Vụ bé gái 2 tuổi bị bạo hành: Cô giáo bị cho nghỉ việc

Liên quan vụ bé 2 tuổi bị cô giáo L.T.T. ở Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX (huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) liên tiếp đánh vào mặt, Trung tâm này đã phải tạm dừng hoạt động, đồng thời cho cô giáo T. nghỉ việc.

Nữ giáo viên có hành vi tát liên tiếp vào vùng mặt cháu bé. (Ảnh: Chụp màn hình/video)

Ngày 7/9, Chủ cơ sở Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX (xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai, TP. Hà Nội) – bà N.T.C cho biết cơ sở này đã cho cô giáo L.T.T. nghỉ việc (cô T. là người đã đánh bé gái 2 tuổi).

Cùng ngày, đoàn công tác liên ngành của huyện Quốc Oai đã về làm việc với cơ sở.

Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX cũng đã tạm dừng hoạt động để phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh vụ việc.

Chị T.T.H (SN 1997) cho biết con gái chị là bé N.T.B.N (SN 2021) bị chậm nói nên gia đình cho bé đi học can thiệp tại Trung tâm giáo dục hòa nhập BTX từ cuối tháng 2/2023.

Đến khoảng cuối tháng 8, con từ lớp trở về với khuôn mặt đỏ, mắt ướt nhòa và luôn trong tâm lý sợ sệt. Thấy biểu hiện thất thường của con, gia đình đã đến gặp cô L.T.T, là người trực tiếp dạy cháu N. để hỏi nhưng cô chối cãi.

Bức xúc, gia đình đến gặp chủ cơ sở Trung tâm này, dẫn theo nhân viên kỹ thuật và yêu cầu kiểm tra camera, phát hiện cô giáo này đánh liên tiếp vào mặt bé N.

Trong đoạn camera ghi lại hình ảnh cô giáo T. và cháu N. đang ngồi học, tay cô T. có cầm điện thoại. Sau đó, cô T. đặt điện thoại xuống và dùng tay tát vào mặt và liên tục đấm cháu N. khiến cháu N. gào khóc. Sau đó, cô T. đứng dậy và bế cháu N. đi vào một phòng khác.

Chị H. cho biết trước đó gia đình cũng đã nghi ngờ bé N. bị cô đánh khi thấy xuất hiện các vết bầm tím nhẹ quanh cổ bé. Gia đình có hỏi thì cô và cơ sở giải thích vết bầm quanh cổ là do cô massage xương cơ hàm. “Lúc đó tôi có hỏi massage xương cơ hàm mà sao lại bầm ở quanh cổ”, chị N. nói.

Từ lúc xảy ra sự việc đến nay, bé N. luôn hoảng loạn, đêm ngủ hay giật mình khóc thét, bố mẹ phải thay nhau bế cả đêm con mới dám ngủ.

Gia đình chị H. đã gửi đơn đến Công an huyện Quốc Oai trình báo sự việc.

Theo bản tường trình cô L.L.T. viết sự việc xảy ra vào hôm 11/8, trong tiết dạy ngoài giờ kéo dài một tiếng đồng hồ.

Cô T. tường trình: “Trong quá trình dạy, tôi mất kiểm soát cảm xúc cũng như hành vi cá nhân do áp lực về mục tiêu bài dạy đề ra nên đã không kiềm chế được và có tác động vào trán trẻ mấy lần với lực tay hơi mạnh”.

“Tôi nhận thấy hành vi của mình quá sai, nên khi được hỏi lại sự việc, tôi hoảng loạn và lo sợ sự khiển trách từ phía lớp học, cũng như sự trách mắng và dằn vặt của chính bản thân tôi, nên tôi chưa xử lý tốt được ngôn từ cũng như hành vi của mình trước phụ huynh cũng như chủ nhiệm lớp”.

Cô T. cho biết sau khi biết mình đã sai, cô T. bế bé vào phòng và để bé ngồi vào lòng dỗ dành và tiếp tục dạy cho đến hết giờ.

Cô T. cũng thừa nhận trong quá trình dạy, cô có sử dụng kỹ thuật dạy luyện khẩu hình – luyện cơ quan cấu âm tới hàm và vòng họng hơi mạnh tay.

Thạch Lam

Thạch Lam

Published by
Thạch Lam

Recent Posts

Gần 1.000 du học sinh tại ít nhất 128 trường đại học ở Mỹ bị hủy visa

Theo tổng hợp từ các tuyên bố của nhà trường và thư nội bộ mà…

12 phút ago

Chính phủ đề xuất chi hơn 116.310 tỷ đồng phổ cập giáo dục mầm non

Chính phủ đề xuất tổng dự toán kinh phí để thực hiện phổ cập giáo…

2 giờ ago

Phú Yên đề xuất hỗ trợ ăn ở, đi lại cho 1.300 cán bộ sau sáp nhập tỉnh

Tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Phú Yên sẽ hợp nhất, lấy tên là tỉnh Đắk…

2 giờ ago

Áp dụng lối sống ‘buông bỏ’ để an nhiên hơn

Cuộc sống của chúng ta nên chứa đựng những điều quan trọng nhất, và không…

2 giờ ago

‘Tôi đang làm gì ở đây?’: Dạy trẻ con đường đến cuộc sống ‘được ban phước nhất’

Có nhiều lời hứa hẹn rằng sự giàu có là con đường dẫn đến "cuộc…

2 giờ ago

MVX: Khối lượng giao dịch hàng hóa Quý I tăng mạnh

Trong một thế giới biến động, khối lượng giao dịch hàng hóa liên thông thế…

3 giờ ago