Trong tháng 3 - 4/2026, Minghui.org đưa tin, có 787 học viên Pháp Luân Công tại nhiều nơi ở Trung Quốc bị ĐCSTQ bắt giữ và quấy rối. (Ảnh: Minghui.org)
Minghui.org cho biết trong tháng 3 và tháng 4 đã ghi nhận thêm ít nhất 787 học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt giữ và bức hại, trong đó có 400 người bị bắt giữ và 387 người bị quấy rối. Ngoài ra, có hơn 170 học viên Pháp Luân Công bị khám xét nhà trái phép, 15 người bị cưỡng chế đưa vào lớp tẩy não, 10 người bị cưỡng chế lấy máu nhằm thu thập thông tin cá nhân.
Trong số các nạn nhân (không bao gồm người không rõ tuổi), độ tuổi trung bình là 67, người lớn tuổi nhất là 94 tuổi. Cảnh sát khám nhà trái phép và tống tiền các học viên Pháp Luân Công tổng cộng 117.020 nhân dân tệ (khoảng 17.207 USD).
Ngày 12/3/2026, học viên Pháp Luân Công La Thục Hoa, 86 tuổi ở thành phố Tân Hương, tỉnh Hà Nam, bị một nhóm người không rõ danh tính bắt đi khỏi nhà. Bà chống cự quyết liệt, cảnh sát gọi xe cứu thương, dùng cáng đưa bà lên xe rồi chuyển vào bệnh viện truyền nhiễm của thành phố, cho rằng phổi bà có bóng mờ, đồng thời tuyên bố sau khi “điều trị” sẽ “tiếp tục giam giữ” bà.
Tháng 12/2020, bà La Thục Hoa bị camera ghi hình vì phát tài liệu sự thật về Pháp Luân Công, sau đó bị công an địa phương bắt đưa vào trại tạm giam. Do vấn đề sức khỏe, trại tạm giam từ chối tiếp nhận nên bà được cho về dưới hình thức “giám sát tại nơi cư trú”, sau đó chuyển thành “bảo lãnh chờ xét xử”.
Năm 2024, bà bị đồn công an vu khống, sau đó hồ sơ của bà bị chuyển tới tòa án.
Bà La Thục Hoa và chồng là ông Mã Vân Hiến đều là công nhân nghỉ hưu của Nhà máy 755 ở thành phố Tân Hương. Hai vợ chồng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ tháng 3/1998, bệnh tật biến mất, gia đình trở nên hòa thuận. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7/1999, cả hai nhiều lần bị giam giữ phi pháp và chịu bức hại kinh tế.
Bà La Thục Hoa từng 3 lần đến Bắc Kinh để kêu oan cho Pháp Luân Công, sau đó đều bị giam vào trại tạm giam. Tháng 3/2001, bà bị đưa đi cưỡng bức lao động phi pháp, nhưng trại cưỡng bức lao động từ chối nhận vì lý do sức khỏe của bà, sau đó bà bị cưỡng chế giam trong trại tạm giam suốt 1 năm.
Chồng bà từng bị kết án phi pháp 4 năm, nhưng do bệnh nặng nguy kịch nên nhà tù từ chối tiếp nhận. Sau đó ông buộc phải sống lưu vong trong hoàn cảnh nghèo khó, không nơi ở cố định, cả thể chất lẫn tinh thần đều chịu tổn thương nặng nề, ông qua đời vào tháng 4/2008, hưởng thọ 70 tuổi.
Bà Ngô Quốc Cần, 61 tuổi, sống tại trấn Miếu Thành, quận Hoài Nhu, Bắc Kinh, là người được hàng xóm, đồng nghiệp, bạn bè và người thân công nhận là người tốt.
Từ sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, bà nhiều lần bị quấy rối, bắt giữ, bị cưỡng bức lao động 1 năm rưỡi và bị kết án phi pháp 2 năm. Chồng bà không chịu nổi áp lực nên ly hôn với bà. Mất gia đình, mất việc làm, để sinh tồn bà phải làm nhân viên vệ sinh trong khu dân cư.
Ngày 10/8/2022, bà Ngô Quốc Cần cùng 22 học viên Pháp Luân Công khác bị bắt giữ. Bà bị giam trong trại tạm giam, sau đó bị kết án phi pháp 2 năm và phạt 5.000 nhân dân tệ (khoảng 735 USD).
Ngày 20/4/2023, bà bị đưa tới trạm trung chuyển Thiên Hà rồi bị chuyển đến nhà tù nữ Bắc Kinh, trong thời gian đó bà bị ép lao động cưỡng bức.
Sau khi ra tù, bà thường xuyên bị đồn công an quấy rối và chụp ảnh. Vì không có nhà riêng nên bà chỉ có thể ở nhờ căn nhà trống của hàng xóm. Tối ngày 24/3/2026 lúc 10h30, cảnh sát đồn công an thị trấn Miếu Thành đã đập vỡ cửa sổ xông vào căn nhà bà đang ở nhờ, cướp đi máy tính, máy in, điện thoại di động, sách Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác.
Đây là lần thứ 5 bà bị bắt giữ. Tối hôm đó cảnh sát đưa bà về đồn công an thị trấn Miếu Thành, hôm sau chuyển đến nơi khác giam giữ, ngày thứ 3 bà bị đưa vào trại tạm giam quận Thuận Nghĩa và hiện vẫn đang bị giam phi pháp.
Bà Hầu Mễ Lạp, sinh tháng 4/1961, bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công đầu năm 1996, bệnh viêm gan B nhiều năm của bà đã khỏi.
Tháng 12/2000, bà bị đưa tới viện điều dưỡng công an thành phố Vũ Hán để bức hại, sau đó bà bị giam tại trại tạm giam số 1 Vũ Hán suốt nửa năm rồi bị ép lao động cưỡng bức phi pháp 2 năm.
Ngày 19/4/2018, bà Hầu Mễ Lạp lại bị bắt giữ và đưa vào trại tạm giam số 1 Vũ Hán. Ngày 9/5/2019, bà cùng 3 học viên Pháp Luân Công khác bị xét xử phi pháp.
Giữa tháng 9/2019, bà Hầu Mễ Lạp cùng 4 học viên khác bị bí mật kết án phi pháp. Bà bị kết án oan 8 năm tù và phạt 40.000 nhân dân tệ (khoảng 5.882 USD). Sau khi kháng cáo, tòa án cấp trung vẫn giữ nguyên bản án oan và bà bị chuyển đến nhà tù nữ Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, bị giam giữ suốt 8 năm.
Ngày 19/4/2026, bà mãn hạn tù oan, gia đình đến đón thì thấy bà bị đưa lên xe của lớp tẩy não Ngọc Duẩn Sơn. Hơn 10 người gồm nhân viên nhà tù, người của lớp tẩy não và nhân viên khu phố đã bao vây người nhà bà, không cho họ đến gần, và nói rằng đang thực thi chính sách của “cấp trên”. Bà Hầu Mễ Lạp bắt buộc phải tới lớp tẩy não. Người nhà chỉ biết bất lực nhìn bà bị đưa đi.
Bà Chử Chiếm Phong, sinh ngày 15/2/1963, năm nay 63 tuổi, là giáo viên nghỉ hưu của trường tiểu học Lưu Thủy, huyện Trường Lĩnh, thành phố Tùng Nguyên. Cuối năm 2013, bà tiếp xúc với Pháp Luân Công, sau 1 tháng tu luyện thì các bệnh cao huyết áp, bệnh phụ khoa, bệnh tim mạch vành từng mắc đều biến mất.
Chiều ngày 31/10/2016, bà bị 7—8 cảnh sát an ninh quốc gia khiêng đi khỏi nhà; ngày 13/2/2017, bà bị xét xử bí mật và bị tước quyền bào chữa.
Tháng 3/2017, bà bị kết án phi pháp 4 năm rưỡi tù và bị cưỡng ép nộp phạt 10.000 nhân dân tệ (khoảng 1.470 USD). Sau khi kháng cáo, tòa án cấp trung thành phố Tùng Nguyên vẫn giữ nguyên bản án oan.
Ngày 30/4/2021, bà mãn hạn tù oan, nhưng sau đó vẫn liên tục bị cảnh sát quấy rối.
Ngày 26/7/2023, khoảng 7—8 cảnh sát mang còng tay tới nhà bà, bà kịp thời trốn thoát và buộc phải sống lưu vong.
Bà Chử Chiếm Phong tới thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang làm việc. Trong lúc đang nói với người dân về sự thật về Pháp Luân Công thì bà bị tố giác.
Ngày 25/4/2026, bà bị cảnh sát phân cục công an quận Tát Nhĩ Đồ, thành phố Đại Khánh, tỉnh Hắc Long Giang bắt giữ, hiện đang bị giam tại trại tạm giam số 2 thành phố Đại Khánh.
Bà Trần Lệ Hoa hiện 86 tuổi, tu luyện Pháp Luân Công hơn 20 năm, sống một mình và có sức khỏe tốt. Ngày 13/4/2026, bà bất ngờ nhận được giấy triệu tập của phân cục công an Hách Sơn, thành phố Ích Dương, Hồ Nam, với cáo buộc “lợi dụng mê tín phá hoại việc thực thi pháp luật” và bị triệu tập với tư cách nghi phạm. Bà từ chối đến.
Ngày 14/4, khi bà cùng hai học viên Pháp Luân Công khác đang đọc sách Pháp Luân Công tại nhà thì bất ngờ có hơn chục người xông vào, vừa vào nhà đã lục soát đồ đạc, tịch thu sách Pháp Luân Công cùng các vật dụng cá nhân khác. Một số học viên bị bắt đưa đến phân cục công an Hách Sơn, thành phố Ích Dương.
Bà Trần Lệ Hoa bị thẩm vấn, cưỡng chế đưa đến bệnh viện kiểm tra sức khỏe và lấy máu, bị hành hạ đến 2 giờ sáng. Bà bị ép ký tên rồi mới được thả về. Sau đó, phân cục công an Hách Sơn, thành phó Ích Dương còn bổ sung thêm một giấy triệu tập đối với bà.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ những người Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Dự luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc cưỡng bức thu hoạch nội tạng, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp được cho là có tác dụng cải thiện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng người tập Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được công an, viện kiểm sát và các sở tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số người tập Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị cưỡng bức thu hoạch nội tạng khi còn sống. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Theo Minghui.org
Bình Minh biên dịch
Xem thêm:
Lãnh đạo phong trào dân chủ, nhà văn Canada gốc Hoa, bà Thịnh Tuyết, đã…
Các cuộc kiểm tra thực địa phát hiện hàng loạt doanh nghiệp ma khai báo…
Cuộc khởi nghĩa Bãi Sậy thất bại, nhưng các tài liệu của người Pháp cho…
Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 12/5 cho biết ông tin cuộc chiến Nga -…
Nhà Trắng nhấn mạnh rằng ông Trump muốn eo biển Hormuz được mở cửa hoàn…
"Công thành thân thoái" không chỉ là trí tuệ mà người hiểu được nó còn đạt đến…