Ngày 5/9/2025, chiếc “máy bay bệnh viện” đầu tiên của Trung Quốc bay từ Thượng Hải đến Thạch Hà Tử, Tân Cương. (Ảnh: CCTV – truyền thông nhà nước Trung Quốc)
Theo truyền thông Đại Lục đưa tin, máy bay bệnh viện đầu tiên của Trung Quốc đã được phê duyệt, cho phép Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng trực thuộc Đại học Phúc Đán có thể tiến hành phẫu thuật ngay trên máy bay. Cư dân mạng Đại Lục liên tục đặt nghi vấn liệu đây có phải là “máy bay mổ lấy nội tạng di động” hay không.
Thông tin này đã gây chú ý trên mạng, nhiều cư dân mạng Đại Lục sửng sốt bình luận:
“Khu khép kín di động à, lại nâng cấp rồi!”
“Lấy trên trời, xuống đất là dùng…”
“Nhanh – gọn – chính xác, chạy cũng không chạy được.”
Theo tổng hợp thông tin từ mạng xã hội, “máy bay bệnh viện” đầu tiên của Trung Quốc đã được phê duyệt, cho phép “bệnh nhân” có thể phẫu thuật ngay trên máy bay.
Được Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thượng Hải phê duyệt, Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng trực thuộc Đại học Phúc Đán đã trở thành điểm hành nghề “máy bay bệnh viện” đầu tiên trên toàn Trung Quốc. Một chiếc máy bay C909 sản xuất tại Trung Quốc đã nhận được giấy phép hành nghề và chính thức bước vào giai đoạn vận hành thực tế.
Bên trong máy bay được cải tạo thành không gian y tế tiêu chuẩn hóa, khu khám ngoại trú được trang bị thiết bị nhãn khoa và tai mũi họng, đồng thời có phòng phẫu thuật sạch với hệ thống dòng khí phòng sạch Class 100 (tương đương ISO 5), có thể thực hiện các ca phẫu thuật mắt như đục thủy tinh thể, cũng như các ca phẫu thuật xâm lấn tối thiểu liên quan đến tai mũi họng.
(Bài đăng trên X: “Tin từ trong ‘tường lửa internet’: ‘Máy bay bệnh viện’ đầu tiên của Trung Quốc được phê duyệt, có thể phẫu thuật trên máy bay, gây tranh cãi gay gắt. Cư dân mạng liên tục đặt nghi vấn liệu đây có phải là ‘máy bay mổ lấy nội tạng di động’ hay không.
Thông tin cơ bản: Ngày 29/1/2026, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thượng Hải phê duyệt Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng trực thuộc Đại học Phúc Đán trở thành điểm hành nghề ‘máy bay bệnh viện’ đầu tiên trên toàn quốc. Một chiếc máy bay C909 sản xuất trong nước đã được cấp phép hành nghề và đưa vào vận hành thực tế.”)
Theo China Science and Technology Network (CSTNET) đưa tin, ngày 29/1, Ủy ban Y tế và Sức khỏe Thượng Hải đã chính thức phê duyệt cho Bệnh viện Mắt Tai Mũi Họng trực thuộc Đại học Phúc Đán triển khai thí điểm hành nghề “Máy bay bệnh viện C909 chăm sóc sức khỏe ngũ quan”.
Đây là giấy phép hành nghề y tế đầu tiên tại Trung Quốc bổ sung điểm hành nghề máy bay bệnh viện, đánh dấu việc y tế hàng không của Trung Quốc bước vào một hành trình mới.
Cùng ngày, phía bệnh viện cho biết sau khi trở thành điểm hành nghề “máy bay bệnh viện”, họ đã tiến hành một vòng diễn tập mới và thực hiện các ca phẫu thuật công ích ngay trên máy bay.
Sau khi phẫu thuật trên máy bay bệnh viện và tái khám, một bệnh nhân tên A Bố (tên giả), nói: “Không ngờ có thể phẫu thuật ngay trên máy bay bệnh viện.” Được biết, bệnh nhân này đến từ Ili (Y Lê), Tân Cương, ngoài ra còn có bệnh nhân đến từ các khu vực hẻo lánh của Quý Châu.
Phía bệnh viện đã hợp tác với Tập đoàn Máy bay Thương mại Trung Quốc (COMAC), nghiên cứu và triển khai phương án phòng phẫu thuật sạch cấp I trong khoang máy bay, đạt tiêu chuẩn thanh lọc dòng khí phòng sạch Class 100.
Đội ngũ chuyên trách của bệnh viện cũng đã xây dựng một loạt quy chế quản lý bao gồm khám bệnh trong khoang, kiểm tra, phẫu thuật, kiểm soát nhiễm khuẩn và hậu cần, xoay quanh các yếu tố nhân sự, thiết bị, quy trình, kiểm soát nhiễm trùng, ứng phó khẩn cấp và bảo vệ môi trường.
Kể từ chuyến bay đầu tiên đến Thạch Hà Tử, Tân Cương vào tháng 9/2025, “Máy bay bệnh viện C909 chăm sóc sức khỏe ngũ quan” đã thực hiện nâng cấp từ chẩn đoán và điều trị cơ bản lên năng lực phẫu thuật.
Trong tương lai, máy bay bệnh viện này sẽ vượt qua rào cản địa lý, mang theo các thiết bị công nghệ cao, với kỹ thuật hàng đầu và dịch vụ chất lượng cao, để bệnh nhân ở vùng sâu vùng xa có thể được hưởng dịch vụ y tế chất lượng ngay tại địa phương.
Năm 2026, máy bay bệnh viện C909 dự kiến sẽ bay tới các quốc gia tham gia “Vành đai và Con đường” có nguồn lực y tế yếu kém để thực hiện các hoạt động công ích.
Thông tin về việc máy bay bệnh viện đầu tiên của Trung Quốc đi vào hoạt động đã khiến cư dân mạng Đại Lục sửng sốt.
Có cư dân mạng kinh ngạc nói: “Trời ơi, bảo sao trẻ em mất tích lại không tìm được, hóa ra có thể phẫu thuật ngay trên máy bay!”
“Lấy khi đang ở trên không, xuống đất là dùng, không dừng một phút, không chậm một giây.”
“Ở sân bay nhìn trúng ai là lấy!”
“Đưa người lên máy bay trước, gần đến nơi thì hành động, rồi hạ cánh, lắp đặt, bảo đảm tươi.”
Cũng có người nói: “Trên máy bay lại càng không có camera giám sát, lấy xong một người ném xuống một người…”
“Lấy tại chỗ, lấy xong lập tức đưa ra sân bay, đơn sau nhanh hơn đơn trước!”
“Đặc quyền cho giới quyền quý, xưởng mổ lấy nội tạng di động…”
“Nhắm trúng mục tiêu là bắt chính xác, như đại bàng bắt chim non, lên trời không đường, xuống đất không cửa, chỉ có đường chết!”
Cư dân mạng X cũng lần lượt để lại bình luận: “Nội tạng quốc doanh được nâng cấp đổi đời.”
“Trong một thể chế nơi quyền lực thao túng y học, dối trá che lấp sự thật, bác sĩ vốn để cứu người, dao mổ lại biến thành dao giết người.”
“Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là ác quỷ. Họ hợp pháp hóa cấy ghép nội tạng, làm ngơ trước việc người dân mất tích, xây dựng các trung tâm cấy ghép nội tạng khắp cả nước.”
“ĐCSTQ là ác ma! Đánh đổ ác ma ĐCSTQ thì con người mới có thể sống!”
Gần đây, trong một cuộc phỏng vấn với Vision Times, ông Uông Chí Viễn, người phụ trách Tổ chức Quốc tế Điều tra Cuộc đàn áp Pháp Luân Công (WOIPFG), cho biết các cuộc điều tra kéo dài nhiều năm của tổ chức này cho thấy, từ cuối năm 1999, ĐCSTQ đã thực hiện chính sách mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn đối với hàng trăm triệu học viên Pháp Luân Công.
Đây không phải là tin đồn dân gian, mà là kết luận dựa trên lượng lớn bằng chứng. Ông nói: “Những sự thật mà các học viên Pháp Luân Công nói với xã hội suốt hơn 20 năm qua, nay dần dần mọi người phát hiện ra đó là sự thật. Những việc xảy ra xung quanh họ khiến họ liên tưởng rằng chuyện này có thật.”
Ông Uông Chí Viễn đặc biệt chỉ ra rằng, dấu hiệu cho thấy việc mổ cướp nội tạng đang mở rộng từ học viên Pháp Luân Công sang toàn xã hội ngày càng rõ ràng. “Khi nội tạng của Pháp Luân Công không còn đáp ứng được nhu cầu của họ, điều tất yếu là họ sẽ vươn bàn tay đen tối ra toàn xã hội.”
Ở Trung Quốc Đại Lục có khoảng 700 triệu camera giám sát, được xem là quốc gia giám sát nghiêm ngặt nhất; đồ vật mất có thể nhanh chóng tìm lại, nhưng người mất thì “không tìm ra”, bản thân điều này đã rất kỳ lạ.
Ông Uông Chí Viễn phê phán rằng, trong thời gian dài, người dân đã “nhìn mà không thấy, nghe mà không thấy, thậm chí truyền sai lệch” đối với việc mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công.
Đến nay, khi xuất hiện hàng loạt vụ mất tích dân số và các trường hợp đáng ngờ, mọi người mới nhận ra rằng điều này đã đe dọa tới mỗi cá nhân. Đây là hậu quả của việc ĐCSTQ tổ chức mổ cướp nội tạng học viên Pháp Luân Công: Đạo đức xã hội bị hủy diệt, hệ thống tư pháp trở thành công cụ phạm tội.
WOIPFG được thành lập năm 2003, nhằm điều tra và phơi bày cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Công, bao gồm cả việc mổ cướp nội tạng.
Tổ chức này đã công bố nhiều báo cáo, thu thập các bằng chứng như ghi âm điện thoại, lời khai nhân chứng, chứng minh rằng mổ cướp nội tạng là chính sách cấp nhà nước của ĐCSTQ. Ông Uông Chí Viễn nhấn mạnh rằng, việc mổ cướp nội tạng đã mở rộng từ việc nhắm vào học viên Pháp Luân Công sang toàn xã hội, kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và cùng nhau ngăn chặn tội ác chống lại loài người này.
Trong hơn 20 năm qua, ĐCSTQ che giấu tội diệt chủng và tội ác chống nhân loại liên quan đến cướp nội tạng từ học viên Pháp Luân Công.
Nhân chứng Annie, từng làm y tá tại Bệnh viện Huyết khối kết hợp Trung – Tây y Tô Gia Đồn, Thẩm Dương, nơi lần đầu bị phanh phui nạn mổ cướp nội tạng vào tháng 3/2006, nói: “Tôi và chồng cũ từng làm ở bệnh viện này từ 1999 đến 2004. Chồng cũ tôi là bác sĩ ngoại thần kinh. Bệnh viện này mổ cướp lượng lớn gan, giác mạc của học viên Pháp Luân Công. Một số người bị lấy nội tạng khi vẫn còn thở, rồi bị ném vào lò hỏa táng cải tạo từ phòng nồi hơi.”
Pháp Luân Công là môn tu luyện của Phật gia bao gồm 5 bài tập thiền định nhẹ nhàng, chậm rãi, an hòa, dựa trên các giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp Luân Công còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp, lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng tại Trung Quốc vào năm 1992.
Môn tu luyện này nhanh chóng trở nên phổ biến rộng rãi nhờ những lợi ích đối với sức khỏe tinh thần và thể chất của người tập. Đến năm 1999, theo ước tính chính thức của chính phủ Trung Quốc, Pháp Luân Công đã thu hút khoảng 70-100 triệu người tập luyện.
Lãnh đạo ĐCSTQ khi đó là Giang Trạch Dân đã coi sự phổ biến của Pháp Luân Công là mối đe dọa đối với sự cai trị của đảng. Tháng 7/1999, ông ta đã phát động một chiến dịch tàn bạo nhằm xóa sổ môn tu luyện này.
Theo số liệu từ Trung tâm Thông tin Pháp Luân Đại Pháp, vài triệu học viên Pháp Luân Công đã bị giam giữ tùy tiện, ước tính từ 1,5 đến 2,5 triệu người bị giam trong các trại lao động vào năm 2010.
Nếu bạn vô tình làm thủng hoặc làm hỏng các lỗ này trong khi vệ…
Một trong những trang thiết bị quan trọng của tàu USS Abraham Lincoln là máy…
Ở người bệnh suy thận mạn phải chạy thận nhân tạo, các biến cố tim…
Hội đồng xét xử xác định hai cựu lãnh đạo Công ty TSL và Avatek…
Bảng xếp hạng tỷ phú Trung Quốc của Forbes mới công bố, cập nhật đến…
Công dân không nộp lại thẻ căn cước khi cấp đổi hoặc trong các trường…