Tin đồn: 80% người chết ở nhà tang lễ ở Trung Quốc đều dưới 60 tuổi
- Trí Đạt
- •
Dịch bệnh lây lan ở Trung Quốc Đại Lục, số ca tử vong đột ngột xảy ra thường xuyên và trẻ hơn. Mới đây, trên mạng có người cho biết về độ tuổi hỏa táng gây sốc tại nhà tang lễ ở nước này, 80% người chết dưới 60 tuổi và độ tuổi hỏa táng trung bình chỉ là 55.
“80% những người được hỏa táng đều dưới 60 tuổi!”
Hôm 20/2, theo video tin tức do người dùng “Vô Vương Vô Đế” (无王无帝) đăng trên mạng xã hội X cho biết, có người đã phơi bày số liệu tuổi tác của những người được hỏa thiêu trong các lò hỏa táng của Trung Quốc: 80% số người được hỏa táng hiện dưới 60 tuổi và độ tuổi trung bình là 55 tuổi.
Theo đoạn video, một người đàn ông cho biết một khách hàng làm việc trong nhà tang lễ đã nói với ông rằng “80% số người được hỏa táng hiện nay thậm chí chưa đến 60 tuổi”. Ban đầu, người này tỏ vẻ không tin, nhưng sau đó khách hàng cho ông xem một bức ảnh cho thấy “độ tuổi trung bình là 55 tuổi, và có rất ít người trên 70 tuổi”.
Người đàn ông này cũng cho biết, báo cáo của Cục Thống kê Trung Quốc cho thấy độ tuổi hỏa táng trung bình vào năm 2023 là 67 tuổi, trong đó nam là 63 và nữ là 75 tuổi. Hiện nay tuổi nghỉ hưu đã được kéo dài từ 60 lên 63, “Không phải điều này có nghĩa là khi nghỉ hưu sẽ được hỏa táng ngay lập tức sao? Vậy số tiền đóng an sinh xã hội mà bạn đã đóng bao nhiêu năm chẳng phải sẽ là uổng phí ư!”
Cư dân mạng “Vô Vương Vô Đế” cũng cho rằng tuổi hỏa táng giảm xuống còn 55 trong vòng chưa đầy 2 năm, “Thật đáng sợ!”
Gần đây, các phương tiện truyền thông đưa tin rất nhiều về những trường hợp đột tử ở những người ở độ tuổi 30 và 40. “Hai tin tức này đều xác minh cho nhau rằng làn sóng tử vong do thảm họa vắc-xin do ĐCSTQ tạo ra đã đến!”
“Cuối cùng tôi cũng hiểu được phương châm chính sách “Tốt cho bạn” mà ĐCSTQ đã ‘hao tâm tổn sức’, “Vô Vương Vô Đế” viết và đặt câu hỏi: “Tại sao lại kéo dài tuổi nghỉ hưu lên 63? Hóa ra, theo dữ liệu từ Cục Thống kê, độ tuổi hỏa táng trung bình của nam giới trên toàn quốc vào năm 2023 trong bối cảnh thảm họa vắc-xin là 63 tuổi, và độ tuổi trung bình của nam và nữ là 67 tuổi”. “Tất cả đều đã tính toán kỹ lưỡng! Vừa mới nghỉ hưu vào buổi sáng, buổi chiều đã được hỏa táng, chủ trương của Đảng là tốt nên đảm bảo sẽ đưa vào lò hỏa táng!”
😱😱😱有人在网上爆料了最新的中共国 #火葬场 烧人的年龄数据:目前80%的被火化人的年龄都不到60岁,平均年龄55岁‼️‼️‼️
2023年时火化平均年龄是67岁,不到两年就下降到了55岁,太恐怖了!最近媒体报道了大量30多岁40多岁猝死死亡的新闻,两个消息互相验证了中共制造的 #疫苗灾难 死亡海啸已经来临‼️ https://t.co/wyHEJ4ZQlm pic.twitter.com/LbDg34Oi6z— 无王无帝(澳喜特战旅)🔥 (@justice_trail) February 20, 2025
“Người trẻ tiên tiếp tử vong!”
Nghi ngờ rằng dịch bệnh đã sớm bùng phát, cựu nhân viên truyền thông Trung Quốc Triệu Lan Kiện đã đăng lại một ảnh chụp màn hình vào ngày 16/11 năm ngoái, nói rằng dịch bệnh ở Trung Quốc Đại Lục đang nóng lên, “người trẻ liên tiếp tử vong”, di chứng của vắc-xin “nói chết là chết”, liên tiếp có những trường hợp tử vong của những người thân và bạn bè xung quanh của người dân bình thường, “đã làm dấy lên hoảng loạn trong xã hội”. “Weibo và WeChat đang điên cuồng xóa thông tin về các trường hợp tử vong do di chứng vắc-xin”.
Theo ảnh chụp màn hình, người dùng trên mạng có tên “Mẹ mèo 45” (猫妈45) đăng hôm 9/11: “Quá điên cuồng! Năm nay lại bắt đầu rồi, người trẻ mà tôi biết, mỗi tháng hầu như đều có trường hợp bị đau tim, nhồi máu não, có mấy người đã tử vong, và có mấy người đã bị tàn tật”. Cư dân mạng cho biết, nữ lãnh đạo của đối tác chỉ mới 46 tuổi, cô bị nhồi máu não trong một cuộc họp và đang được điều trị tại bệnh viện.
“Hôm qua trong một bữa tối ở nhà hàng, tôi nghe tin chủ quán lên cơn đau tim vào buổi sáng và qua đời ở tuổi 42”. Cư dân mạng này cho biết, vào ngày Mùng một Tết (tết âm năm 2024), em gái của chủ quán này, cũng khỏe mạnh và hoạt bát, mới 30 tuổi, cũng “qua đời một cách đột ngột”. “Hồi tháng Chín, tôi đã đến một số bệnh viện để thăm bạn bè của mình. Từ độ tuổi 30 đến 50, họ đều bị nhồi máu cơ tim cộng với bệnh tiểu đường, hoặc nhồi máu não cộng với tiểu đường”.
“Có loại virus tấn công trực tiếp vào tuyến tụy, nhưng đó là virus gì? Chúng ta không dám nói, vì ‘chủ nhân’ của virus đã bỏ tiền mua chuộc hầu như toàn bộ truyền thông và các nền tảng mạng ở Trung Quốc.”
Người dùng này còn cho biết, khi đến bệnh viện thăm người bạn 50 tuổi, thì “bất ngờ nhận tin anh trai của người bạn bị đột quỵ qua đời, mới hơn 50 tuổi”… “Chưa từng nghe thấy cảnh tượng như vậy, cứ như một trận ôn dịch từ ngàn năm trước, người nằm xuống khắp nơi.”
Khi dịch cúm hoành hành, cư dân nghi ngờ COVID-19 bùng phát
Gần đây, ông Từ Vĩnh Hào (Xu Yonghao), bác sĩ trưởng khoa Chăm sóc tích cực tại Bệnh viện liên kết số 1 của Đại học Y Quảng Châu, đã cho biết trên tài khoản Douyin của mình rằng “tỷ lệ tử vong do viêm phổi nặng, một biến chứng thường gặp của bệnh cúm, sẽ đạt khoảng 30% đến 40%”. Còn viêm cơ tim và viêm não phổ biến hơn ở người trẻ và trẻ em, và “tỷ lệ tử vong sẽ vào khoảng 40% đến 60%”.
Trong phần bình luận của nền tảng Douyin liên quan đến chủ đề “phổi trắng”, nhiều cư dân mạng cho biết: “Tôi bị cúm A! Đang nằm viện vì phổi trắng”, hay có một thanh niên không may qua đời vì phổi trắng.
Một cư dân mạng Hà Nam cho biết: “Anh họ của tôi đã được hỏa táng ngày hôm qua. Anh ấy đã ốm hơn 10 ngày sau khi mắc bệnh cúm A và phổi trắng. Anh họ của tôi, chưa đến 40 tuổi, cao ráo, đẹp trai và sức khỏe tốt.”
Một cư dân mạng Hà Bắc cho biết: “Hai người đã ra đi trong khoảng thời gian này. Một cô gái 20 tuổi, sức khỏe suy nhược, phổi trắng và không thể cứu được. Một chàng trai 28 tuổi bị sốt và không coi trọng, để tình trạng kéo dài, chuyển đến Bắc Kinh cũng không chữa được, cũng đã ra đi”.
Người dân ở Hắc Long Giang tiết lộ, một y tá địa phương 25 tuổi ban đầu sốt không khỏi, nhưng sau đó nhanh chóng phát triển thành bệnh phổi trắng. Cô đã tử vong sau khi nằm trong bệnh viện ICU một tuần.
Cư dân mạng An Huy cho biết: “Con gái 2 tuổi của tôi cũng bị H1N1, đưa đi vào ngày 10 tháng này”.
Nhiều cư dân mạng đặt câu hỏi liệu đó có phải là loại virus Corona mới:
“Đây là loại cúm gì? Rõ ràng là loại virus Corona mới.”
“Nó chỉ là một biến thể của Corona mới, và được đổi tên thành cúm A.”
“Covid-19 lại được gọi là phổi trắng.”
Một số người đặt câu hỏi liệu nguyên nhân có phải do vắc-xin COVID-19 hay không, “Tất cả đều liên quan đến việc tiêm vắc-xin”.
Theo Nhật báo Bắc Kinh hôm 4/2 đưa tin, các chuyên gia Trung Quốc tại một số tổ chức (bao gồm thuộc Phòng thí nghiệm trọng điểm về vi sinh vật và miễn dịch học gây bệnh – Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc, Trung tâm kiểm soát dịch bệnh thành phố Bắc Kinh, Bệnh viện Địa Đàm Bắc Kinh…) đã lập nhóm nghiên cứu, thu thập các mẫu trường hợp có triệu chứng giống cúm (từ tháng 11/2023 đến tháng 4/2024) tại Bệnh viện Địa Đàm Bắc Kinh, Bệnh viện Hải Định Bắc Kinh và các cộng đồng xung quanh, tiến hành kiểm tra xét nghiệm 27 loại mầm bệnh đường hô hấp.
Kết quả xét nghiệm cho thấy, các mầm bệnh đường hô hấp vào giai đoạn đó là nguyên nhân của 4 đợt dịch bệnh, đợt đầu tiên chủ yếu do pneumonia mycoplasma, sau đó dòng A (cúm A) và dòng B (cúm B) liên tiếp trở thành chủng chiếm ưu thế, còn virus SARS-CoV-2 (COVID-19) nổi bật đáng kể từ cuối tháng 2/2024 gây đỉnh điểm dịch bệnh đợt thứ 4. Khi dòng A hoặc dòng B trong thời gian hoạt động cao thì SARS-CoV-2 sẽ bị ức chế, và ngược lại khi chúng giảm thì SARS-CoV-2 nổi lên.
Nhóm nghiên cứu cho biết, điều này cho thấy SARS-CoV-2 có thể có xu hướng “cúm hóa”, theo đó hình thành mô hình dịch bệnh theo mùa. Trong số 1513 trường hợp nhiễm trùng đường hô hấp mà nhóm nghiên cứu thu thập, cho thấy những người từ 30 – 40 tuổi có nguy cơ bị nhiễm trùng kép (SARS-CoV-2 và cúm) cao hơn 2,31 lần so với các nhóm tuổi khác.
Thi thể hỏa táng không xuể, nhiều nơi bắt đầu cho phép hình thức mai táng thi thể
Do mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh, các bệnh viện và nhà hỏa táng ở Hà Bắc và những nơi khác tiếp tục chật kín. Có tin đồn rằng quan tài ở Thạch Gia Trang đã hết hàng, giá cả tăng vọt, các nhà máy sản xuất quan tài và bình đựng tro cốt đều gấp rút làm việc. Để giảm bớt áp lực hỏa táng, chính quyền đã cho phép mai táng chôn cất tại các tỉnh Hà Nam, An Huy, Giang Tây – những nơi vốn trước đây nghiêm cấm hình thức này.
Một người làm trong ngành tang lễ cho biết: “Số người chết hiện nay cao hơn thời kỳ dịch bệnh, các lò hỏa táng chật kín, một số thành phố thậm chí không thể xử lý kịp thời thi thể.”
Một người dân ở Hạ Môn, tỉnh Phúc Kiến, cho biết: “Từ năm ngoái đến nay đã có rất nhiều người chết. Người thân, bạn bè, đồng nghiệp, còn có khách hàng của tôi, có mấy chục người, có hơn 40 người đã ra đi, nói chung họ vẫn còn ở độ tuổi khỏe mạnh. Các triệu chứng thường là phổi trắng và các vấn đề về tim. Nhà tang lễ đã bổ sung thêm lò hỏa táng và nhiều nơi hiện đã cho phép mai táng.”
Một cư dân ở Đường Sơn, Hà Bắc cho biết: “Các bệnh viện lớn quá đông đúc, giống như đi chợ, có rất nhiều người chết, là hỏa táng thiêu không xuể, giống như ngày tận thế. Rất nhiều người trẻ đã chết, nhưng những người trung niên trở lên nhiều hơn một chút. Dì Sáu của tôi vừa qua đời hôm thứ Bảy. Vẫn là COVID-19, di chứng của vắc-xin. (Chính phủ) kiểm soát truyền thông và không cho nói về nó!”
Một người dân Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc, cho biết: “Thông thường, một chiếc quan tài có giá 4.000 nhân dân tệ (khoảng 14 triệu đồng), nay được bán với giá 12.000 nhân dân tệ. Buổi sáng là 12.000 nhân dân tệ, nhưng nếu đến đó vào buổi chiều, bạn có thể phải trả 13.000 nhân dân tệ, vì có nhiều người chết hơn, và bây giờ khó mua được quan tài nên rất đắt!”.
Một công nhân tại nhà máy quan tài Chiết Giang tiết lộ: “Chúng tôi làm quan tài rất bận rộn, phải làm thêm giờ và tuyển thêm người. 7, 8 công ty ở đây chỉ mới thành lập trong 2 năm qua. Nhiều người trung niên và thanh niên đã ra đi. Anh trai bạn cùng lớp của tôi khoảng 48 tuổi đã ra đi trong ký túc xá của nhà máy”.
Từ khóa Dịch cúm cúm A H1N1 COVID-19 Dịch bệnh ở Trung Quốc Cúm A
