân, thân thể gầy…

3 giờ ago

Chính sách khí hậu khiến ông Newsom trở thành “con mồi” của Trung Quốc?

Thống đốc California Gavin Newsom muốn vào Nhà Trắng vào năm 2028, điều này không…

4 giờ ago

Đô đốc Cooper thị sát mẫu hạm USS Lincoln, chuẩn bị trở về cảng

Chuyến thăm của Tướng Cooper đánh dấu sự kết thúc chuyến đi kéo dài 10…

4 giờ ago

Hà Nội đặt mục tiêu hoàn thành khoảng 100 km metro vào năm 2030

Khoảng 100 km đường sắt đô thị là mục tiêu Hà Nội đặt ra cho…

7 giờ ago