Trung Quốc

Báo cáo điều tra: Bệnh viện ở Quý Châu cung cấp nội tạng người như hàng hóa

Tội ác mổ cướp nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công còn sống do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thực hiện là vô cùng tàn bạo. Các điều tra viên của Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã gọi điện đến 12 khoa ghép tạng thuộc các bệnh viện lớn ở Bắc Kinh, Thượng Hải và nhiều thành phố khác để xác minh nguồn nội tạng hiến tặng. Trong số đó, 11 người từ 9 bệnh viện xác nhận rằng nguồn nội tạng là của người tập Pháp Luân Công, với các câu trả lời như “Đúng, đúng, đúng”, “Đúng vậy”, “Chắc chắn là vậy” và “Không vấn đề gì.”

Ngày 9/8/2024, ông Trình Bội Minh, một người tập Pháp Luân Công đến từ tỉnh Hắc Long Giang hiện đang sống lưu vong tại Mỹ, đã kể lại trải nghiệm bị mổ cướp nội tạng khi còn sống trong một buổi họp báo tại Washington, D.C. (Ảnh: Lý Tịnh Nhữ / Vision Times)

Ngày 8/5/2019, Tổ chức Quốc tế Điều tra về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) đã công bố một báo cáo điều tra nêu rõ từ ngày 19/10 đến ngày 2/12/2018, các điều tra viên của WOIPFG, lấy lý do liên lạc giúp người thân về phẫu thuật cấy ghép để tiến hành điều tra qua điện thoại và thu thập bằng chứng từ các chủ tịch, giám đốc, bác sĩ và những người có trách nhiệm khác của 12 bệnh viện bị nghi ngờ thu hoạch nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công, thu được 17 bản ghi âm làm bằng chứng.

Báo cáo cho biết một số cuộc điều tra đã được tiến hành tại trường quay của Đài Truyền hình NTD, và toàn bộ cuộc điều tra đã được ghi hình, đồng thời có mặt tại cuộc điều tra này là các nhà bình luận thời sự và những vị khách khác từ lâu đã lo ngại về nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng; họ là những nhân chứng có mặt tại hiện trường điều tra và chứng kiến ​​tận mắt ​​sự việc.

Các cuộc điều tra cho thấy tội ác mổ cướp nội tạng từ người tập Pháp Luân Công còn sống của ĐCSTQ chưa bao giờ dừng lại và vẫn còn đang tiếp diễn, các ngân hàng nội tạng sống vẫn tồn tại ở Trung Quốc. Hơn nữa, tội ác “mổ cướp nội tạng sống” này đang lan rộng khắp xã hội. Cuộc điều tra cũng phát hiện ra rằng thị trường chợ đen nội tạng do ĐCSTQ công khai là một cách khác để che đậy tội ác mổ cướp nội tạng sống và vận hành các ngân hàng nội tạng sống.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng khi được hỏi “Các ông vẫn sử dụng nội tạng từ những người tập Pháp Luân Công, đúng không?”, 11 người trả lời (từ 9 bệnh viện) đã đưa ra câu trả lời khẳng định: “Đúng, Đúng, Đúng”, “Vâng, vâng, đúng vậy”, “Vâng, chắc chắn rồi”, “Không vấn đề gì”, “Chúng ta hãy nói về điều đó khi ông đến nhé,” mặc dù những người trả lời khác đưa ra câu trả lời mơ hồ và không liên quan, nhưng không ai trong số họ phủ nhận rõ ràng rằng họ đang sử dụng nội tạng từ người tập Pháp Luân Công.

Báo cáo bao gồm 17 cuộc khảo sát qua điện thoại do 12 bệnh viện tại 3 thành phố trực thuộc trung ương và 8 thành phố lớn ở Trung Quốc Đại Lục, bao gồm Bắc Kinh, Thiên Tân, Thượng Hải, Yên Đài, Trịnh Châu, Hàng Châu, Trường Sa, Nam Kinh, Quảng Châu và Quế Lâm. (Liên kết đến báo cáo khảo sát)

Theo bản ghi âm cuộc điều tra được thực hiện vào ngày 2/11/2018, liên quan đến ông Vương Kiến Lực, Phó Viện trưởng Viện Cấy ghép thuộc Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh, điều tra viên đã hỏi: “Các nội tạng mà các ông đang sử dụng đều là nội tạng khỏe mạnh từ những người tập Pháp Luân Công, người hiến tặng hợp pháp, đúng không?” ông Vương Kiến Lập trả lời: “Đúng, đúng, đúng.” Về câu hỏi liệu việc thu hoạch nội tạng có được thực hiện đồng thời với việc cấy ghép hay không, ông Vương Kiến Lập trả lời: “Có”, và cho biết (cấy ghép gan) có thể tốn từ hai trăm đến ba trăm nghìn nhân dân tệ. (Liên kết âm thanh)

Ngày 6/11/2018, một đoạn ghi âm điều tra về ông Lãng Nhận, giám đốc Khoa Ghép Gan tại Bệnh viện Đa khoa Triều Dương, Bắc Kinh, đã được công bố. Điều tra viên hỏi: “Đó là một người hiến tạng Pháp Luân Công, một người hiến tạng hợp pháp, khỏe mạnh, đúng không?” Ông Lãng Nhận trả lời: “Vâng, vâng, đúng vậy, anh nói đúng.” (Liên kết âm thanh)

Ngày 6/11/2018, một đoạn ghi âm điều tra về ông Miêu Thư Trai, giám đốc Khoa Ghép Gan của Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, đã được công bố. Điều tra viên hỏi: “Người hiến tạng của anh là học viên Pháp Luân Công, loại hiến tạng hợp pháp, đúng không?” ông Miêu Thư Trai trả lời: “Đúng, đúng, đúng.” (Liên kết âm thanh)

Ngày 6/11/2018, một đoạn ghi âm điều tra về ông Khúc Thanh Sơn, giám đốc khoa ghép gan tại Bệnh viện Nhân dân Trịnh Châu, đã được công bố. Điều tra viên hỏi: “Những người hiến tặng mà các ông đang sử dụng hiện nay vẫn là người hiến tặng hợp pháp từ những người tập Pháp Luân Công, đúng không?” Ông Khúc Thanh Sơn trả lời: “Vâng, tất cả đều hợp pháp.” (Liên kết âm thanh)

Ông Khúc Thanh Sơn là nhân vật nổi bật trong ngành ghép tạng của ĐCSTQ. Thông tin công khai cho thấy ông hiện là thành viên của Chi hội Ghép tạng thuộc Hiệp hội Y khoa Trung Quốc; thành viên của Chi hội Bác sĩ Ghép tạng thuộc Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Quốc; ủy viên thường trực của Ủy ban Chuyên môn Quản lý Hiến tặng và Mua Bán Nội tạng thuộc Hiệp hội Bác sĩ Y khoa Trung Quốc; ủy viên thường trực của Chi hội Thẩm tách và Ghép tạng thuộc Hiệp hội Kỹ thuật Y Khoa Trung Quốc; ủy viên thường trực của Chi hội Ghép thận thuộc Hiệp hội Trao đổi và Thúc đẩy Y tế Quốc tế Trung Quốc; và là Phó Chủ tịch Chi hội Ghép tạng thuộc Hiệp hội Y khoa tỉnh Hà Nam.

Chính các tài liệu nội bộ của ĐCSTQ đã vô tình cung cấp bằng chứng xác nhận việc ông Trình Bội Minh — một người tập Pháp Luân Công ở Hắc Long Giang — từng bị tra tấn và bị lấy nội tạng khi còn sống

Một báo cáo do Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG) công bố ngày 9/9/2024 cho biết ông Trình Bội Minh là nạn nhân sống sót sau nạn thu hoạch nội tạng cưỡng bức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Ông đã bị ĐCSTQ bắt cóc nhiều lần và bị kết án bất hợp pháp tám năm tù vào tháng 12/2001. Vào ngày 1/7/2004, ông bị chuyển đến Nhà tù Đại Khánh ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi ông đã trải qua một cuộc phẫu thuật tàn bạo vào ngày 19/11 cùng năm, để lại một vết sẹo phẫu thuật rõ ràng dài 35 cm ở bên ngực trái. Hiện tại, người ta đã xác nhận rằng một phần gan và phổi của ông đã bị cắt bỏ trong cuộc phẫu thuật đó.

Báo cáo nêu rõ vào ngày 3/3/2006, ĐCSTQ lại đưa ông đến bệnh viện để phẫu thuật với ý định mổ cướp nội tạng lần thứ hai, ông đã trốn thoát. Cảnh sát địa phương đã phát động cuộc truy lùng trên toàn thành phố, và Bộ Công an ĐCSTQ đã ban hành lệnh bắt giữ kèm theo phần thưởng cho việc bắt giữ ông. Ông trốn khỏi Trung Quốc vào năm 2015 và đi sang Thái Lan để đến Hoa Kỳ vào năm 2020.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng sau khi đến Hoa Kỳ vào năm 2020, ông Trình Bội Minh đã trải qua chín lần kiểm tra hình ảnh y tế khác nhau, bao gồm ba lần chụp CT, ba lần siêu âm và hai lần chụp X-quang. Kết quả kiểm tra cho thấy ông Trình Bội Minh “bị mất đoạn gan thứ hai và thứ ba cùng một nửa thùy dưới bên trái của phổi trái”. Những kết quả kiểm tra này đã được một số chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực cấy ghép nội tạng xác nhận.

Báo cáo nhấn mạnh rằng vào ngày 22/7/2024, một bài viết chính thức trên trang web “Phòng 610” của Cục Công an Thành phố Thiên Tân đã xác nhận một số bằng chứng có thể chứng minh việc gan và phổi của ông Trình Bội Minh bị mất một phần là bằng chứng cho thấy ĐCSTQ đã cưỡng bức thu hoạch nội tạng:

Thứ nhất, bài viết xác nhận danh tính của ông Trình Bội Minh là người tập Pháp Luân Công và việc ông bị kết án bất hợp pháp tám năm tù giam vì đức tin vào Chân, Thiện, Nhẫn;

Thứ hai, bài viết xác nhận tính chất, thời gian và địa điểm của ca phẫu thuật của ông Trình Bội Minh —trong thời gian bị ĐCSTQ giam giữ bất hợp pháp vào năm 2004, ông Trình Bội Minh đã trải qua ca phẫu thuật lớn ở ngực tại Bệnh viện số 4 thành phố Đại Khánh, dưới sự hộ tống của lính canh tù. Nói cách khác, việc ĐCSTQ thu hoạch nội tạng từ ông Trình Bội Minh đã có tài liệu chính thức của ĐCSTQ xác nhận. (Liên kết bài viết)

Bệnh viện này ở Quý Châu cung cấp nội tạng người như hàng hóa; không rõ có bao nhiêu nội tạng là từ người tập Pháp Luân Công hoặc công dân Trung Quốc khác

Theo trang web của Tổ chức Thế giới Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), vào ngày 2/3/2023, một điều tra viên của WOIPFG đã gọi điện cho bác sĩ Phó thuộc Phòng Ghép Gan của Bệnh viện trực thuộc Đại học Y Quý Dương. Điều tra viên nói rằng một người thân của ông ở Quý Dương sắp được ghép gan và muốn biết sẽ mất bao lâu để sắp xếp thủ tục.

Bác sĩ Phó trả lời: “Thông thường, nếu tìm được người hiến tặng nhanh chóng, có thể trong vòng 1-2 ngày, và nếu không thì có thể trong vòng 1-2 tháng.” Khi được hỏi về độ tuổi điển hình của người hiến gan, bác sĩ Phó cho biết: “Họ ở độ tuổi từ thanh thiếu niên đến những người ngoài năm mươi.”

Khi điều tra viên hỏi: “Nội tạng của người hiến tặng có được lấy trực tiếp từ bệnh viện để cấy ghép đồng thời không?”, bác sĩ Phó trả lời: “Có, nội tạng được lấy từ bệnh viện của chúng tôi. Tất cả nội tạng đều được lấy từ bệnh viện của chúng tôi và cấy ghép đồng thời.” Về câu hỏi “tìm một nội tạng tốt hơn”, bác sĩ Phó nói: “Anh ấy có thể tự lựa chọn. Anh có thể đưa anh ấy đến chỗ chúng tôi.”

Bác sĩ Phó cũng cho biết chi phí ghép tạng tại bệnh viện của họ “tương đối rẻ”, “khoảng 400.000 nhân dân tệ từ khi hiến tạng đến khi nhập viện và xuất viện”. Bác sĩ Phó cũng đề cập rằng ông Trâu Vệ Long của Bệnh viện Đa khoa Cảnh sát Vũ trang Bắc Kinh “đã trải qua ca ghép gan tại bệnh viện chúng tôi”. (Liên kết đến bản ghi âm điều tra)

Vào tháng Năm năm nay, ông Uông Chí Viễn, Chủ tịch Tổ chức Điều tra Thế giới về Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), đã chỉ ra rằng ĐCSTQ kiểm soát toàn bộ bộ máy nhà nước, bao gồm Đảng, chính phủ, quân đội, cảnh sát vũ trang, hệ thống tư pháp và các cơ sở y tế, để tiến hành cuộc thảm sát diệt chủng đối với những người tập Pháp Luân Công trên toàn quốc thông qua việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng để cấy ghép. Tội ác này đã kéo dài 26 năm và vẫn còn đang tiếp diễn; đó là “tội ác chưa từng thấy trên hành tinh này”. Ngày nay, tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng đã lan rộng ra toàn xã hội, đe dọa mỗi người dân Trung Quốc.

Hân Nhi

Published by
Hân Nhi

Recent Posts

Chính quyền Trump tuyên bố tấn công lần thứ 17 vào một tàu bị cáo buộc chở ma túy

Các cuộc tấn công của Hoa Kỳ vào các tàu buôn lậu ma túy sẽ…

6 giờ ago

VN-Index thủng mốc 1600 điểm, Vàng và USD tăng mạnh

Dòng tiền chảy khỏi thị trường chứng khoán. Người dân đổ xô sang tích trữ…

6 giờ ago

Người Mỹ gốc Hoa biểu tình tố cáo ĐCSTQ tạo ra “địa ngục vô pháp” ở miền bắc Myanmar

"Các trại lừa đảo viễn thông ở Myanmar không phải là một sự việc đơn…

7 giờ ago

Phóng viên Epoch Times bị cản trở tác nghiệp tại Hội nghị ASEAN, mô hình can thiệp của ĐCSTQ tái hiện

Vào cuối tháng 10, trong chuyến thăm châu Á của Tổng thống Trump, một phóng…

10 giờ ago

Các bác sĩ khuyên dùng một loại “siêu thực phẩm” có tác dụng vượt xa nhiều loại thuốc

Gần đây, bác sĩ người Đài Loan Lý Tư Hiền đã đăng trên trang web "Bác sĩ…

10 giờ ago

Chuyên gia: Làm những điều này vào ban đêm sẽ khiến bạn hạnh phúc hơn vào sáng hôm sau

Nếu thức dậy vào buổi sáng với một tinh thần uể oải mệt mỏi thì…

10 giờ ago