(Nguồn: BongkarnGraphic/Shutterstock)
Gần đây, trên mạng tiếng Hoa lan truyền nhiều thông báo tuyển dụng người dẫn hướng dư luận mạng, nội dung là tuyển nhân viên dẫn hướng dư luận ở bên ngoài Trung Quốc làm bán thời gian, đăng một bài được trả 5 nhân dân tệ, thu hút sự chú ý của công chúng. Không chỉ vậy, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) còn thu thập hàng loạt bằng chứng về các sự kiện nóng từ nhiều khía cạnh, một người giấu tên đã tiết lộ chi tiết về cách thức hoạt động.
Công an ĐCSTQ từ lâu đã tuyển dụng số lượng lớn tình nguyện viên mạng miễn phí (còn gọi là giám sát viên mạng) ở Trung Quốc Đại Lục, với mục đích thu thập bằng chứng về các sự kiện nóng, sau đó chuyển trực tiếp bằng chứng cho lực lượng an ninh mạng của Công an Bắc Kinh. Gần đây, một người từng tham gia công việc tuyển dụng này đã giấu tên tiết lộ chi tiết hoạt động với phóng viên của Epoch Times.
Người này cho biết, công việc này liên quan đến việc xử lý các hành vi tung tin đồn, lừa đảo và bạo lực mạng, thu thập bằng chứng và chuỗi bằng chứng, sau đó chuyển giao cho các cơ quan liên quan. Công việc này không có lương, là tình nguyện vì mục đích công ích. Bằng chứng được gửi đến Văn phòng Quản lý Không gian mạng địa phương và Cảnh sát mạng Bắc Kinh qua email và số điện thoại chuyên dụng. Tình nguyện viên thuộc Tổng Đội An ninh Mạng của Công an Bắc Kinh.
Người này tiết lộ, công việc bao gồm xem các nền tảng như Douyin, Toutiao, Kuaishou, vạch trần các sự kiện nóng, tuyên truyền kiến thức chống lừa đảo, và khi gặp tin đồn liên quan đến sự kiện nóng, cần thu thập tài liệu, bằng chứng, chụp ảnh màn hình, quay video. Chuỗi bằng chứng sau đó được chuyển giao cho các cơ quan liên quan. Công việc không yêu cầu phải theo dõi hàng ngày, không cần theo dõi bài đăng hay bình luận.
Người này giải thích thêm, công việc liên quan đến tất cả các sự kiện nóng, bao gồm các video hot của các những người livestream, những nội dung tung tin đồn, lừa đảo hoặc nội dung khiêu dâm. Khi phát hiện, cần chụp 3 ảnh màn hình nội dung tung tin đồn, quay video trong vòng 5 phút, kèm thời gian (theo giờ Bắc Kinh) và ngày tháng để bằng chứng có hiệu lực.
“Chụp ảnh màn hình, quay video, đồng thời ghi rõ nội dung và cung cấp số tài khoản mạng xã hội.”
Người này cho biết, chính quyền coi tất cả các sự kiện nóng đều là “tin đồn”, tức là “mọi sự kiện nóng đều giả, chẳng hạn như thuyết âm mưu của gia đình nạn nhân, hay những lời đồn kiểu như trường học là ‘nhà máy nội tạng’. Theo (chính quyền), cho đến nay tất cả các sự kiện nóng, kể cả những gì do gia đình nạn nhân nói ra, đều là dựng chuyện, đều được bịa ra nhằm gây sức ép với chính quyền.”
Người này nhấn mạnh, hiện nay tất cả các nền tảng mạng xã hội ở Đại Lục đều do Bắc Kinh quản lý, các khu vực khác không có quyền quản lý, và tất cả tài liệu thu thập được đều chuyển thẳng cho Bắc Kinh.
Ứng viên không cần ký bất kỳ thỏa thuận nào, thời gian làm việc hoàn toàn tự do, phục vụ miễn phí, nhưng phải điền đơn đăng ký, được công an địa phương xét duyệt, và cuối cùng được Công an Bắc Kinh phê chuẩn mới được tuyển dụng.
Người này nói: “Không có yêu cầu gì với ứng viên, sẽ có người đào tạo, đào tạo đến khi bạn có thể tự mình nộp bằng chứng là được.”
Gần đây, trên các nền tảng như Xiaohongshu và Douyin ở Trung Quốc, một số người đã đăng quảng cáo tuyển dụng bán thời gian. Tài khoản Douyin “絔殇” (Baishang) đăng bài tuyên bố tuyển tình nguyện viên văn minh mạng bán thời gian, với mục tiêu lan truyền “năng lượng tích cực” ra ngoài Trung Quốc, không thu phí tuyển dụng, là “một công việc bán thời gian lâu dài, mức lương sau này sẽ tăng đáng kể theo năng lực cá nhân và cấp độ nhiệm vụ, thù lao rất hấp dẫn!” Khi phóng viên Epoch Times kiểm tra, tài khoản này đã không còn tồn tại.
Trên Xiaohongshu, một người dùng có tên “Thật sự không còn rảnh để ngồi ngẩn người” (@真的没空再发呆) đăng bài cho biết cần gấp người lan truyền “năng lượng tích cực” ở hải ngoại, tuyển tình nguyện viên văn minh mạng (người dẫn hướng dư luận), nói rằng công việc đơn giản nhưng rất quan trọng, chỉ cần theo dõi các cuộc thảo luận trên nền tảng được chỉ định. Tài khoản này, khi phóng viên kiểm tra, cũng đã không còn tồn tại.
Một số bài đăng tuyển dụng khác viết rằng mức lương hấp dẫn, khoảng 5 tệ mỗi bài, có cơ hội thăng tiến, lương tính bằng USD hoặc hàng chục nghìn. Một số bài còn mô tả công việc là “bí mật nhưng vĩ đại”, theo dõi các nền tảng được chỉ định, tham gia thảo luận mạng, duy trì bầu không khí tốt, v.v.
Những thông báo tuyển dụng này bị cư dân mạng chụp lại và lan truyền, gây ra nhiều lời chế giễu.
Có cư dân mạng ngạc nhiên:
“Năm hào thành năm tệ, giá tăng gấp đôi!”
Có người mỉa mai:
“Năm tệ mua lương tâm con người.”
“Cuối cùng ĐCSTQ không có tiền trả lương, lấy cớ ‘vượt tường lửa là bất hợp pháp’ để bắt hết. Một bộ phim Rashomon.”
“Đội năm hào sau một vòng lạm phát giờ đã thành đội năm tệ?”
“Đây là một cuộc chiến dư luận! Mọi người hãy hành động! Đánh bại những lời dối trá của ĐCSTQ!”
“Trong nước nhiều nơi không trả nổi lương công chức, ngoài nước còn phải tô son trát phấn.”
Nhà bình luận thời sự Nhạc Sơn nhận định, nếu các quảng cáo tuyển dụng này là thật, thì đó là phiên bản nâng cấp của cái gọi là “dẫn hướng dư luận” của ĐCSTQ. Nếu là tuyển dụng, thì không phải là “dư luận viên 5 hào tự nguyện bỏ công sức” nữa, mà là ĐCSTQ phải trả tiền.
Ông còn nói, công việc là tham gia thảo luận trên các nền tảng được chỉ định, mỗi bài khoảng 5 tệ, vì công việc nhẹ nhàng nên mức giá này là cao. Cá nhân ông tin rằng đây thực sự nhắm đến các nền tảng xã hội ở bên ngoài Trung Quốc, và người tham gia cũng ở nước ngoài, nên mới có mức giá này. Tức là, chi phí từ năm hào tăng lên năm tệ, người tham gia cũng từ tù nhân trong nước trước đây chuyển thành những “hồng phấn” ở nước ngoài. Tuy nhiên, việc này có thể gây chú ý từ chính phủ một số nước, bị trấn áp, ví dụ như hoạt động trên X có thể bị báo cáo, cuối cùng bị nền tảng xóa bỏ, và FBI Mỹ có thể theo dõi người đăng bài.
Ông nhấn mạnh, thực ra ĐCSTQ đã làm những việc này từ nhiều năm nay, như đàn áp xuyên quốc gia đối với Pháp Luân Công, sử dụng mạng xã hội để bôi nhọ. Các nhà hoạt động dân chủ cũng bị tương tự. Giờ đây, ĐCSTQ đang cố gắng hình thành một cơ chế sử dụng các nền tảng nước ngoài để tiến hành dư luận bôi nhọ. Đây chỉ là nỗ lực cuối cùng của ĐCSTQ trong bối cảnh khủng hoảng chính quyền, nhưng hiện nay tài chính trong nước đang thiếu hụt, cuối cùng có lẽ ngay cả chút “cám cho chó” này cũng không còn phát nổi nữa.
Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất trên thế giới và Tổng thống Donald Trump…
Nắng nóng gay gắt đã cản trở nỗ lực khống chế 20 đám cháy rừng…
Tổng tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Eyal Zamir, đã…
Kseniya Alexandrova là người mẫu được Modus Vivendis đại diện, công ty đã đưa ra…
Một người đàn ông họ Hà ở Trung Quốc, hai năm trước vì tin vào…
Lâu nay, nhắc đến protein, mọi người thường nghĩ đây là “vật liệu” giúp xây…