Một phụ nữ Trung Quốc lớn tuổi đeo khẩu trang và đẩy xe lăn đi bộ trên đường phố Bắc Kinh (Trung Quốc), tháng 10/2023. (Ảnh minh họa: Sarah_xie7/Shutterstock)
Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tuyên bố dân số Trung Quốc là 1,4 tỷ người, nhưng trong bối cảnh dân số Trung Quốc từ thành thị đến nông thôn ngày càng ít, gần đây nhiều blogger đã đăng tải video nghi ngờ, trong đó có người thông qua ứng dụng trí tuệ nhân tạo Grok 3 của Elon Musk đã làm rõ nghi ngờ này.
Cục Thống kê Quốc gia ĐCSTQ ngày 17/1/2025 công bố số liệu nêu rõ dân số Trung Quốc vào cuối năm 2024 là 1,4828 tỷ, giảm 1,39 triệu so với cuối năm 2023 và tỷ lệ tăng trưởng dân số tự nhiên là âm 0,99%. Theo số liệu này thì dân số Trung Quốc chỉ giảm nhẹ, nhưng các video do các blogger trên khắp Trung Quốc quay lại cho thấy các trung tâm mua sắm và đường phố ở nhiều nơi vốn từng đông đúc người qua lại thì giờ đã thưa thớt. Trong dịp Tết Nguyên đán năm nay, ngay cả các thành phố hạng nhất như Bắc Kinh, Thượng Hải và Quảng Châu cũng vắng tanh, chỉ còn các điểm tham quan du lịch và các bệnh viện lớn đông đúc người qua lại.
Các kênh YouTube ở nước ngoài đã thu thập rất nhiều video của các blogger. Sau đây là một số chia sẻ:
– “Bạn có nhận thấy năm nay người dân Bắc Kinh ngày càng ít đi không? Thời gian sau Tết Nguyên đán là mùa cao điểm mọi người trở về Bắc Kinh, nhưng năm nay rất nhiều nhà không cho thuê được, đường phố cũng vắng vẻ hơn nhiều.”
– “Kỳ nghỉ Tết đã qua, mọi người ở Thượng Hải đã đi đâu hết rồi? Mọi người có nhận thấy rằng có ít người trên tàu điện ngầm hơn không, các trung tâm mua sắm cũng rất vắng vẻ, những con phố đi bộ vốn đông đúc náo nhiệt thì giờ cũng vậy.”
– “Bạn có cảm thấy cảnh người thưa thớt ở những thành phố lớn như Quảng Châu… không? Các trung tâm mua sắm vắng vẻ, trên đường phố thưa thớt, khắp mọi nơi đều như thế. Có ai có thể chỉ ra mọi người đã đi đâu không?”
– “Trong một đất nước có dân số 1,4 tỷ người, riêng Tế Nam có 9 triệu người mà đường phố và hàng quán ở đó rất vắng vẻ, mọi người đã đi đâu hết rồi?”
– “Tôi đột nhiên phát hiện ra một vấn đề rất đáng sợ. Chuyện qua Tết Nguyên đán mà phố xá thưa thớt thì mọi người đều biết, nhưng ngay cả nông thôn cũng vậy, anh họ tôi ở nông thôn nói rằng nông thôn bây giờ cũng rất vắng. Nghe nói rằng Trung Quốc có dân số 1,4 tỷ, vậy mọi người đã đi đâu? Tôi bắt đầu nghi ngờ liệu Trung Quốc có dân số 1,4 tỷ hay không?”
Số người Trung Quốc tử vong vì dịch bệnh COVID-19 bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 vẫn còn là bí ẩn. Đặc biệt sau khi chính sách ‘Zero COVID’ của ĐCSTQ kéo dài 3 năm kết thúc vào tháng 12/2022 mà không có cảnh báo nào, khiến dịch bệnh bùng phát lây lan như sóng thần, làm các nhà hỏa táng và nhà tang lễ trên khắp Trung Quốc quá tải. Trong bối cảnh đó nhà chức trách đã ngừng công bố dữ liệu tang lễ, cho đến hôm 24/2 vẫn chưa thấy công bố dữ liệu tang lễ.
Vào dịp Tết Nguyên đán năm nay tại Trung Quốc đã có làn sóng dịch cúm A bùng phát. Giữa tháng Hai, người dân ở nhiều nơi tại Hà Bắc chia sẻ với phóng viên của Epoch Times rằng vào dịp Tết Nguyên đán những người xung quanh họ thường có triệu chứng cúm, và các bệnh viện lớn cùng nhà hỏa táng đều đông nghẹt.
Ông Hoa, một người dân ở Đường Sơn – Hà Bắc cho biết: “Các bệnh viện lớn hiện quá tải, các cơ sở hỏa táng thiêu không xuể số người chết trong bệnh viện. Quê nhà ở vùng nông thôn nơi tôi đang ở cũng chứng kiến số người chết tăng cao, để hỏa táng thi thể thì người thân phải tìm những người hỗ trợ (có mối quan hệ). Giống như ngày tận thế vậy! Những người chết thường là lớn tuổi nhưng cũng không ít người trung niên và người trẻ. Nguyên nhân bây giờ vẫn là COVID-19, cô Sáu của tôi đã chết vì COVID-19, nhà chức trách kiểm soát truyền thông không cho nhắc đến”.
Ông Trương ở thành phố An Khang tỉnh Thiểm Tây cho biết, do nhiều người dân trong khu vực tử vong nên các thung lũng và cánh đồng nông thôn trong vùng đã mọc lên rất nhiều những ngôi mộ mới.
Đáng chú ý là theo các phép đo thực tế ước tính tình hình suy giảm dân số Trung Quốc từ năm 2020 – 2023, xAI Grok 3 của tỷ phú Elon Musk dựa trên dữ liệu chính thức của Trung Quốc dự tính giảm từ 150 – 200 triệu người – đúng như cảm nhận của người dân Trung Quốc về thực trạng giảm dân số đáng kể.
Vào ngày 20/2/2025, một cư dân mạng Trung Quốc đã đăng trên X: “Phiên bản Grok3 của Musk thật tuyệt vời! Tôi vừa thách thức chức năng suy nghĩ của nó bằng một câu hỏi quan trọng: Có bao nhiêu người đã chết ở Trung Quốc trong 3 năm xảy ra dịch bệnh COVID-19? Nó đã tìm kiếm một lượng lớn dữ liệu công khai trong 29 giây, thiết kế mô hình phân tích và đưa ra kết quả thuần túy từ phân tích dữ liệu: Dân số Trung Quốc đã giảm từ 150 – 200 triệu trong 3 năm COVID-19 2020 – 2023!”
Về vấn đề này, nhà bình luận nổi tiếng Văn Chiêu (Wen Zhao) đã nói trong một chương trình video vào ngày 22/2, cho biết cư dân mạng này đã giới hạn phân tích vào dữ liệu tiêu dùng làm hạn chế hướng suy luận, các yếu tố chính như GDP và tỷ lệ thất nghiệp cũng nên được đưa vào làm điều kiện thiết lập. Ông đích thân kiểm nghiệm Gork3 với yêu cầu: “Vui lòng kết hợp dữ liệu tiêu dùng của Trung Quốc với các dữ liệu hoạt động kinh tế khác của Trung Quốc như tốc độ tăng trưởng và tỷ lệ thất nghiệp… để ước tính số người bị giảm ở Trung Quốc trong đại dịch COVID-19 từ năm 2020 – 2023”.
Kết quả mà Gork3 đưa ra cũng cho thấy dân số đã giảm từ 150 – 200 triệu người. Văn Chiêu cho biết kết quả này gây sốc, Gork3 của Elon Musk đã bóc mẽ một “bí mật lớn” của ĐCSTQ.
Thực tế nhiều nhà quan sát đã sớm chỉ ra số liệu chính thức về GDP và tỷ lệ thất nghiệp do ĐCSTQ cung cấp thực chất đã được “làm đẹp” vì mục đích ổn định chế độ.
Ngay từ 2 năm trước, ông Lý Hồng Chí – nhà sáng lập Pháp Luân Công – đã chỉ ra ĐCSTQ che giấu số người thiệt mạng vì dịch bệnh COVID-19, cho rằng dịch bệnh ở Trung Quốc đã giết chết 400 triệu người.
Từ năm ngoái đến nay đã có nhiều tin đồn nói rằng lãnh đạo ĐCSTQ…
Công chúng Mỹ có niềm tin vào chính quyền Trump cao hơn đáng kể so…
Chính phủ Ukraine hôm thứ Hai (24/2) đã xác nhận rằng một thỏa thuận về…
Thống kê của Văn phòng SPS Việt Nam cho thấy, từ năm 2024 đến nay,…
Xe cứu thương không bật đèn và còi ưu tiên, vượt đèn đỏ tại TP…
Khi thời hạn áp dụng thuế quan đối đẳng của Tổng thống Donald Trump đến…