Trung Quốc

Nhà văn người Hoa tại Canada: Pháp Luân Đại Pháp đang cứu giúp Trung Quốc

Lãnh đạo phong trào dân chủ, nhà văn Canada gốc Hoa, bà Thịnh Tuyết, đã có bài phát biểu nhân kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13/5). Dưới đây là toàn văn bài phát biểu:

Ngày 3/5/2026, lãnh đạo phong trào dân chủ, nhà văn Canada gốc Hoa Thịnh Tuyết phát biểu tại hoạt động kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. (Nguồn: Evan/ Vision Times)

“Năm 1999, vào dịp Ngày Pháp Luân Đại Pháp, tôi cũng đã đứng tại nơi này. Chớp mắt một cái đã 27 năm trôi qua.

Năm 2006, chúng ta bắt đầu xác định được rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã tiến hành hoạt động mổ cướp nội tạng mang tính tập thể, có hệ thống và vô cùng tà ác đối với các học viên Pháp Luân Công — một tội ác chống lại loài người. Đến nay cũng đã 20 năm. Trong suốt quá trình đó, rất nhiều học viên Pháp Luân Công thực sự đã phải chịu đựng vô vàn đau khổ, vô cùng gian nan.

Rất nhiều học viên tại Trung Quốc đã trở thành nạn nhân của cuộc đàn áp từ ĐCSTQ. Nhưng tôi tin rằng trong lòng tất cả chúng ta đều có một niềm tin: Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chúng ta. Có phải mọi người đều nghĩ như vậy không?

Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cứu các học viên tu luyện. Hãy thử tưởng tượng xem, trong suốt 26 năm qua, nếu không có Pháp Luân Đại Pháp thì vận mệnh của chúng ta sẽ như thế nào?

Khi nhìn lại những gì đã xảy ra tại Trung Quốc suốt 27 năm qua, rất có thể nhiều người trong trạng thái mơ hồ, vô thức đã trở thành kẻ tiếp tay cho chế độ tà ác của ĐCSTQ; cũng rất có thể trong sự mê muội đó mà trở thành nạn nhân, trở thành vật hy sinh.

Hơn nữa, Pháp Luân Đại Pháp không chỉ cứu các học viên Pháp Luân Công. Trên thực tế, Pháp Luân Đại Pháp đang cứu Trung Quốc. Chính bởi cuộc bức hại từ ĐCSTQ mà Pháp Luân Đại Pháp đã hình thành trên toàn thế giới một lực lượng thiện lương hoàn chỉnh và mạnh mẽ nhất.

Đặc biệt khi nhìn lại hơn 10 năm qua, những biến chuyển của thế giới và cục diện quốc tế hiện nay cho thấy Pháp Luân Đại Pháp cũng đang tham gia vào việc cứu thế giới này.

Vì vậy, mỗi người tu luyện chúng ta đều nên cảm thấy tự hào về bản thân mình. Bởi vì trong đó, mỗi người đều đã góp phần tạo nên sức mạnh của chân thật, thiện lương, nhẫn nại và tình yêu thương. Mỗi chúng ta đều xứng đáng tự dành cho mình một tràng pháo tay.

Nếu nhìn từ góc độ quan hệ theo chiều ngang, trước khi cộng đồng tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thể hiện được năng lực của mình trên toàn thế giới, thì điều gì từng đại diện cho Trung Quốc, cho văn hóa Trung Hoa, cho hình ảnh người Trung Quốc trước thế giới? Đó là văn hóa đảng của ĐCSTQ, là hệ tư tưởng của ĐCSTQ.

Nhưng bởi vì có Pháp Luân Công, có Pháp Luân Đại Pháp, có các học viên tu luyện của chúng ta, có các cơ quan truyền thông của chúng ta, có Đoàn Nghệ thuật Shen Yun, có Chân – Thiện – Nhẫn, có tình yêu thương, có sự ôn hòa và diện mạo hoàn toàn mới này, nên trên thực tế, ở một tầng ý nghĩa khác, chúng ta đã kết nối thế giới lại với nhau.

Hiện nay, gần như quốc gia nào cũng có học viên Pháp Luân Công; tại nhiều nước có các cơ quan truyền thông do học viên sáng lập với nhiều ngôn ngữ khác nhau; tại rất nhiều quốc gia cũng có các buổi biểu diễn của Shen Yun.

Chỉ cần nghiêm túc suy ngẫm, chúng ta sẽ thấy rằng thế giới ngày nay đang cần một nguồn sức mạnh như vậy — cần sự chân thành của chúng ta, cần lòng thiện lương của chúng ta, cần sự bao dung của chúng ta đối với thế giới này, cần tình yêu thương của chúng ta. Và ở nơi nào có nhu cầu đó, nơi ấy có học viên Pháp Luân Công.

Năm 2026 thực sự là một bước ngoặt rất quan trọng. Bởi tất cả chúng ta đều thấy rằng trước đây người ta thường nói thế giới thay đổi chóng mặt, mỗi ngày mỗi khác; giờ đây chúng ta nhận ra điều đó thật sự đang diễn ra trong chính cuộc sống của mình.

Hiện nay, chúng ta cũng đã thấy một sức mạnh rộng lớn của chân thật, thiện lương và chính nghĩa đang dần hình thành, và đang xoay chuyển cục diện này.

Vì vậy, các học viên Pháp Luân Công vào thời điểm này còn mang trên vai sứ mệnh lớn lao hơn nữa, đó là tiếp tục thay đổi xã hội. Bởi sau bước ngoặt này, xã hội sẽ cần nhiều người hơn nữa, nhiều thiện niệm hơn nữa để xây dựng một xã hội mới.

Rất nhiều người trong chúng ta đến từ Trung Quốc, dành cho nơi ấy một tình yêu sâu đậm cùng nỗi nhớ khôn nguôi. Nhiều người cũng hy vọng rằng sau khi chế độ chuyên chế độc tài của ĐCSTQ sụp đổ, họ có thể trở về quê hương để góp sức xây dựng lại nơi đó.

Bởi nơi ấy càng cần Chân – Thiện – Nhẫn hơn bao giờ hết, cần sức mạnh của thiện lương, cần sức mạnh của tình yêu thương. Bởi đạo đức ở đó thực sự đã bị ĐCSTQ phá hủy nghiêm trọng: thiện ác đảo lộn, đúng sai không phân minh, lòng người cũng tan rã hoàn toàn.

Điều gì mới có thể giúp nơi đó trở lại thành một xã hội bình thường của con người? Tôi tin rằng các học viên Pháp Luân Đại Pháp sẽ đóng vai trò vô cùng mang tính quyết định trong quá trình ấy.

Tôi tự hào về các bạn, và cũng tự hào về chính chúng ta.”

— Bà Thịnh Tuyết phát biểu tại cuộc mít-tinh kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở Quảng trường Tòa thị chính Toronto, ngày 3/5/2026.

(Bài viết chỉ đại diện cho lập trường và quan điểm cá nhân của tác giả.)

Thịnh Tuyết

Published by
Thịnh Tuyết

Recent Posts

Y thuật cao siêu của cổ nhân bắt nguồn từ y đức, y đạo

Những người giữ gìn y đạo truyền thống có thể thông hiểu đạo lý Thiên…

6 phút ago

ICE phát hiện hơn 10.000 du học sinh dính líu đến vụ lừa đảo thực tập

Các cuộc kiểm tra thực địa phát hiện hàng loạt doanh nghiệp ma khai báo…

10 phút ago

Tháng 3–4/2026: Minghui ghi nhận thêm 787 học viên Pháp Luân Công bị bắt giữ và quấy rối

Minghui.org cho biết trong tháng 3 và tháng 4 đã ghi nhận thêm ít nhất…

15 phút ago

Khởi nghĩa Bãi Sậy – Phần cuối: Những tổn thất không thể bù đắp

Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy thất bại, nhưng các tài liệu của người Pháp cho…

16 phút ago

Ông Trump: Chưa có thỏa thuận với ông Putin về việc Nga giữ vùng Donbas

Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/5 cho biết ông tin cuộc chiến Nga -…

18 phút ago

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Mỹ và TQ nhất trí phản đối việc thu phí tại eo biển Hormuz

Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Trump muốn eo biển Hormuz được mở cửa hoàn…

23 phút ago