Hiện trường vụ lật xe khách gần đèo Nại, do người đi ô tô ở chiều ngược lại chụp. (Ảnh: Người dân ghi lại/dẫn qua Thành phố Quy Nhơn/Facebook)
Xe khách 54 chỗ, biển TP.HCM chạy trên quốc lộ 1, hướng Bắc – Nam, bất ngờ lật ngang ở khu vực đèo Nại, xoay 180 độ. Trước mắt đã xác định 3 người chết, 27 người bị thương.
Sáng sớm 8/2, các báo Tuổi Trẻ, Thanh Niên dẫn thông tin từ Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu (Phú Yên) – ông Phan Trần Vạn Huy, xác nhận vụ lật xe khách nói trên.
Theo báo cáo ban đầu của Công an thị xã Sông Cầu, 1h sáng ngày 8/2, xe khách Tân Kim Chi, BS 50H – 355.47, chạy trên quốc lộ 1A, hướng Bắc – Nam. Đến khu vực đèo Nại, đoạn qua thôn Hòa Hiệp, xã Xuân Thịnh, thị xã Sông Cầu, chiếc xe bất ngờ loạng choạng rồi lật nghiêng, tông bay dải phân cách, xoay 180 độ, chắn một phần đường. Thời điểm này trời có mưa nhỏ, mặt đường ướt.
Quá trình xe khách BS 50H – 355.47 lật, xoay vòng trên quốc lộ 1A lúc 1h sáng ngày 8/2. (Video: Cơ quan CSGT/dẫn qua Vnexpress.net)
Ba người tử vong, trong đó đã xác định được danh tính của một người là chị Đỗ Thị Kim C. (SN 1991, trú thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, Lâm Đồng).
Bác sĩ Võ Thành Nam Bình – Phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định cho hay bệnh viện đã tiếp nhận 19 nạn nhân của vụ lật xe khách tại thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên để cấp cứu, theo báo Tuổi Trẻ.
Trong khi đó, ông Lâm Duy Dũng – Phó chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu cho biết 8 nạn nhân bị đa chấn thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định; 8 người đang được điều trị tại Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu (Phú Yên), 11 hành khách bị thương nhẹ tự đến cơ sở y tế ở Bình Định để kiểm tra, theo Vnexpress.
Cơ quan CSĐT Công an thị xã Sông Cầu tiến hành khám nghiệm hiện trường, kiểm tra nhanh ma túy, đo nồng độ cồn đối với các tài xế điều khiển xe khách BS 50H – 355.47 và điều tra nguyên nhân tai nạn.
Nguyễn Công Hoàn là danh sĩ trong “Tứ hổ Tràng An”. Ông đã dạy dỗ…
Tổng thống Trump nói rằng Washington có thể từ bỏ các nỗ lực tìm kiếm…
Đời người chỉ cần một tác phẩm để đời là đủ. “Cơn mê chiều” đã…
Trong cuộc sống, người trầm tĩnh, im lặng có sức mạnh và chiều sâu hơn…
Một loài vật đặc biệt, gắn với nhiều truyền thuyết của cả thiện lẫn ác...
Một trong những người được sùng bái nhất trong lịch sử Trung Quốc chính là…