Trung Quốc

ET: Chính phủ Trung Quốc yêu cầu cả nước tiêu hủy toàn bộ dữ liệu về COVID-19

Gần đây, một nguồn tin tiết lộ với Epoch Times rằng ĐCSTQ đã yêu cầu hệ thống y tế của nước này tiêu hủy tất cả dữ liệu về COVID-19, nhằm xóa bỏ giai đoạn lịch sử này. Nhưng họ không thể xóa đi sự mất mát về nhân mạng, những ký ức đau thương do dịch bệnh và di chứng do vắc-xin COVID gây ra.

Xác chết không kịp xử lý, chất đống ở bệnh viện Thượng Hải hồi tháng 12/2022. (Ảnh chụp màn hình video)

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nới lỏng lệnh phong tỏa zero-COVID cực đoan, họ lại giả câm giả điếc trước hiện trạng dịch COVID-19 bùng phát trở lại. Hiện giới chức đang yêu cầu tiêu hủy tất cả tài liệu liên quan đến COVID-19.

Gần đây, ông Trần đến từ thành phố Trường Sa, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc đã tiết lộ với phóng viên của Epoch Times, rằng ông có một người bạn làm lãnh đạo tại một bệnh viện địa phương.

“Ông ấy đích thân nói với tôi: Chính phủ yêu cầu các sở y tế trên toàn quốc phải tiêu hủy tất cả thông tin liên quan đến virus viêm phổi Vũ Hán (COVID-19), bao gồm thông tin về toàn bộ quá trình chống dịch và thông tin về tiêm chủng. Mọi thông tin đều phải tiêu hủy, không được giữ lại, phải xóa toàn bộ dữ liệu máy tính.”

Ông cho biết, điều này có quy mô toàn quốc và hoàn toàn đúng sự thật.

Ông Trần nói thêm rằng ĐCSTQ yêu cầu “không được lưu giữ tất cả thông tin, tài liệu giấy hay trên máy tính đều không được phép giữ lại. Hồ sơ tiêm chủng, hồ sơ xét nghiệm axit nucleic và một số thứ ngu ngốc mà chính phủ đã làm trong suốt quá trình chống dịch phải được tiêu hủy toàn bộ.”

Ông Trần cho rằng chính quyền muốn xóa bỏ giai đoạn lịch sử này, để thế hệ tương lai không biết đến vụ việc, bởi đây vốn là một thất bại của chính phủ. Giống như Mao Trạch Đông đã giết rất nhiều người Trung Quốc và cũng không để lại lịch sử.

Từ khi dịch COVID-19 bùng phát trên khắp Trung Quốc vào đầu năm 2020, ĐCSTQ đã thi hành các biện pháp ngăn chặn dịch bệnh cực đoan, như Zero-COVID, dẫn đến thảm họa thứ cấp liên tiếp xảy ra, làm gia tăng sự bất bình, tức giận của công chúng.

Nửa cuối năm 2022, “Phong trào Giấy trắng” lan rộng khắp cả nước, với các cuộc biểu tình trên đường phố ở nhiều nơi. Thậm chí trước Đại hội toàn quốc lần thứ 20 của ĐCSTQ, đã có người treo biểu ngữ trên cầu Tứ Thông của Bắc Kinh, yêu cầu chấm dứt chính sách Zero-COVID, và kêu gọi lật đổ ông Tập Cận Bình.

Cuối năm 2022, ĐCSTQ bất ngờ dỡ bỏ lệnh phong tỏa mà không hề báo trước, hay có kế hoạch ứng phó, khiến dịch bệnh liên tục bùng phát. Các bệnh viện trên cả nước tràn ngập những người dương tính trở lại. Thi thể nằm la liệt trong nhà xác bệnh viện và nhà tang lễ.

Chính sách chống dịch thất bại của ĐCSTQ đã gây ra sự phẫn nộ và phẫn uất, giúp người dân Đại Lục hiểu rõ hơn về bản chất tà ác của ĐCSTQ.

Người đàn ông 30 tuổi đột tử khi đang đi mua sắm

Ông Trần tiết lộ, thời gian gần đây vẫn còn nhiều người nhiễm COVID, bị viêm phổi và phổi trắng. “Bệnh viện vẫn còn nhiều người già và trẻ em. Hoạt động kinh doanh của bệnh viện luôn rất tốt. Những bệnh viện có điều kiện tốt một chút rất khó vào, người bình thường thể không vào được.”

Ông Trần cũng nói rằng vào tháng trước, trong một cửa hàng nhỏ, ông nhìn thấy một người đàn ông khoảng 30 tuổi đang mua đồ ăn nhẹ cùng vợ con, sau đó ngã gục.

Ông kể rằng bác sĩ đã đến cấp cứu, nhưng không cứu được. Người người này đã chết và được đưa đi. Ông Trần cho biết, người dân tin rằng đây là do vắc-xin ngừa COVID-19 gây ra.

Ông kể, một người bạn của ông trong hệ thống y tế đã nói với ông rằng vắc-xin COVID của Trung Quốc được sản xuất quá nhanh, và không thể đạt tiêu chuẩn. Một loại vắc-xin trưởng thành và thành công không thể được phát triển trong thời gian ngắn. “Tôi nghĩ vắc-xin chúng tôi sử dụng đều là giả và có tác dụng phụ”.

Bệnh viện An Huy quá tải

Gần đây, ông Vương Đống (hóa danh) đến từ Lục An, tỉnh An Huy, Trung Quốc nói với phóng viên Epoch Times rằng có rất nhiều người nhiễm virus, kể cả người lớn và trẻ em, bệnh viện chật kín bệnh nhân. Tình trạng này đã diễn ra trong nhiều năm kể từ năm 2020.

Anh Lưu ở thành phố Hợp Phì, tỉnh An Huy cũng cho biết, hiện nay anh đang phải xếp hàng để đi khám bác sĩ do nhiễm virus. Trong dịp Tết Nguyên đán anh đã phải xếp hàng cả tiếng đồng hồ. Trẻ em và người già có nhiều khả năng bị nhiễm bệnh hơn.

Anh nói: “Các bác sĩ sẽ không cho bạn biết bạn bị nhiễm chủng virus gì. Họ sẽ không nhắc đến tên của COVID-19. Có lẽ COVID vẫn tồn tại suốt thời gian dài. Sau hơn 3 năm bùng phát dịch, người dân không còn ngu ngốc nữa, và tự hiểu rõ điều đó.”

Theo tờ “Xiaoxiang Morning Herald” (Báo sáng Tiêu Tương), số người có nốt phổi ở Trung Quốc đã lên tới 120 triệu người. Trong số tất cả những người chụp CT ngực, tỷ lệ phát hiện các nốt ở phổi là gần 40%.

Bản tin vào ngày 21/2 từ tờ “Tin nhanh Đô thị” của Trung Quốc (trang tin trực tuyến Hangzhou Daily đăng lại) dẫn lời cô Wang (36 tuổi) nói: “Trở lại làm việc trong năm mới, văn phòng có 7 người thì 5 người đang bị ho. Người thì viêm họng, người thì vừa hết sốt. Tôi là người bị nặng nhất”.

Tờ “Tin nhanh Đô thị” dẫn lời cô Wang (36 tuổi) nói văn phòng cô làm có 7 người thì 5 người đang bị ho (Ảnh chụp lại từ trang mạng internet tờ “Tin nhanh Đô thị”).

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Chủ nhân Giải Nobel Vật lý năm 2024 cảnh báo thế giới về AI

AI (trí tuệ nhân tạo) là con dao hai lưỡi, tuy mang lại sự tiện…

20 phút ago

Cựu Đại sứ Mỹ: ĐCSTQ giết người khỏe mạnh và thu hoạch nội tạng

Ông Morse Tan - cựu Đại sứ lưu động về Tư pháp hình sự toàn…

45 phút ago

Ngôi chùa hơn 800 năm tuổi ở Phú Thọ bị cháy rụi

Khi phát hiện cháy tại chùa Phổ Quang, nhiều người đã dùng nước để dập…

1 giờ ago

Chính phủ đề nghị điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia để làm đường sắt tốc độ cao

Chính phủ đề nghị Quốc hội điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất để đường…

2 giờ ago

Người hỗ trợ pháp lý cho Hồng Đăng, Hồ Hoài Anh nói về vụ án ở Tây Ban Nha

Bà Trần Trà My cho biết toà án Palma de Mallorca (Tây Ban Nha) đã…

2 giờ ago

Quảng Bình xác định có 3 viên chức sử dụng chứng chỉ tiếng Anh giả

Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình phát hiện có 3 viên chức sử dụng chứng…

3 giờ ago