Lực lượng cứu hộ cứu nạn tìm kiếm bé Nhi dưới kênh Ông Cày vào chiều tối ngày 22/10. (Ảnh: Tôi Là Dân Thủ Đức/Facebook)
Rạng sáng ngày 23/10, tròn một ngày kể từ lúc phát hiện mất tích, bé Nhi (2 tuổi) được người dân báo có một thanh niên cõng đi, sau đó được tìm thấy đang ngồi khóc một mình trên cầu Ông Cày (TP. Thủ Đức, TP.HCM).
Theo tin từ báo Thanh Niên, sáng 23/10, Công an phường Phước Long B (TP. Thủ Đức, TP.HCM) cho biết đã tìm được bé Nguyễn Hoàng Thảo Nhi (2 tuổi) được mẹ trình báo mất tích lúc rạng sáng ngày 22/10.
Cơ quan công an cho hay khoảng 5h sáng 23/10, khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm bé Nhi thì nhận được tin báo từ người dân thấy một bé gái ngồi khóc một mình trên cầu Ông Cày.
Đến kiểm tra, lực lượng chức năng xác nhận bé gái trên là bé Nhi mà mọi người đang tìm kiếm. Bé gái sau đó được công an chăm sóc, giữ ấm, đưa về phường. Trong sáng 23/10, bé Nhi được công an bàn giao cho gia đình.
Người tiếp nhận bé Nhi là bà Trần Thị Liễu – bà nội bé gái. Bà Liễu cho hay tiếp nhận cháu bé trong trạng thái khỏe mạnh, tuy nhiên bé hay khóc do còn hoảng loạn tinh thần.
Bà Liễu cho hay trước khi tìm thấy bé Nhi, trong lúc gia đình phát tờ rơi và lực lượng chức năng tìm kiếm bé, có người dân báo thấy một thanh niên đi bộ cõng bé gái trên vai ở đoạn gần cầu Ông Cày.
Qua kiểm tra camera an ninh, công an thấy xuất hiện một nam thanh niên cõng bé gái giống bé Nhi, được 1 đoạn thì mất dấu. Công an tổ chức khoanh vùng, sau đó được báo tin và tìm thấy bé Nhi trên cầu Ông Cày vào lúc 5h sáng 23/10 như đã nêu.
Minh Sơn
Phương pháp thí nghiệm là các nhà nghiên cứu đặt cà phê vừa pha xong…
Công ty công nghệ thanh toán toàn cầu của Mỹ Visa cảnh báo AI agent…
Nỗi lo an ninh của ông Tập còn gắn với tình trạng kinh tế Trung…
Thủ tướng Séc Andrej Babiš khẳng định Cộng hòa Séc sẽ thực hiện nghĩa vụ…
Giáo hoàng Leo XIV cho rằng các cảnh báo về nguy cơ AI mất kiểm…
Chính quyền Trump đang bị chỉ trích vì sử dụng ngân sách liên bang để…