Kỷ niệm 36 năm sự kiện "Lục Tứ" Thiên An Môn. (Nguồn ảnh: Tài khoản X của Anonymous64)
Ngày 4/6 năm nay đánh dấu 36 năm Thảm sát Thiên An Môn (4/6/1989, còn gọi là Sự kiện Lục Tứ). Để người dân Trung Quốc hiểu sự thật, tổ chức hacker phản cộng nổi tiếng “Anonymous64” tuyên bố trên mạng xã hội rằng đã tấn công, đồng thời chèn nội dung và hình ảnh tiết lộ sự thật về Sự kiện Lục Tứ vào các trang web chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).
Ngày 4/6, tài khoản “Anonymous64” cho biết trên nền tảng X:
“Chúng tôi là Anonymous64, chúng tôi đã trở lại. Hôm nay là kỷ niệm 36 năm Sự kiện Lục Tứ Thiên An Môn, chúng tôi đã hạ gục những con chó săn chuyên nói dối của bộ máy tuyên truyền ĐCSTQ – trang tin Trung Ngoại (Zhongwaixinwen), trang tin Doanh nghiệp Trung Quốc, để người dân Trung Quốc biết sự thật về cuộc thảm sát và chế độ bạo tàn của ĐCSTQ.”
“Anonymous64” cho biết thêm: “Chúng tôi đã chiếm được phần mềm tin tức của quân đội, các trường học quân đội, các tập đoàn công nghiệp quốc phòng, và Hiệp hội Thương mại tỉnh Thiểm Tây, để người dân Trung Quốc biết sự thật về cuộc thảm sát người dân tại Thiên An Môn do ĐCSTQ gây ra vào ngày 4/6/1989.”
“Anonymous64” còn cung cấp các bản sao lưu của nhiều trang web như: Tin tức Trung Ngoại, Tin tức Doanh nghiệp Trung Quốc, Quốc phòng trong tay, Trường kỹ thuật viên Nhà máy đóng tàu Quảng Châu, Công ty Thiết bị Kiểm định Tử Vi Hằng, Hiệp hội Dịch vụ Thương mại Thiểm Tây… Trong các bản sao lưu này, có thể tìm thấy nội dung chi tiết hơn:
Trong bản sao lưu của trang web “Quốc phòng trong tay”, “Anonymous64” còn chèn một bài viết có tiêu đề: “Tấm lòng không chết, lửa thiêng truyền tiếp: Tiếp tục kiên trì trên con đường đấu tranh vì dân chủ và tự do!”
Rạng sáng ngày 4/6/1989, vô số sinh viên và người dân Trung Quốc đã bước lên Quảng trường Thiên An Môn, hô vang các khẩu hiệu “Tự do, Dân chủ, Chống tham nhũng”, mong muốn thúc đẩy sự tiến bộ của đất nước. Tuy nhiên, Sự kiện Lục Tứ đã kết thúc bằng tiếng súng và xe tăng. Một phong trào hòa bình đầy hy vọng đã bị đàn áp tàn nhẫn bởi bạo lực. Sự thật về lịch sử này đã bị che giấu hoàn toàn, vết thương đến nay vẫn chưa lành. Điều đó nhắc nhở chúng ta rằng con đường giành lấy tự do luôn đầy thử thách.
Hơn 30 năm trôi qua, tình cảnh của người dân Trung Quốc không những không được cải thiện mà còn trở nên nghiêm trọng hơn. Chúng ta chứng kiến chính quyền ngày càng siết chặt tự do, bóp nghẹt cuộc sống người dân. Tập Cận Bình sửa hiến pháp, xóa bỏ giới hạn nhiệm kỳ, khuếch đại quyền lực cá nhân, thực chất là khôi phục chế độ chuyên chế. Trong đại dịch, chính sách “zero-COVID” cực đoan khiến vô số gia đình bị phong tỏa không thương tiếc, quyền sống cơ bản bị tước đoạt hoàn toàn. Chế độ làm việc “996” phổ biến đã vắt kiệt sức sống của người trẻ, dẫn đến sự kiệt quệ, cạnh tranh nội bộ khốc liệt và khó khăn trong việc tìm kiếm việc làm. Sự kiểm soát nghiêm ngặt đối với tự do ngôn luận và tư tưởng khiến thế hệ trẻ bị bịt miệng và cầm tù trong tư duy.
Mỗi lần mở rộng quyền lực, mỗi lần chà đạp lên nhân tính đều cho thấy rõ bản chất của chế độ này, đó là không màng đến khổ nạn và phẩm giá của nhân dân để bảo vệ sự cai trị của mình.
Những chính sách đi ngược ấy đã tước đoạt các quyền cơ bản của người dân, làm tiêu tan công bằng và chính nghĩa xã hội, khiến hy vọng của thế hệ trẻ ngày càng trở nên mong manh. Thế nhưng, dù trong áp bức, ngọn lửa tự do chưa từng bị dập tắt, nó vẫn được truyền đi trong từng trái tim khao khát ánh sáng. Vì vậy, chúng ta phải dõng dạc cất lên tiếng nói của mình:
Trên mạng xã hội X, nhiều cư dân mạng đã tán dương hành động này:
“Quá giỏi, khâm phục!”, “Các anh đúng là một người đàn ông đích thực, kính trọng!”, “Làm tốt lắm!”, “Nếu thật thì quá tuyệt!”, “Thật hay giả? Tuyệt vời quá!”, “Nổ tung rồi!”, “Anh hùng!”, “Cố lên!” …
Có người bình luận: “Làm rất tốt! Đột phá từ quân đội mang ý nghĩa to lớn! Dân chủ có thể quá trừu tượng với binh lính, vì họ bị phong tỏa thông tin quá lâu. Những khái niệm như bình đẳng, công bằng, pháp trị có thể thực tế hơn với họ và dễ tạo sự đồng cảm hơn.”
Một số cư dân mạng cũng đề xuất:
“Chiếm luôn vài trường đại học đi.”
“Làm tốt lắm! Tốt nhất kiểm soát được Nhân dân Nhật báo.”
“Chiếm luôn CCTV và Quốc vụ viện! Cả trang chủ Weibo nữa!”
“Cố lên, lan truyền đến mọi website, mọi ứng dụng, đừng quên ngày 4/6, ĐCSTQ chắc chắn sẽ sụp đổ!”
AEON Financial cho biết trong quá trình thực hiện tích hợp sau sáp nhập với…
12 sản phẩm thực phẩm chức năng đang lưu hành trên thị trường vừa được…
Giáo sư Mearsheimer tin rằng tình báo Mỹ đã biết trước vụ tấn công sâu…
Hoa Kỳ nói rằng Việt Nam tiếp tục vượt ngưỡng có thể thao túng tiền tệ nhưng…
Theo một cuộc khảo sát mới ở Hoa Kỳ, Thế hệ Z và Thế hệ…
Nhận lời “gửi gắm” từ đồng nghiệp, một Trưởng công an xã nhận chuyển khoản…