Thượng Hải, Trung Quốc, tháng 1/2021: Nhân viên y tế trong bộ đồ bảo hộ màu trắng đang đi trên phố. (Nguồn ảnh: Robert Way/Shutterstock)
Bộ phim về cuộc phong tỏa Vũ Hán năm 2020 do Lưu Đức Hoa đóng chính dự kiến ra rạp tại Trung Quốc ngày 6/11, gần 6 năm sau khi đóng máy, nhưng đang gây tranh cãi.
Phim mang tên “Những người áo trắng đi ngược chiều” (Bạch y nghịch hành giả), lấy bối cảnh cuộc phong tỏa Vũ Hán khi dịch COVID-19 (virus Trung Cộng) vừa bùng phát. Việc bộ phim chuẩn bị ra rạp gây tranh cãi, bởi trong thời gian phong tỏa, chính quyền đã lấy danh nghĩa chống dịch để tước bỏ các quyền và tự do cơ bản của người dân, gây ra thảm họa nhân đạo.
Trang tin Tân Hoàng Hà ở Đại Lục hôm Chủ nhật (18/10) đưa tin phim mới của Lưu Đức Hoa đã công bố lịch chiếu, gần 6 năm sau khi đóng máy. Đoàn phim cũng tung ra đoạn giới thiệu phiên bản “76 ngày đêm” và áp phích công bố lịch chiếu.
Phim do Khâu Lễ Đào đạo diễn, Lưu Đức Hoa và Dương Tử San đóng vai chính.
Lúc quay, phim mang tên “Thiên thần chống dịch”, ngoài ra còn từng có tên “Virus corona xâm nhập” (Độc quan nhập xâm). Phim đóng máy từ tháng 12/2020, chỉ quay trong hơn một tháng. Năm 2023, phim đổi tên và đăng ký dự án lại. Tháng 7/2025, phim qua kiểm duyệt và đổi tên lần nữa, dự kiến ra rạp ngày 23/8/2025, nhưng sau đó lặng lẽ bị rút khỏi lịch chiếu.
Phim lấy chất liệu từ những sự việc xảy ra khi Vũ Hán bị phong tỏa năm 2020, ca ngợi nhân viên y tế như bác sĩ, y tá, giáo sư y khoa, kể cả những nhân viên cấp cơ sở mặc đồ bảo hộ trắng mà người dân gọi là “đại bạch”.
Cuối năm 2019, Vũ Hán xuất hiện ca nhiễm virus corona mới, khi đó chính quyền gọi là viêm phổi không rõ nguyên nhân. Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng của Bệnh viện Trung tâm Vũ Hán đã nhắn tin trong nhóm WeChat của các bạn học cùng trường, cảnh báo về những trường hợp mắc bệnh giống SARS có liên quan đến chợ hải sản Hoa Nam. Công an Vũ Hán sau đó ra tay chặn thông tin này.
Vũ Hán chính thức bị phong tỏa từ 10h sáng 23/1/2020 đến 0h ngày 8/4/2020, kéo dài 76 ngày. Trong thời gian đó, người dân không chỉ sống trong nỗi sợ cái chết mà còn bị cách ly cưỡng chế. Có người bị kẹt trong nhà, không mua được thuốc, thậm chí có người chết đói vì không có thức ăn.
Do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra sức che giấu sự thật ngay từ đầu, dịch bệnh đã lan thành đại dịch toàn cầu.
Trên Weibo, có người nói “Lưu Đức Hoa à, tôi sẽ đi xem”, nhưng nhiều dân mạng cho biết họ sẽ không xem phim này.
Một người viết: “Như vậy chẳng khác nào xé toạc vết sẹo thêm lần nữa”.
“Đó là một cơn ác mộng, cơn ác mộng không bao giờ quên được. Có những điều chính mình trải qua mà cũng không thể kể ra. Làm sao có thể đi xem bộ phim như thế?” một người khác bình luận.
Một số người khác viết: “Tuyệt đối không xem. Không muốn nhớ lại những ngày đen tối ấy”, “Làm bộ phim này là điên rồi sao? Muốn kích động chia rẽ dư luận à?”
Tài khoản “Hồ Ảnh” trên nền tảng NetEase gọi đây là bộ “phim mới” ngượng ngùng nhất. Tài khoản này cho rằng phim bị lùi lịch chiếu có thể là “vì chiều gió đã đổi, khán giả và các bên liên quan khác chưa chắc đều muốn bộ phim này được đưa ra rạp”.
Nhà bình luận thời sự Finding viết trên X: “Họ lấy câu chuyện về 76 ngày phong tỏa, với 10 triệu người sống trong cảnh ngàn cân treo sợi tóc, để dựng thành một bộ phim ca ngợi những người hùng. Nhưng điều thật sự đi ngược lẽ phải là bịt kín thành phố, chặn kín đường sá trước, rồi mới bắt người ta ‘đi ngược chiều’”.
Chuyên gia về các vấn đề Trung Quốc Lý Lâm Nhất nói với Epoch Times rằng khi đại dịch xảy ra, nhân viên y tế tuyến đầu là những người vất vả nhất, hy sinh nhiều nhất, và đương nhiên đáng được tôn trọng.
“Tôi tin điều khiến người ta phản cảm là giọng điệu tuyên truyền này của ĐCSTQ,” ông nói. “[Họ] mượn phim để xóa đi sự thật về tội che giấu của chính quyền ĐCSTQ trong đại dịch và việc dùng biện pháp cực đoan gây ra thảm họa nhân đạo.”
“ĐCSTQ trước nay không nhận sai, còn biến nỗi khổ của đại dịch thành chiến thắng chống dịch dưới sự lãnh đạo của ĐCSTQ. Điều đó vô cùng đáng hổ thẹn.”
“3 năm phong tỏa vì dịch ở Trung Quốc thực ra là thời khắc đen tối nhất mà thế hệ chúng tôi trải qua,” ông Lưu Mẫn, người từng kinh doanh cá thể ở Đại Lục và đã sống qua 3 năm phong tỏa, nói với Epoch Times.
Theo ông, chỉ riêng việc phim phải mất mấy năm mới ra rạp đã là điều ngượng ngùng. Phim từng mang tên “Thiên thần chống dịch” vì lúc đó chính quyền ra sức tuyên truyền cái gọi là “cuộc chiến chống dịch”, nên giới đầu tư và nhà sản xuất tranh thủ thời cơ. Rốt cuộc, năm 2021 chỉ có phim “Bác sĩ Trung Quốc” được ra rạp, cũng là phim tuyên truyền theo cách kể chính thức của ĐCSTQ.
Ông Lưu nói người Trung Quốc bình thường không muốn nhắc lại 3 năm dịch COVID-19 nữa. Phim này ra rạp chẳng qua là xé lại vết sẹo đang dần lành.
Bộ phim người dân thực sự muốn xem, theo ông, không phải là phim ca ngợi “chiến thắng chống dịch”, mà là những đổi thay người Trung Quốc trải qua trong 3 năm khổ nạn vì dịch. Chẳng hạn, có thể làm phim về bác sĩ Lý Văn Lượng ở Vũ Hán để tưởng nhớ người thổi còi này. Cũng có thể làm phim về vụ cháy ở Urumqi, Tân Cương năm 2022 do phong tỏa gây ra và phong trào Cách mạng Giấy trắng bùng lên sau đó.
Ông còn nhắc tới khẩu hiệu Bành Lập Phát hô lên trong sự kiện cầu Tứ Thông: “Không cần xét nghiệm axit nucleic, cần cơm ăn; không cần phong tỏa, cần tự do; không cần dối trá, cần tôn nghiêm”. “Đó mới là 3 năm dịch bệnh sống động, chân thực nhất,” ông nói.
Năm đó, các “đại bạch” làm theo lệnh, đưa cả người khỏe mạnh vào khu cách ly tập trung, ông Lưu kể. Nhiều thương nhân phá sản vì phong tỏa khiến họ không làm ăn được. Nhiều người không chịu nổi áp lực cuộc sống; một số gia đình tan vỡ, có người nhảy lầu tự tử.
Ông cho rằng Trung Quốc nên làm một bộ phim cho thấy những khổ nạn người dân phải chịu trong 3 năm qua, “chứ không phải chiếu những bộ phim giả dối ca ngợi chính quyền ĐCSTQ chống dịch thắng lợi”.
Anh Lý Xương Lâm, người từng làm “đại bạch” ở Chiết Giang từ khoảng tháng 3 đến tháng 9/2022, cho Epoch Times biết thời gian đó anh nắm được nhiều nội tình. Trong đó có việc nhiều người có chút quyền lực trục lợi từ thảm họa, và việc phong tỏa khiến nhiều người chết đói, chết bệnh.
Anh cho rằng chính quyền cho phim ra rạp lúc này chỉ nhằm tẩy trắng hình ảnh xấu mà ĐCSTQ để lại trong lòng người dân, giống như “biến tang sự thành hỷ sự”.
“Bây giờ gọi là ‘Những người áo trắng đi ngược chiều’, chỉ nhìn cái tên đã thấy là một kiểu tô vẽ, đúng với cách kể chuyện tuyên truyền của ĐCSTQ,” anh nói.
Anh Lý còn lo ngại rằng việc ĐCSTQ chiếu phim vào thời điểm này có thể là dấu hiệu báo trước một đại dịch khác, chẳng hạn dịch hạch như ở Nga.
Thực tế, ngay khi dịch viêm phổi Vũ Hán vừa bùng phát, lúc người dân còn đang khốn đốn, bộ máy tuyên truyền của ĐCSTQ đã biến nỗi khổ của người dân thành công lao chống dịch sáng suốt của lãnh đạo, thậm chí đòi cả thế giới phải cảm ơn Trung Quốc.
Khi đó, truyền thông Đại Lục đua nhau đăng “tin ấm lòng”. Từ ngày 5/2/2020, tờ Nhân dân Nhật báo của ĐCSTQ đăng loạt bài tuyên truyền “Tổng bí thư đã đến nhà chúng tôi” trên trang nhất. Bài đầu trang nhất ngày 29/2 thuộc loạt này mang tựa “Cuộc sống của chúng tôi ngọt hơn mật” và bị dân mạng chỉ trích dữ dội.
Cuối tháng 2/2020, chính quyền xuất bản cuốn sách “Đại quốc chiến dịch” (Cuộc chiến chống dịch của nước lớn), tâng bốc cái gọi là “tấm lòng vì dân của lãnh tụ nước lớn” của ông Tập Cận Bình. CCuốn sách vấp phải nhiều chỉ trích.
Ông Tiết Phù Dân, cư dân quận Hải Điến, Bắc Kinh, tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh, đã đứng tên thật tố cáo Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Vương Hỗ Ninh. Ông phê phán ông Vương vì đã chủ trì việc xuất bản cuốn sách này và đăng bài báo “Cuộc sống của chúng tôi ngọt hơn mật”, cho rằng những việc đó đi ngược luân thường và lương tri” và cho rằng ông Vương “nên từ chức tạ tội, và phải bị truy cứu trách nhiệm chính trị”.
Kết quả, chỉ một tuần sau khi công bố xuất bản, cuốn “Đại quốc chiến dịch” đã ngừng nhận đơn đặt trước.
Tác giả Hoa Nhĩ Vô Nhai cho rằng nợ Trung Quốc rất nghiêm trọng, nhưng…
Ông David Rosenthal ở bang Washington (Mỹ) kiện OpenAI, cho biết đã hỏi ChatGPT về…
Ông Trump công bố chương trình 8 tỷ USD giúp nông dân Mỹ bù chi…
Phó Tổng thống Mỹ JD Vance nói ông không nghĩ Ukraine nên gia nhập NATO…
FTC cho biết người cao tuổi Mỹ báo mất hơn 3 tỷ USD vì lừa…
Nhà máy LNG Quảng Trạch II có công suất 1.612,8 MW, sử dụng công nghệ…