"Chị Cam" đã bị cảnh sát Campuchia bắt giữ hôm 13/11/2025 do bị tình nghi lừa đảo mạng và tham gia cùng một nhóm tội phạm buôn bán người xuyên biên giới trái phép. (Ảnh chụp màn hình)
Vụ “Chị Cam” – người phụ nữ nổi tiếng trên mạng Trung Quốc mất liên lạc tại Campuchia – đã bất ngờ đảo chiều. Thông tin mới nhất xác nhận cô bị cáo buộc liên quan đến hành vi lừa đảo trực tuyến và tham gia cùng một nhóm tội phạm trong hoạt động buôn bán người xuyên biên giới trái phép, và đã bị phía Campuchia bắt giữ. Trước đó, gia đình “Chị Cam” đăng thông báo tìm người, cho biết đầu tháng cô sang Campuchia thăm bạn trai và mất liên lạc ngay trước ngày về nước.
Ngày 19/11, nhà chức trách Campuchia xác nhận với truyền thông rằng “Chị Cam” bị tình nghi liên quan đến lừa đảo mạng và buôn bán người xuyên biên giới với các nhóm tội phạm. Cô bị cảnh sát bắt ngày 13/11 theo quy định pháp luật và hiện đang bị tạm giam tại nhà tù Prey Sar ở Phnom Penh.
Lệnh tạm giam do thẩm phán điều tra của Tòa sơ cấp Phnom Penh cho thấy Trương Mục Trừng (Zhang Muchen – 26 tuổi), quốc tịch Trung Quốc, bị bắt tại Phnom Penh hôm 13/11. Tòa cáo buộc cô tham gia nhiều vụ lừa đảo trực tuyến từ tháng 10 đến tháng 11/2025, và bị tình nghi hợp tác với một nhóm tội phạm để thực hiện các hoạt động buôn bán người xuyên biên giới trái phép.
Tòa án Campuchia căn cứ Điều 11 của Luật Chống buôn người và bóc lột tình dục, cùng các Điều 377 và 380 của Bộ luật Hình sự, đưa ra phán quyết và ký lệnh tạm giam ngày 15/11, yêu cầu cảnh sát áp giải cô đến nhà tù Prey Sar ở Phnom Penh chờ điều tra tiếp theo.
Nguồn tin am hiểu vụ việc cho biết, số tiền phi pháp liên quan đã từng được chuyển vào tài khoản ngân hàng mang tên của “Chị Cam”.
Theo Red Star News, tối 19/11, tài khoản mạng xã hội của “Chị Cam” cho thấy đã bị khóa.
Việc “Chị Cam” từ mất liên lạc tại Campuchia đến khi phía Campuchia xác nhận cô bị bắt tiếp tục gây chú ý trên mạng, nhiều chủ đề liên quan leo lên top tìm kiếm Weibo.
Nhiều cư dân mạng bình luận: “Cô gái nổi tiếng trên mạng ‘Chị Cam’ từng thu hút người hâm mộ nhờ hình tượng ‘blogger du lịch truyền cảm hứng’, nay tài khoản bị nền tảng khóa vĩnh viễn do ‘tình nghi lừa đảo mạng và buôn bán người xuyên biên giới’.”
“Thì ra ‘Chị Cam’ không phải mất tích, mà là đi đạp máy may rồi; bề ngoài hào nhoáng nhưng phía sau lại là kẻ buôn người.”
“Cả mạng tìm giúp, hóa ra ‘Chị Cam’ không phải mất liên lạc mà là sa lưới.”
“Tưởng cô ấy là nạn nhân, không ngờ lại là kẻ thủ ác.”
Trước đó, hôm 16/11, chị gái của “Chị Cam” cho biết đầu vào tháng 11, “Chị Cam” đến Sihanoukville thăm bạn trai là “Long Ca”. Cô dự định về nước vào ngày 13/11 nhưng từ ngày 12/11 đã mất liên lạc, đến nay chưa trở về, điện thoại tắt máy; điện thoại bạn trai cũng không liên lạc được và mất tích cùng thời điểm. Gia đình đã đăng thông báo tìm người nhờ giúp đỡ.
Bạn trai của “Chị Cam”, “Long Ca”, tự xưng kinh doanh khách sạn tại Sihanoukville, nhưng nơi này vốn nổi tiếng với các hoạt động lừa đảo viễn thông, khiến dư luận đặt nghi vấn về thân phận nghề nghiệp của anh ta. Do đó, nhiều cư dân mạng cho rằng rất có khả năng “Chị Cam” bị bạn trai bán.
Bắc Kinh theo đuổi chiến lược thâm nhập sâu hơn: thâu tóm công ty, tiếp…
Từ ngày 16 đến 18/11, chỉ trong 3 ngày ngắn ngủi, quan hệ Trung Quốc…
Họ Trần ở làng Hoa Thiều 3 đời làm quan trụ cột cho nhà Mạc…
Điểm đáng chú ý nhất trong báo cáo năm nay là không có hãng hàng…
Hai tiếng Bình Dương mới đặt sau Hiệp định Genève 1954, lần hồi trở nên…
Sạt lở tại Km 226+500 đèo Mimosa khiến mặt đường đứt gãy sâu 30 m,…