Học viên Pháp Luân Công hải ngoại giương biểu ngữ lớn trong cuộc tuần hành “Chấm dứt bức hại Pháp Luân Công”. (Ảnh: Minghui.org)
Theo Minghui.org, từ tháng 9-10 đã ghi nhận ít nhất 851 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và sách nhiễu, trong đó 482 người bị bắt cóc, 369 người bị sách nhiễu.
Nạn nhân phân bố tại 27 tỉnh, khu tự trị và thành phố trực thuộc trung ương của Trung Quốc Đại Lục. Trong số họ có cán bộ cấp phó cục, giáo sư đại học đã nghỉ hưu, giáo viên, quân nhân xuất ngũ, bác sĩ, kế toán và những người thuộc các tầng lớp xã hội khác.
Các tỉnh có tình hình bắt cóc nghiêm trọng nhất lần lượt là: Liêu Ninh 94 người, Sơn Đông 75 người, Hà Bắc 55 người, Hồ Bắc 46 người, Hắc Long Giang 37 người.
Các tỉnh có tình hình sách nhiễu nghiêm trọng nhất lần lượt là: Hà Bắc 75 người, Liêu Ninh 50 người, Hồ Bắc 47 người, Sơn Đông 42 người, Tứ Xuyên 40 người.
Trước và sau ngày 10/9, “Ngày Nhà giáo” của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), có 17 giáo sư và giáo viên bị cảnh sát ĐCSTQ bắt cóc, sách nhiễu, bức hại.
Trong vòng 2 tháng, ĐCSTQ cướp đoạt, tống tiền lương hưu của học viên Pháp Luân Công với tổng số lên tới 754.100 nhân dân tệ (tương đương khoảng 2,8 tỷ VNĐ).
Từ tháng Chín trở đi, ĐCSTQ lấy cớ “duy trì ổn định” cho “Lễ duyệt binh ngày 9/3” và “Quốc khánh 1/10”, đã tiến hành giám sát, theo dõi, sách nhiễu, bắt cóc, giam giữ và bức hại các học viên Pháp Luân Công.
Trước và sau “Lễ duyệt binh ngày 9/3”, từ đầu tháng Tám đến giữa tháng Chín, Sở Công an tỉnh Liêu Ninh điều khiển và phối hợp với Cục Công an thành phố Thẩm Dương, An ninh nội địa, cùng các đồn công an địa phương, ít nhất đã bắt cóc 43 học viên Pháp Luân Công ở Thẩm Dương, trong đó 3 cụ ông cụ bà ngoài 70, 80 tuổi.
Cảnh sát đến bắt người không mặc đồng phục, không xuất trình giấy tờ, không thông báo lý do, không đưa ra căn cứ pháp lý, trực tiếp bắt cóc và sách nhiễu.
Học viên Pháp Luân Công Lý Trung Hiệu, 74 tuổi, là cảnh sát đã nghỉ hưu. Sáng 14/8, ông bị 6,7 cảnh sát bắt cóc, đưa đến đồn công an và trung tâm xử lý vụ án để thẩm vấn. Hôm sau ông bị đưa vào trại tạm giam quận Thiết Tây, thành phố Thẩm Dương. Sau khi bị giam giữ phi pháp 15 ngày, ông mới được thả.
Học viên Kim Kính Lan, 84 tuổi, sáng 9/9 bị 6,7 cảnh sát mặc thường phục bắt cóc và lục soát nhà, tài liệu Pháp Luân Công bị tịch thu. Bà bị đưa đến đồn công an giam giữ nửa ngày rồi được đưa về nhà.
Tại Tế Nam, Sơn Đông, khoảng 7–8h sáng ngày 29/9, hơn 20 học viên Pháp Luân Công bị bắt cóc và bị đưa đến Trung tâm Pháp chế Lưu Trường Sơn (lớp tẩy não). Lần này là do Cục Công an Tế Nam gửi danh sách xuống các đồn công an; cảnh sát thực hiện bắt cóc, vào nhà trực tiếp lục soát và bắt người.
Học viên Lý Kế Hồng, Lý Quế Trân, một học viên họ Trương đều đã ngoài 70 tuổi; 2 học viên họ Đằng và họ Vương đều ngoài 80 tuổi — tất cả đều bị bắt cóc và giam giữ. Ở lớp tẩy não một ngày, một số học viên được thả về bằng hình thức “bảo lãnh chờ xét xử”, đa số còn lại bị giam phi pháp trong trại tạm giam.
7h sáng 29/9, có khoảng 7, 8 cảnh sát thuộc đồn công an Trường Thanh, Tế Nam, Sơn Đông xông vào nhà ông Trương Hưng Vũ, 82 tuổi, lục soát nhà với lý do có người tố cáo. Họ tiến hành quay phim thẩm vấn ông — người đã không thể tự chăm sóc bản thân — suốt 5–6 giờ, còn muốn cưỡng chế đưa người giúp việc của cụ đi nhưng bị gia đình phản đối nên không thực hiện được.
Ông Trương Hưng Vũ là giáo sư khoa Vật lý, Học viện Giáo dục Tế Nam, Sơn Đông. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1995 và được cải thiện cả thân lẫn tâm.
Trong hơn 20 năm bị bức hại, ông chịu vô số thống khổ. Ông từng bị lao động cải tạo phi pháp 3 năm, bị tù oan 7 năm, bị ĐCSTQ cướp lương hưu và cấm xin các trợ cấp sinh hoạt, dẫn đến mất hoàn toàn nguồn thu nhập.
Ngày 11/9, bà Đường Tố Lan, 85 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở huyện Lân Thủy, thành phố Quảng An, Tứ Xuyên bị cảnh sát bắt cóc đưa tới trại tạm giam Hoa Oánh, Quảng An. Được biết bà lâu nay đã bị giám sát và theo dõi.
Bà Đường Tố Lan và 6 người thân trong gia đình đều tu luyện Pháp Luân Công và đều bị bức hại nghiêm trọng. Chồng bà và con trai 21 tuổi đều bị bức hại đến chết cách đây hơn 10 năm.
Trước khi tu luyện, sức khỏe bà yếu, tính khí thất thường và từng gặp tai nạn giao thông; sau khi tu luyện, thân thể khỏe mạnh và trở nên hiền hòa. Nhìn thấy sự thay đổi của bà, cả gia đình lần lượt bước vào tu luyện.
Tháng 10/1999, không lâu sau khi ĐCSTQ bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, bà đến Bắc Kinh kêu oan cho Pháp Luân Công thì bị bắt cóc, bị đưa về trại tạm giam Lân Thủy, sau đó bị cảnh sát địa phương trói kiểu “ngũ hoa đại” và treo bảng bêu riếu khắp huyện. Bà bị kết án phi pháp 2 lần với mức án 4 năm và 2,5 năm.
Ông Vương Truyền Văn, 89 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở Tế Nam, Sơn Đông, bị cảnh sát Phân cục Lịch Thành vu khống và chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát quận Lịch Thành.
Ngày 20/8, ông bị cảnh sát bắt cóc đến đồn công an, nói rằng ông bị tố cáo vì nói sự thật Pháp Luân Công trên xe buýt. Cảnh sát đưa ông đi khám sức khỏe, huyết áp cao đến 230 nên trại tạm giam không nhận. Ông được “bảo lãnh chờ xét xử” về nhà.
Ngày 17/9, một nam một nữ thuộc Viện Kiểm sát đến nhà ông, nói rằng vụ án đã chuyển đến viện, yêu cầu ông ký tên. Ông viết: “Tôi vô tội!” và viết thêm “Đại Pháp hồng truyền tại hơn 100 quốc gia”, “Là cảnh sát phạm tội!”
Bà Lý Huệ Mẫn, 51 tuổi, học viên Pháp Luân Công tại quận Du Thứ, thành phố Tấn Trung, tỉnh Sơn Tây, là giáo viên. Trưa ngày 29/9, bà bị Phan Phi thuộc Tòa án thành phố Nam Lạc Dương, cùng cảnh sát an ninh nội địa Lạc Dương và cảnh sát địa phương bắt cóc đưa vào trại tạm giam Lạc Dương. Sau đó bà bị kết án phi pháp 3 năm, nhưng vì thiếu máu nghiêm trọng nên chưa bị giam.
Trước khi bị bắt cóc, Phan Phi nhiều lần gọi điện cho bà, yêu cầu bà đến Lạc Dương khám sức khỏe để chuẩn bị đưa vào nhà tù. Lý Huệ Mẫn nói bà đã nộp hồ sơ khám bệnh của bệnh viện địa phương; đối phương nói nếu không đến Lạc Dương khám thì sẽ đến bắt cóc.
Bà Lý Xuân Hoa, 61 tuổi, học viên Pháp Luân Công ở thành phố Tề Tề Cáp Nhĩ, tỉnh Hắc Long Giang bị cảnh sát bắt cóc ngày 23/8 và đưa vào trại tạm giam Tề Tề Cáp Nhĩ.
Trong thời gian giam giữ, bà bị trói trên “ghế sắt” gần 40 giờ khiến cột sống bị thương nặng, không thể tự chăm sóc bản thân, từng nguy kịch tính mạng. Gia đình bị tống tiền 20.000 tệ, sau đó bà mới được “bảo lãnh chờ xét xử” về nhà.
Bà Lý Xuân Hoa là người sáng tác mỹ thuật nhiếp ảnh văn học, từng là giáo viên mỹ thuật ưu tú cấp quốc gia, tỉnh, thành phố; tác phẩm nhiếp ảnh của bà từng đoạt giải ở các cấp.
Trước khi tu luyện, bà mắc bệnh huyết áp thấp nghiêm trọng, bệnh đốt sống cổ… vô cùng đau khổ; sau khi tu luyện Pháp Luân Công chỉ một tháng, mọi bệnh tật của bà đều biến mất.
Sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, bà từng bị lao động cải tạo phi pháp, chịu cảnh tra tấn bị “nhốt phòng nhỏ”, treo còng tay, bắt ngồi xổm phạt, đánh đập… kéo dài 22 tháng. Bà từng bị cảnh sát địa phương ép nhảy lầu gây thương tích nặng, buộc phải sống lưu lạc; từng bị cảnh sát an ninh nội địa đánh đập rồi ném vào vùng hoang vắng.
Ngày 19/9, bốn cụ ông cụ bà ngoài 70–80 tuổi ở Thẩm Dương bị cảnh sát đồn Bắc Tháp bắt cóc.
Bà Hoàng Thế Hương, 80 tuổi (khuyết tật, lưng còng 90 độ) và ông Lưu Đình Tú, 82 tuổi, vì lý do sức khỏe bị trại tạm giam từ chối tiếp nhận. Học viên họ Phan, 78 tuổi, và họ Yên, 74 tuổi, bị giam phi pháp.
Cảnh sát dùng chìa khóa vạn năng mở khóa nhà bà Hoàng Thế Hương, 7, 8 cảnh sát xông vào lục soát. Họ không mặc đồng phục, không xuất trình giấy tờ, khống chế chồng của bà, lục soát 2 tiếng, tịch thu mấy chục sách Pháp Luân Công và lấy đi 38.000 tệ (khoảng 141 triệu đồng) trong tủ, nhưng không lập biên bản tạm giữ.
Gia đình của bà Hoàng Thế Hương và ông Lưu Đình Tú lần lượt bị cảnh sát tống tiền 3.000 tệ và 2.000 tệ (khoảng 11,1 triệu đồng và 7,4 triệu đồng) làm “tiền bảo lãnh chờ xét xử”.
Chiều ngày 25/6/2024, Hạ viện Hoa Kỳ đã nhất trí thông qua “Dự luật Bảo vệ Pháp Luân Công”, yêu cầu Hoa Kỳ phải chấm dứt hành vi tội phạm do nhà nước ĐCSTQ bảo trợ, là thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.
Đạo luật này cũng trừng phạt những người ở Trung Quốc tham gia và hỗ trợ việc thu hoạch nội tạng sống, như đóng băng tài sản tại Hoa Kỳ và cấm nhập cảnh vào Hoa Kỳ.
Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.
Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.
Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.
Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.
Bình Minh (theo Minghui.org)
Từ ngày 16 đến 18/11, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, quan hệ Trung Quốc…
Họ Trần ở làng Hoa Thiều 3 đời làm quan trụ cột cho nhà Mạc…
Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo năm nay là không có hãng hàng…
Hai tiếng Bình Dương mới đặt sau Hiệp định Genève 1954, lần hồi trở nên…
Sạt lở tại Km 226+500 đèo Mimosa khiến mặt đường đứt gãy sâu 30 m,…
Cổ nhân cho rằng âm đức là ngọn nguồn của hết thảy phúc báo, vì…