Trung Quốc

Đâm người bừa bãi tại trường ở TQ: 8 người chết, 17 người bị thương

Tối 16/11, một sinh viên tốt nghiệp năm 2024 của Học viện Nghề Công nghệ và Kỹ thuật Vô Tích ở Tp. Nghi Hưng, Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, đã dùng dao đâm người bừa bãi tại trường, khiến 8 người chết và 17 người bị thương.

Sinh viên Học viện nghề Công nghệ và Kỹ thuật Vô Tích ở Tp. Nghi Hưng, Vô Tích, tỉnh Giang Tô, đâm người bừa bãi, khiến 8 người thiệt mạng và 17 người bị thương. (Ảnh chụp màn hình)

Theo nhiều video đăng trên mạng xã hội X (Twitter) cho biết, ngày 16/11, một vụ đâm chém người bừa bãi xảy ra tại Học viện Nghề Công nghệ và Kỹ thuật Vô Tích, nhiều người đã ngã xuống tại hiện trường. Trên mạng cho rằng hung thủ bị nhà máy nợ lương và phải làm việc 16 tiếng mỗi ngày. Ngoài ra, nhà trường không cấp bằng tốt nghiệp và khiến anh ta không thể tốt nghiệp.

Theo video, người phụ nữ mặc quần xám ngã úp mặt xuống vệ đường, bất động. Một người phụ nữ khác mặc váy trắng ngã ngửa xuống mép đá bên đường. Một vệt máu dài trên đường kéo dài đến thi thể người phụ nữ nằm im bất động này, có vẻ lành ít dữ nhiều.

Thư tuyệt mệnh được cho là của hung thủ có chữ ký “Từ Gia Kim (Xu Jiajin) ngày 16/11/2024”, viết rằng nhà máy đã cố tình trì hoãn trả lương và “không mua bảo hiểm cho tôi, không trả lương làm thêm giờ cho tôi, phạt tôi và không bồi thường cho tôi”, làm việc 16 giờ một ngày, “một tháng không có một ngày nghỉ nào”.

Thư tuyệt mệnh viết, bản thân bị ốm và xin nghỉ làm vài ngày, nhưng người quản lý nói rằng những người khác có thể làm việc ngay cả khi họ bị sốt cao và chảy máu mũi, “Tại sao anh lại không thể? Nếu anh không thể làm được thì hãy biến đi”. Các nhà máy chèn ép, bóc lột công nhân một cách tàn nhẫn và phạt họ. “Tôi thà chết còn hơn bị chèn ép, bóc lột. Tôi hy vọng cái chết của tôi có thể thúc đẩy sự tiến bộ của luật lao động”.

Thư tuyệt mệnh cũng nói rằng nhà trường đã ác ý giữ lại bằng tốt nghiệp của anh ta. Phần lớn mọi người về cơ bản đều gian lận trong kỳ thi, nhưng “không cho tôi tốt nghiệp”, “bản thân bị bắt nạt quá”. “Đừng nghĩ rằng tôi là người thật thà, có một số món nợ cuối cùng sẽ phải thanh toán”, cuối thư tuyệt mệnh viết: “Tôi yêu thế giới này và tôi yêu gia đình mình”.

Ngoài ra còn có ảnh chụp màn hình các cuộc trò chuyện và bình luận cho thấy có người nói: “Tôi che sau lưng cho cô ấy, con dao rất sâu và chảy rất nhiều máu. Đã cấp cứu rồi, có quá nhiều người bị thương.” 

Còn có cư dân mạng Giang Tô nói “7 người chết và 21 người bị thương”.

Thư tuyệt mệnh được cho là của hung thủ. (Ảnh chụp màn hình)
Có người nói “7 người chết và 21 người bị thương”. (Ảnh chụp màn hình)

Jimu News đưa tin, tối 16/11, một số cư dân mạng đã đăng tải đoạn video nói rằng có người dùng dao đâm người trong Học viện Nghề Công nghệ và Kỹ thuật Vô Tích ở Tp. Nghi Hưng, Vô Tích, tỉnh Giang Tô. Đoạn video được đăng tải trên mạng cho thấy có nhiều người nằm trên mặt đất. “Bạn cùng phòng của tôi đã bị đâm. Người đó nhìn thấy ai là đâm chém, các bạn đừng ra ngoài.”

Vào đêm ngày 16, Cục Công an Tp. Nghi Hưng, tỉnh Giang Tô, đã đưa ra thông báo cảnh sát cho biết, vào khoảng 18:30 ngày 16/11, một vụ án dùng dao xảy ra tại Học viện Nghề Công nghệ và Kỹ thuật Vô Tích ở Tp. Nghi Hưng, vụ việc khiến tổng cộng 8 người chết và 17 người bị thương, nghi phạm đã bị bắt tại hiện trường. Qua điều tra bước đầu cho thấy, nghi phạm là Từ X Kim (nam, 21 tuổi, tốt nghiệp học viện này vào năm 2024), không lấy được chứng chỉ tốt nghiệp do thi trượt, và không hài lòng với mức lương thực tập, nên đã quay lại trường hành hung để trút giận. Từ X Kim đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.

Về vấn đề này, một số cư dân mạng ở Giang Tô cho biết: 

“Con gái tôi học ở trường này, hiện giờ đang ở ký túc xá không dám ra ngoài.”

“Con trai tôi cũng học ở trường này. Lo lắng an toàn cho các con, nên giáo viên cũng không cho ra khỏi ký túc xá.”

“Đã bắt đầu xóa tin tức rồi, dòng tin này không chừng cũng rất nhanh sẽ bị xóa.”

Cư dân mạng trên X bình luận: 

“Khi có chuyện gì xảy ra ở Trung Quốc, phản ứng đầu tiên của các nhà lãnh đạo là bịt miệng.”

“Những người này thường không dám chống lại cường quyền mà chỉ dám ức hiếp kẻ yếu.”

“Chế độ chuyên chế của Trung Quốc không có kênh lên tiếng, thù hận lẫn nhau, không có logic, cố gắng đạt được mục tiêu của mình thông qua việc trút giận”.

Lý Mộc Tử, Vision Times

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Tổng thống Trump: Ukraine cần tên lửa Patriot nếu ông Putin từ chối ngừng bắn

Tổng thống Hoa Kỳ Trump cho biết vào thứ sáu (ngày 4 tháng 7) rằng…

1 giờ ago

Anh nông dân Trần Văn Nghĩa lái drone cứu người được trao bằng khen

Với phản xạ nhanh, can đảm đưa thành công hai cháu bé vào bờ bằng…

2 giờ ago

9 quốc gia trên thế giới đã sở hữu hạt nhân như thế nào?

Cuộc cạnh tranh hạt nhân toàn cầu đang bước vào một kỷ nguyên Chiến tranh…

2 giờ ago

Trung Quốc mở rộng nhanh trên biển Hoàng Hải; Chuyên gia: Nhắm vào chiến sự với Đài Loan

Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) gia tăng hoạt động trên biển Hoàng Hải (Yellow…

3 giờ ago

Reuters: Còn nhiều câu hỏi mở về thuế quan đối với sản phẩm dệt may, da giày từ Việt Nam

Liệu ngành hàng sẽ bị áp thuế suất thông thường (20%) hay thuế suất chuyển…

4 giờ ago

30 triệu trẻ em Trung Quốc “nhiễm chì vượt mức”: Chì ẩn chứa ở đâu?

Một trường mẫu giáo tại tỉnh Cam Túc, Trung Quốc sử dụng chất phụ gia…

6 giờ ago