“Quả cầu lửa” rơi xuống Chiết Giang Trung Quốc

Truyền thông Trung Quốc đưa tin vào tối ngày 15/12, nhiều người dân ở tỉnh Chiết Giang dường như đã tận mắt chứng kiến ​​thiên thạch rơi. Một nhân chứng cho biết: “Đó là một khối vật chất rất sáng”, “Ánh sáng mạnh đến chói mắt”.

Tối 15/12, một vật thể nghi là thiên thạch rơi xuống Hàng Châu tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc. (Chụp màn hình video)

Tờ The Paper của Trung Quốc đưa tin, vào tối ngày 15/12 cư dân mạng ở nhiều nơi tại tỉnh Chiết Giang – Trung Quốc như Hàng Châu, Thiệu Hưng, Kim Hoa, Ninh Ba… đã chứng kiến ​​​​thứ dường như là thiên thạch rơi xuống. Chủ tịch Hiệp hội Thiên văn Chiết Giang đánh giá đây là sao băng không cháy hết, gần đây đang là thời kỳ hoạt động mạnh của mưa sao băng Geminid và không thể loại trừ khả năng hình thành mưa sao băng Geminid.

Nguồn tin khác từ Trung Quốc cũng đưa tin rằng nhiều cư dân mạng ở Hàng Châu và Kim Hoa đã cho hay, khoảng 6:00 chiều ngày 15/12 xuất hiện “quả cầu lửa” sáng rực trên không gian đang trên đà rơi xuống, quả cầu bay tốc độ rất nhanh và phát rất sáng.

Cô Ji ở thành phố Hàng Châu chia sẻ lúc 17:48: “Tôi nhìn thấy thứ gì đó giống như một ngọn lửa trên bầu trời, vụt qua rất nhanh chỉ trong vài giây. Ban đầu tôi nghĩ đó là một quả pháo hoa lớn, nhưng sau đó nghĩ lại thành phố Hàng Châu đã cấm pháo hoa. Hiện tại tôi hiểu đó phải là thiên thạch rơi xuống”.

Nhiều cư dân mạng khác ở Hàng Châu cũng nói nhìn thấy trên không gian một quả cầu lửa: “Lúc đó bầu trời đã tối, chứng kiến xuất hiện một quả cầu rất sáng rơi xuống”.

Không chỉ ở Hàng Châu, mà người ở một số nơi khác tại Chiết Giang như Kim Hoa, Phổ Giang người ta cũng chứng kiến ​​hiện tượng thiên thể này, bà Mao ở Phổ Giang cho biết: “Âm thanh phát ra lớn đến nỗi gây chấn động những cánh cửa gỗ”. Anh Fu ở Kim Hoa cho biết: “Một vật rất sáng bay qua, sau đó khoảng 20 giây thì nghe thấy âm thanh chấn động”.

Tờ Thehour dẫn lời ông Chen ở Phổ Giang – Hàng Châu chia sẻ vào lúc 7:11 tối ngày 15, “Thiên thạch đã rơi xuống làng Thành Đầu (Chengtou), nó đập mạnh xuống con đường bê tông phía trước nhà một nông dân trong thôn tạo ra một miệng hố sâu 6, 7 cm, rất may không trúng ai”, “Thiên thạch có kích thước bằng quả trứng ngỗng, phẳng, màu đen…”.

Mộc Vệ

Mộc Vệ

Published by
Mộc Vệ

Recent Posts

Trung Quốc chi bao nhiêu tiền mỗi năm cho tuyên truyền ở hải ngoại?

Trung Quốc mỗi năm chi từ 7 đến 10 tỷ USD để triển khai hoạt…

13 phút ago

Nhật Bản triển khai tên lửa phản công đầu tiên có tầm bắn 1.000 km

Theo hãng tin AP, tên lửa đất đối hạm Type 12 được nâng cấp, do…

22 phút ago

Lầu Năm Góc: Nắm rõ vai trò của Trung Quốc và Nga trong xung đột Iran

"Về phần Nga và Trung Quốc, chúng tôi rất rõ ràng về những gì họ…

32 phút ago

Thời đại công nghệ có cần đọc sách?

Theo dõi cuộc tranh luận về chuyện thời đại công nghệ có đầy kênh để…

34 phút ago

Ông Hegseth: Những ngày tới sẽ mang tính quyết định trong chiến tranh Iran

Ông Hegseth nhấn mạnh rằng những ngày tới sẽ mang tính quyết định đối với…

43 phút ago

Trong tâm trồng hoa thì cuộc đời mới tỏa hương thơm ngát

Từ cuộc đời của Vương Dương Minh có thể thấy, nếu trong tâm của một…

44 phút ago