Trung Quốc

Sạt lở đất Cam Túc chôn vùi 45 nhà, truyền thông nhà nước bị chỉ trích vì chậm đưa tin

Sáng ngày 10/12, tại huyện Vĩnh Tĩnh, châu tự trị Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc xảy ra một vụ sạt lở núi khiến nhà của 45 hộ nông dân bị chôn vùi, cấp độ thảm họa được xếp loại “đặc biệt lớn”. Tuy nhiên, phải sau 4 ngày, truyền thông nhà nước mới đưa tin và tuyên bố không có người thiệt mạng, khiến dư luận trong nước phẫn nộ, nhiều cư dân mạng chất vấn gay gắt, có người thẳng thừng mỉa mai: “Cam Túc đâu có rộng lắm mà cũng sáng tạo được ‘thần thoại’, phong tỏa tin tức suốt 4 ngày!”

Một vụ lở đất xảy ra ở thôn Hoàng Từ, trấn Diêm Oa Hiệp, huyện Vĩnh Tĩnh, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc. (Nguồn ảnh: CCTV News)

Theo bản tin của đài CCTV, lúc 11:20 ngày 10/12, tại thôn Hoàng Từ, trấn Diêm Oa Hiệp, huyện Vĩnh Tĩnh, châu Lâm Hạ, tỉnh Cam Túc đã xảy ra sạt lở núi. Tính đến 18:00 ngày 13/12, ước tính khối trượt có chiều rộng 390 mét, dài 722 mét, dày 24 mét, thể tích khoảng 6,77 triệu mét khối, trượt đi quãng đường 310 mét, hiện thân trượt đã tương đối ổn định.

Bản tin cho biết, thống kê sơ bộ cho thấy vụ sạt lở đã gây thiệt hại kinh tế trực tiếp khoảng 41,35 triệu nhân dân tệ (tương đương khoảng 148,9 tỷ VNĐ), cấp độ thảm họa được xác định là “đặc biệt lớn”. Do phát hiện nguy cơ và cảnh báo kịp thời, người dân đã được sơ tán trước, nên “không có thương vong về người”. Hiện 45 hộ có nhà bị sập trong vùng cảnh giới và 118 hộ phải đi lánh nạn đã được bố trí tạm trú tập trung tại khách sạn hoặc ở nhờ người thân, bạn bè. Nguyên nhân sạt lở vẫn đang được điều tra.

Theo báo “Red Star News”, ngày 14/12, phóng viên được Văn phòng Chính quyền huyện Vĩnh Tĩnh xác nhận vụ sạt lở này “không gây thương vong về người”. Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp huyện Vĩnh Tĩnh cũng chứng thực thông tin trên, giải thích rằng tốc độ trượt của sườn núi tương đối chậm, tạo điều kiện thời gian để người dân chạy thoát.

Bài báo dẫn nguồn tin “có thẩm quyền” cho biết vụ sạt lở bắt đầu từ khoảng 10:00 sáng ngày 10, kéo dài đến khoảng 15:00 cùng ngày. Sau khi một số người dân phát hiện kịp thời dấu hiệu nguy hiểm, đã lên tiếng cảnh báo trong nhóm chat của thôn; ngay lập tức, cán bộ thôn đến từng nhà gõ cửa thông báo sơ tán. Vụ sạt lở khiến 45 ngôi nhà bị chôn vùi, hơn 90 người dân mất chỗ ở đã được sắp xếp vào các khách sạn để tạm trú.

Việc một vụ sạt lở núi cấp “đặc biệt lớn” ở Cam Túc được tuyên bố là không có thương vong, lại chỉ được báo chí nhà nước đưa tin sau 4 ngày, đã khiến cư dân mạng trên toàn Trung Quốc đồng loạt chỉ trích.

Một số cư dân mạng ở Cam Túc châm biếm:

“Bây giờ tin mới ra à, phong tỏa kỹ thật. Nhưng mà không có thương vong, chắc phải khen mới đúng.”

“Ngày 14 rồi mới đăng?”

“Xem xem cơ sở ở Cam Túc ‘có tầm nhìn’ biết bao, sơ tán từ sớm nên không ai thiệt mạng.”

“Biết rõ là khu vực sạt lở mà bình thường chả đoái hoài, đợi xảy ra chuyện rồi mới ‘hết sức coi trọng’.”

Nhiều người khác mỉa mai:

“Qua chuyện này một lần nữa được chứng thực: trên mảnh đất này chẳng còn nhà báo nào nữa!”

“Chắc vừa mới biên tập tin tức xong đấy chứ gì!”

“Cam Túc không rộng, nhưng lại có thể tạo ra ‘thần thoại’, phong tỏa tin tức 4 ngày liền!”

“Toàn bộ truyền thông địa phương ở Cam Túc chết hết rồi sao? Mấy ngày nay rồi mới thấy đưa tin.”

“Chỉ là phong tỏa tin tức không nổi nữa thôi.”

Cũng có không ít cư dân mạng nêu nghi vấn:

“Hơn bốn chục hộ bị chôn, vậy mà không một ai thương vong, đúng là kỳ tích!”

“Chôn vùi 49 căn nhà, không có ai chết?”

“Bốn năm chục hộ, làm sao mà ‘trùng hợp’ đến mức không ai ở nhà vậy được!”

Các vụ sạt lở núi ở Trung Quốc Đại Lục năm nay xảy ra với tần suất dày đặc.

Khoảng 8:30 sáng ngày 6/8, tại khu Bạch Vân, thành phố Quảng Châu, do nhiều ngày mưa lớn đã xảy ra sạt lở núi, khiến nhà ở tại khu Hoàng Trang, làng Đại Nguyên, trấn Đại Nguyên bị hư hại; đến 12:00 trưa cùng ngày, ghi nhận 14 người bị mắc kẹt, 7 người đã được cứu ra.

Ngày 22/5, tại thôn Khánh Dương, hương Quả Ngõa, huyện Đại Phương, tỉnh Quý Châu xảy ra thảm họa sạt lở, ít nhất 8 hộ với 19 người bị vùi lấp; hiện trường có địa hình núi cao, độ dốc lớn. Nhân chứng thuật lại, một người họ Lư khi nghe tiếng động lớn đã chạy ra cửa xem xét, nhưng khối đất đá sụp xuống đã ập đến trong chớp mắt.

Lúc 11:50 trưa ngày 8/2, tại tổ 2 thôn Kim Bình, trấn Mộc Ái, huyện Quân Liên, tỉnh Tứ Xuyên bất ngờ xảy ra sạt lở núi. Thống kê ban đầu cho thấy 10 căn nhà dân và 1 nhà xưởng bị vùi lấp; tính đến 21:00 ngày 9/2, đã có 1 người thiệt mạng, 2 người bị thương, còn 28 người mất tích.​

Năm nay, Trung Quốc Đại Lục liên tục hứng chịu các đợt thời tiết cực đoan, thiên tai liên tiếp xảy ra, thảm họa do thiên tai lẫn do con người gây ra dường như không dứt: lũ lụt, động đất, mưa đá, bão, lốc xoáy, lũ bùn đá, sạt lở núi… Cùng với đó là các làn sóng lây lan của virus cúm, virus viêm phổi Vũ Hán và nhiều loại virus khác, khiến không ít cư dân mạng than thở: “Hiện nay sao mà nhiều tai họa đến thế không biết!”.

Lý Mộc Tử / Vision Times

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Ý nghĩa việc Mỹ và các đồng minh ký “Tuyên bố Pax Silica” trong cạnh tranh Mỹ–Trung

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm thứ Sáu (12/12) đã cùng đại diện năm nước Nhật…

7 giờ ago

Sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 qua Phú Thọ khiến 3 người thiệt mạng [VIDEO]

Sự cố sạt lở đất đá trên quốc lộ 6 qua Phú Thọ chiều 14/12…

7 giờ ago

Xung đột leo thang: Thái Lan tuyên bố duy trì hành động quân sự đối với Campuchia

Thái Lan và Campuchia trong tuần này đã lại bùng phát giao tranh dữ dội…

9 giờ ago

Xả súng quy mô lớn tại bãi biển Sydney: 10 người chết, 29 người bị thương

Chiều tối ngày 14/12, tại bãi biển Bondi (Bondi Beach) ở Sydney, Australia đã xảy…

9 giờ ago

Phải chăng Gen Z là thế hệ kỳ thị tuổi tác nhất?

"Tôi nghĩ thế hệ Z là thế hệ quan tâm nhất đến vấn đề lão…

10 giờ ago

Bệnh mạn tính có thể đảo ngược: Đừng từ bỏ hy vọng

Khoảng 22 - 23 triệu người Việt Nam đang sống chung với ít nhất một…

13 giờ ago