Trung Quốc

Biểu tình lớn ở Tứ Xuyên ngày 4/8 sau vụ việc nữ sinh 14 tuổi bị bắt nạt

Gần đây, tại thành phố Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, xảy ra một vụ bắt nạt học đường, do chính quyền không hành động, đã khơi dậy sự phẫn nộ của người dân. Người dân xuống đường biểu tình yêu cầu làm rõ sự thật, nhưng bị lực lượng quân cảnh mạnh mẽ trấn áp, xung đột giữa cảnh sát và người dân diễn ra gay gắt, bầu không khí hiện trường đầy căng thẳng. Theo ước tính, số người biểu tình bị bắt có thể lên đến hàng trăm người.

Tháng trước, tại thành phố Giang Du, Tứ Xuyên, Trung Quốc, xảy ra một vụ bắt nạt trẻ vị thành niên. Sau khi video liên quan lan truyền trên mạng, người dân địa phương phẫn nộ, ngày 4/8, họ xuống đường biểu tình đối đầu với cảnh sát, cuối cùng dẫn đến xung đột với cảnh sát. (Ảnh cắt từ video)

Ngày 22/7, một nữ sinh 14 tuổi tại thành phố Giang Du, Tứ Xuyên, bị nhiều người bắt nạt, bị ép cởi quần áo, quỳ gối, bị tát liên tiếp, đánh bằng gậy và đá vào lưng. Ngày 2/8, video về vụ bắt nạt được đăng lên mạng gây phẫn nộ trong dư luận. Sau đó, cô gái này bất ngờ mất tích, đến nay vẫn không có tung tích. Ngày 4/8, hàng nghìn người dân đã đến trụ sở chính quyền thành phố Giang Du để biểu tình, nhưng bị chính quyền bịt miệng xử lý, huy động một lượng lớn cảnh sát để trấn áp.

Theo thông tin từ người nắm được tình hình, do mẹ nạn nhân là người khiếm thính, nạn nhân nhân thường xuyên bị bắt nạt. Những kẻ hành hung từng bị đưa đến đồn cảnh sát, nhưng vì chưa đủ tuổi thành niên, họ nhanh chóng được thả mà không bị trừng phạt. Sau khi vụ việc lần này bị phanh phui, gia đình nạn nhân liên tục thúc giục, nhưng chính quyền không quan tâm.

Có người cho biết, cha mẹ của cô gái bị bắt nạt từng quỳ xin ban giám hiệu nhà trường, báo cảnh sát, nhưng đều bị từ chối. Trong khi đó, những kẻ bắt nạt lại ngạo mạn nói: “Tao vào đồn cảnh sát cả chục lần, mỗi lần 20 phút là ra.” Có tin đồn rằng cha của một kẻ bắt nạt là quan chức cấp cao trong Ủy ban Chính trị và Pháp luật thành phố Giang Du.

(Video: Gia đình nạn nhân bị bắt nạt không có cách nào khác (mẹ là người khiếm thính), chỉ có thể cầu xin lãnh đạo bằng cách này để đòi công lý cho con mình)

Dưới áp lực mạnh mẽ từ dư luận, công an địa phương vào ngày 4/8 đã ra một thông báo, chỉ cho biết nạn nhân được xác định chỉ bị “thương nhẹ” theo kết quả giám định, và hai kẻ hành hung đã bị “xử phạt hành chính”, những người còn lại chỉ bị “phê bình giáo dục”.

Thái độ xử lý tiêu cực của chính quyền địa phương đối với vụ việc đã gây ra sự bất mãn mạnh mẽ trong dân chúng. Tối ngày 4/8, đông đảo người dân tập trung tại các ngã tư chính ở Giang Du để đòi công lý cho nạn nhân.

Dù cảnh sát dựng chướng ngại vật, người dân vẫn phá vỡ tuyến phong tỏa, hô vang các khẩu hiệu như “Trả sự thật cho đứa trẻ”, “Trừng phạt nghiêm khắc kẻ thủ ác”, “Xử lý theo pháp luật”, yêu cầu chính quyền điều tra sự thật, trừng phạt những người tắc trách và công khai giải thích.

Vào rạng sáng, cảnh sát đã bắn hơi cay để giải tán đám đông, phun nước tiêu cay, đồng thời bắt giữ, đuổi đánh người dân tại hiện trường một cách bạo lực. Video lan truyền trên mạng cho thấy, có người bị nhiều cảnh sát vây đánh, một số người dân hô to “Tập Cận Bình hạ đài! Đảng Cộng sản hạ đài!”

(Nội dung bài đăng: Giang Du, tỉnh Tứ Xuyên, sáng sớm ngày 5/8, cảnh sát bắn hơi cay để trấn áp)

(Video 4 cảnh sát vây đánh một thiếu niên)

Theo các video, hiện trường vào ban đêm giống như một chiến trường, khói bụi mịt mù, xuất hiện rất nhiều cảnh sát, và có tiếng súng vang lên. Người biểu tình hô vang “Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) hạ đài! Tập Cận Bình hạ đài!” Có hình ảnh cho thấy khoảng bảy, tám cảnh sát vây đánh một người đàn ông và một người phụ nữ, trong khi một phụ nữ khác tại hiện trường hoảng loạn hét lên “Đánh người rồi!”

Đám đông biểu tình bị cảnh sát đặc nhiệm giải tán, nhưng nhanh chóng tụ tập lại ở nơi khác, tiếp tục hát và hô khẩu hiệu. Họ ném đá, chai nước và các vật dụng khác vào lực lượng công an, đồng thời cố gắng giải cứu những người bị bắt khỏi tay cảnh sát.

Nhiều người biểu tình dùng điện thoại quay phim và phát trực tiếp tình hình tại hiện trường. Theo ước tính, số người biểu tình bị bắt có thể lên đến hàng trăm người.

Ngoài ra, cư dân mạng phát hiện có xe gây nhiễu tín hiệu quân dụng tiến vào khu vực trung tâm thành phố, nghi ngờ rằng cảnh sát phong tỏa liên lạc để ngăn chặn thông tin lan truyền thêm. Tín hiệu mạng tại địa phương từng bị gián đoạn bất thường, làm dấy lên nghi ngờ từ bên ngoài rằng chính quyền đang cố gắng che đậy sự thật.

(Video xe gây nhiễu tín hiệu)

Theo thông tin từ video lan truyền trên mạng, những công dân bị bắt tại hiện trường biểu tình ở Giang Du bị chất lên xe chở lợn để đưa đi. Có vẻ như trên xe có khoảng 8, 9 người đứng chen chúc, và điều trớ trêu là phía trước xe có ghi hai chữ lớn nổi bật “Giải Phóng”. 

Chiều ngày 5/8, con đường đi đến cơ quan chính quyền thành phố Giang Du đã được xử lý sạch sẽ, và canh phòng nghiêm ngặt.

(Theo bài đăng trên, vào khoảng 13:00 ngày 5/8, con đường đi đến cơ quan chính quyền thành phố Giang Du đã được xử lý sạch sẽ, và canh phòng nghiêm ngặt)

Tài khoản “@zaiyedang1998” trên nền tảng X cho biết: “Đây là một bi kịch về sự thất bại trong việc bảo vệ quyền lợi của trẻ vị thành niên, đồng thời cũng là sự sỉ nhục của tầng lớp có quyền đối với những người không có quyền. Chúng ta không nên im lặng, càng không nên thoái lui.”

Người dùng YouTube bình luận:

“Trời ơi, việc phong tỏa thông tin trong nước ngày càng nhanh, tôi lướt mạng cả ngày mà không thấy gì, nếu không ra đây xem thì chẳng biết chuyện gì đang xảy ra.” 

“Trên Douyin đã không còn thấy những video này nữa.” 

“Ủng hộ người dân Tứ Xuyên! Nhân dân muôn năm!” 

“Người dân Quảng Đông kiên quyết ủng hộ người dân Giang Du nổi dậy.” 

“Đã đến lúc phải thay đổi rồi! Thật đấy!” 

“Kẻ đối đầu với nhân dân chưa bao giờ có kết cục tốt, chỉ là vấn đề thời gian.”

Có ý kiến chỉ ra rằng, sự việc trên không chỉ là một vụ bạo lực học đường, mà còn phản ánh vấn đề hệ thống của ĐCSTQ và tình cảnh bất lực của người dân tầng đáy. Sự việc này đã dần diễn biến thành cuộc phản kháng của người dân đối với hệ thống quan liêu và cấu trúc quyền lực bất bình đẳng.

Hiện tại, chính quyền ĐCSTQ chỉ nhấn mạnh việc “xử lý theo pháp luật”“duy trì trật tự” đối với sự việc này, mà không đưa ra thêm thông tin về vụ mất tích của nữ nạn nhân cũng như tình trạng thương tích của những người biểu tình. Trước làn sóng phẫn nộ của dân chúng ngày càng gia tăng, dư luận yêu cầu chính quyền trung ương lập tức can thiệp, điều tra sự thật, thả tự do cho những người dân bị bắt và đảm bảo các quyền cơ bản của công dân.

Trí Đạt (t/h)

Trí Đạt

Published by
Trí Đạt

Recent Posts

Nhật Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng ‘khẩn cấp’ dân số

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…

18 phút ago

Đồng minh chủ chốt của Nga tuyên bố sẽ không tái tranh cử

Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…

41 phút ago

Một con quạ giúp hai cha con tìm lại ký ức 25 năm trước

Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…

1 giờ ago

Công an TP.HCM: 28 nạn nhân bị ‘bắt cóc online’ được giải cứu

Trung tướng Mai Hoàng cho biết Công an TP.HCM đã giải cứu 28 nạn nhân…

1 giờ ago

Thái Lan truy tố 23 cá nhân và pháp nhân liên quan đến vụ sập tòa nhà kiểm toán

Ngày 7/8, các công tố viên Thái Lan đã truy tố 23 cá nhân và…

3 giờ ago

Vụ Phúc Sơn: Cựu Bí thư Vĩnh Phúc kháng cáo xin giảm án 14 năm tù

Bà Hoàng Thị Thúy Lan nhận 25 tỷ đồng và 1 triệu USD (khoảng 23…

3 giờ ago