Trương Kỳ Viễn, một cậu bé 15 tuổi đến từ tỉnh Hà Bắc, đã bị ĐCSTQ bức hại và hiện đang bị giam trong bệnh viện tâm thần. (Ảnh chụp màn hình)
Cậu thiếu niên 15 tuổi ở Hà Bắc, Trương Kỳ Viễn, từng được gọi là “tù nhân chính trị trẻ nhất Trung Quốc”. Năm ngoái, sau khi cậu hô trên livestream các khẩu hiệu “Tập Cận Bình độc tài”, “Đả đảo Tập Cận Bình”, nay có thông tin cho biết cậu đã bị chính quyền Trung Quốc bức hại và giam trong một bệnh viện tâm thần. Gia đình cậu đã chụp lén được hình ảnh hiện trạng của cậu. Các tổ chức dân chủ hải ngoại sẽ tổ chức hoạt động hỗ trợ vào ngày Chủ nhật.
Ngày 1/8, tài khoản X “gaiying.H” đăng hình cho biết thiếu niên 16 tuổi Trương Kỳ Viễn ở Hà Bắc công khai chỉ trích Tập Cận Bình là “nhà độc tài”, hiện đang bị chính quyền Trung Quốc bức hại và giam trong bệnh viện tâm thần; gia đình cậu đã lén chụp ảnh cậu trong bệnh viện. Bức ảnh cho thấy dường như là lúc phát cơm; Trương Kỳ Viễn tóc dài, mặc áo đen, tay cầm chai nước và phần ăn. (Ghi chú: Trương Kỳ Viễn bị bắt năm 2025 là 15 tuổi, năm 2026 là 16 tuổi).
Nhà hoạt động dân chủ Trung Quốc hải ngoại Giới Lập Kiến, hiện sống tại Mỹ, ngày 1/8 cũng viết rằng sau khi Trương Kỳ Viễn hô “Đả đảo Tập Cận Bình” trên mạng, ngày 10/7/2025, trước khi bị bắt cậu đã gửi video cho ông, nói rằng nếu qua 24 giờ không liên lạc được thì nghĩa là cậu đã bị chính quyền Trung Quốc bắt giữ.
Ông Giới Lập Kiến cho biết trong thời gian đó ông liên tục khuyên Trương đừng làm như vậy, vì chính quyền Trung Quốc có những phương thức tra tấn cực kỳ tàn độc và kinh hoàng, có thể đe dọa tính mạng cậu. “Trương Kỳ Viễn nhiều lần khẳng định tự do cần đổ máu, cậu sẵn sàng trở thành người đổ máu để đánh thức thêm nhiều người, luôn sẵn sàng bị bắt và vào tù, đồng thời yêu cầu tôi tôn trọng ý chí của cậu.”
Ông nói ngày 16/6 năm nay, Trương bất ngờ liên lạc và nhờ ông công bố một đoạn video, tiết lộ các địa điểm “nhà tù đen” (cơ sở giam giữ bí mật, ngoài vòng pháp luật) giam cậu để kêu gọi mọi người lên tiếng cứu giúp mình; nếu sau lần liên lạc này không còn tin tức thì nghĩa là cậu lại bị bắt và giam. Video lần này được quay bằng một chiếc điện thoại mà cậu “lén có được bằng cách đặc biệt”. Trong video, Trương trốn trong nhà vệ sinh, hết sức căng thẳng và sợ hãi, liên tục ngoái nhìn quanh, dõi mắt ra cửa.
Trước đó ngày 16/6, ông Giới Lập Kiến từng đăng trên X rằng trong hơn một năm qua, Trương Kỳ Viễn bị giam tại Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Bảo Định (bệnh viện tâm thần) vài tháng, sau đó bị chuyển đến Trường Xuân Vũ ở Bảo Định để tiếp tục bị giam giữ phi pháp trong nhiều tháng.
Ông nhấn mạnh rằng nếu Trương Kỳ Viễn thiệt mạng thì đó là hành vi giết người để bịt miệng của chính quyền Trung Quốc. Theo ông, tại nơi cậu bị giam giữ, cảnh sát thường xuyên dùng gậy gỗ để uy hiếp cậu, có một cảnh sát có số hiệu FJ0141, có vẻ là trợ lý cảnh sát. Ông Giới kêu gọi tiếp tục chú ý tới sự an nguy của thiếu niên chống ĐCSTQ này.
Theo thông tin công khai, Bệnh viện Nhân dân số 6 thành phố Bảo Định, Hà Bắc là bệnh viện chuyên khoa tâm thần hạng 3A. Còn Trường Xuân Vũ ở Bảo Định, Hà Bắc là một dạng “trường chuyên biệt” dành cho giáo dục đặc biệt. Theo thông tin công khai, trường này được giới thiệu là cơ sở “giáo dục cải tạo” cho học sinh có vấn đề về hành vi hoặc cần được chỉnh sửa hành vi.
Ngày 12/7/2025, một người nổi tiếng trên mạng (KOL) chống ĐCSTQ ở Đài Loan tên là “Bát Đồng” đã công bố trên mạng xã hội ở hải ngoại video cầu cứu mà Trương gửi trước đó, và viết: “Cậu bé chống ĐCSTQ này đã biến mất. Ngày 10/7 cậu tìm tôi cầu cứu, nếu bị biến mất thì mong mọi người hãy nhớ tới cậu, Trương Kỳ Viễn.”
“Tôi đang ở Trung Quốc, dùng tên thật phản đối Tập Cận Bình,” Trương nói trong đoạn video tự quay. Cậu nói thêm rằng nếu trong nước có phát video “nhận tội trên truyền hình” của cậu thì “nghĩa là đó là giả, không phải sự thật, mà là kết quả của những đe dọa mà tôi phải chịu”.
“Việc tôi nói Tập là một kẻ độc tài trong phòng livestream là ý kiến riêng của tôi…” Trương còn nói: “Bản thân tôi, Trương Kỳ Viễn, tuyên bố tôi sẽ không tự sát hoặc bị giết… Chính tôi, Trương Kỳ Viễn, sẽ tới Đồn công an Đông Phương ở Bảo Định vào lúc 5 giờ chiều hôm nay, video này có thể làm bằng chứng.”
Ngày 2/8, nhà hoạt động chống ĐCSTQ ở hải ngoại “YiFeng Su” đăng trên X rằng Trương Kỳ Viễn hiện 15 tuổi, là người chống ĐCSTQ công khai bằng danh tính thật khi vẫn là vị thành niên, “tù nhân chính trị trẻ nhất Trung Quốc”. Bài viết nói quyền tự do ngôn luận là quyền cơ bản của công dân ở bất kỳ quốc gia bình thường nào, nhưng dưới chế độ độc tài bạo ngược của ĐCSTQ, ngay cả trẻ vị thành niên cũng không được tha, bị bịt miệng, cưỡng bức mất tích hoặc đưa vào bệnh viện tâm thần; “đó chính là ‘Trung Quốc’ ngày nay”.
Bài viết cho biết Chủ nhật tuần này (ngày 2/8, theo giờ Mỹ), Liên minh Quốc tế Đảng Dân chủ Trung Quốc sẽ tổ chức một cuộc vận động trước lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles để lên tiếng ủng hộ Trương Kỳ Viễn, mạnh mẽ phản đối và lên án hành vi bức hại vô nhân đạo của chính quyền Trung Quốc, kêu gọi lập tức thả cậu và bảo đảm các quyền con người cơ bản cùng quyền lợi hợp pháp của cậu.
Trước đó, Aschenbrenner được xem là một trong những nhà nghiên cứu AI trẻ tuổi…
Điều khan hiếm nhất không còn là người theo dõi mà là khả năng giữ…
Ca Huế là loại nhạc cổ truyền được phát sinh và phát triển lâu đời.…
Liên minh các nước sản xuất dầu mỏ OPEC+ ngày Chủ nhật (2/8) thông báo…
Ông ta từng là Ủy viên hải ngoại khóa 10 của Liên hiệp Hoa kiều…
Hồ Tiểu Vĩ (Hu Xiaowei), nhân vật số hai của Prince Group, đã bị cảnh…