TQ: 2 học viên Pháp Luân Công phát triển phần mềm đột phá tường lửa bị kết án phi pháp

Ngày 12/6, Hà Băng Cương, một kỹ sư phần mềm xuất sắc ở Thượng Hải và vị hôn thê Trương Dật Bác đã bị Tòa án quận Phụng Hiền Thượng Hải kết án 6 năm và 5 năm tù, vì tham gia phát triển công cụ đột phá phong tỏa Internet “oGate” (Cổng mạng). Gia đình, bạn bè họ kêu gọi sự quan tâm của mọi tầng lớp trong xã hội về vụ việc.

Ngày 12/6/2023, học viên Pháp Luân Công Thượng Hải Hà Băng Cương (bên trái) và vị hôn thê Trương Dật Bác bị tòa án ĐCSTQ kết án phi pháp. (Ảnh: Minghui.org)

Người nhà và bạn bè lo lắng cho sự an toàn của họ, hy vọng tất cả các tầng lớp trong xã hội cùng chung tay giúp đỡ, đồng thời kêu gọi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.

Sức mạnh của đức tin trong nghịch cảnh

Tháng 2/2022, Hà Băng Cương bị bắt lần thứ 3. Sau khi bị đưa vào trại tạm giam, anh đã bị liệt toàn thân, chỉ có thể nằm và không thể đi lại. Các vấn đề ở cột sống cổ khiến anh chóng mặt, đau đầu, không thể ngủ vào ban đêm và đại tiểu tiện không tự chủ.

Khi Trương Dật Bác ở trong trại tạm giam, trên ngực cô ấy xuất hiện một khối u và buộc phải đến bệnh viện để phẫu thuật. Cô đã bị đưa trở lại trại tạm giam vào ngày thứ ba.

Anh Đặng Vanh, một người bạn của họ, cho biết vào ngày 18/5, hai người họ đã bị thẩm vấn tại Tòa án quận Phụng Hiền Thượng Hải.

Luật sư báo cáo rằng khi phiên tòa được tổ chức vào ngày hôm đó, họ đang trong tình trạng sức khỏe rất xấu. Hà Băng Cương đang ngồi trên xe lăn, giọng nói của anh ấy rất yếu ớt.

Trong nửa sau của phiên tòa, Trương Dật Bác liên tục nôn mửa; thẩm phán phải hoãn phiên tòa và gọi bác sĩ đến khám. Luật sư cũng nhìn thấy cô ôm một chiếc túi nhựa khi nôn mửa. 20 phút sau, cô phải ngồi xe lăn và phiên tòa vẫn tiếp tục.

Trương Dật Bác, người gốc Thượng Hải, là công dân của Hoa Kỳ. Cô là cựu Giám đốc tài chính của Tập đoàn Truyền thông Siemens Thượng Hải, kiêm phó giám đốc Khoa Nha khoa Thẩm mỹ tại Đại học California, Los Angeles.

Đặng Vanh nói rằng Trương Dật Bác là một phụ nữ hiện đại giỏi giang, có cha mẹ là những học viên Pháp Luân Công thời kỳ đầu.

Khi đó, cô ấy có một công việc rất tốt là Giám đốc tài chính của Công ty Truyền thông Siemens Thượng Hải, cuộc sống của cô ấy rất tốt. Tuy nhiên, lúc này cô không muốn tập Pháp Luân Công.

Tháng 7/1999, sau khi ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, cha mẹ của Trương Dật Bác nói với con gái rằng họ sẽ kiên trì tu luyện Pháp Luân Công và đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc sẽ bị ĐCSTQ bắt giữ. Họ muốn cô lo liệu chuyện hậu sự.

“Sự việc này khiến Trương Dật Bác rất sốc.” Đặng Vanh nói Trương Dật Bác không ngờ rằng trong hoàn cảnh khắc nghiệt như vậy, cha mẹ cô thà từ bỏ mạng sống của mình, chứ không từ bỏ Pháp Luân Công.

Vì tò mò, cô đã đọc cuốn Chuyển Pháp Luân. Sau khi đọc, cô bắt đầu bước vào tu luyện Pháp Luân Công.

Đặng Vanh kể, khi đó cô ấy đã thuê một căn nhà rất đẹp, nhưng để có thể học Pháp và luyện công cùng bố mẹ, cô ấy đã trả lại căn nhà và chuyển về nhà sống.

Hà Băng Cương cũng là người Thượng Hải. Khi mới 15 tuổi, anh ấy đã phát minh ra “Hệ thống hỗ trợ âm thanh máy tính cho người mù” và giành được giải Bạc của Giải thưởng Sáng chế Quốc gia Trung Quốc lần thứ 6.

Ở tuổi 16, anh ấy đã đủ điều kiện trở thành kỹ sư phần mềm ứng dụng máy tính. Sau đó, anh được giới thiệu đến Đại học Phúc Đán. Sau khi tốt nghiệp, Hà Băng Cương được tuyển thẳng vào Đại học Phúc Đán với tư cách là nghiên cứu sinh.

Đặng Vanh nói rằng Hà Băng Cương luôn nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống. Anh rất quan tâm đến khí công và cũng đã tập một số môn khí công, nhưng luôn cảm thấy thiếu một thứ gì đó.

Năm 1998, anh ấy nhìn thấy các học viên Pháp Luân Công đang tập các bài công pháp và đã tập thử. Hà Băng Cương nhận ra Pháp Luân Công chính là điều anh tìm kiếm. Vậy nên, dù ĐCSTQ đã đàn áp pháp môn này tàn bạo trong nhiều năm, nhưng anh ấy vẫn quyết tâm tu luyện.

Cả Hà Băng Cương và Trương Dật Bác đều bị bắt vì hỗ trợ công cụ đột phá phong tỏa Internet “oGate”.

Theo phán quyết, Hà Băng Cương bị cáo buộc làm theo chỉ thị của người nước ngoài, thực hiện các công việc như đăng nhập, kiểm tra và phản hồi trên các trang web ở nước ngoài, đồng thời cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có liên quan để đăng nhập vào “oGate” tại Trung Quốc.

Trương Dật Bác bị ĐCSTQ cáo buộc sử dụng tài khoản WeChat của mình để đăng các liên kết đến “oGate” tại Trung Quốc.

“oGate” là công cụ gì mà khiến ĐCSTQ muốn nhanh chóng loại bỏ nó?

Sự kiện “oGate” trở thành “Vụ án liên hoàn” trong cuộc đàn áp Pháp Luân Công của ĐCSTQ

Kevin, một học viên tham gia dự án “oGate” cho biết, đây là công nghệ đột phá phong tỏa Internet miễn phí. Người dùng không cần phải vượt tường lửa phong tỏa Internet, hay cài đặt bất kỳ phần mềm nào, chỉ cần có liên kết.

Liên kết này cũng tương tự như các liên kết trên các kênh truyền thông xã hội khác. Chỉ cần nhấp vào là có thể biết được thông tin thực sự bên ngoài bức tường.

Kevin nói rằng ĐCSTQ đã thiết lập một bức tường lửa và những APP trong nước như WeChat được tích hợp sẵn nhiều công nghệ phong tỏa mạng. Các học viên Pháp Luân Công đã phát triển những sản phẩm để vượt qua các cơ chế phong tỏa này.

Người dân của “Quốc gia Bức tường” rất háo hức muốn biết thông tin thực sự, “có rất nhiều thông tin khó có thể được bắt gặp bên trong bức tường, chẳng hạn như thông tin nội bộ của giới quan trường.”

Kevin nói: “Đôi khi, tôi thấy rằng số lượt truy cập vào một số bài viết tăng vọt trong một khoảng thời gian ngắn.”

Các học viên Pháp Luân Công cũng nhận thấy rằng những người trong thể chế ĐCSTQ, đặc biệt là một số quan chức cấp cao, biết rằng tin tức trên TV là đều là giả. Họ cũng muốn biết thông tin thật, nhất là những thông tin liên quan đến lợi ích của mình, “họ rất quan tâm đến những điều này, hơn nữa còn cũng lan truyền khá rầm rộ”.

“Bản thân những bài viết nói lên sự thật vốn đã có sức mạnh.” Kevin nói rằng ĐCSTQ sợ người dân biết sự thật nên đã cố tình phá hủy “oGate”, và bắt giữ nhiều học viên Pháp Luân Công tham gia dự án này. Hà Băng Cương và Trương Dật Bác chỉ là một trường hợp trong số đó.

ĐCSTQ đã huy động rất nhiều nhân lực và vật lực. Sau một thời gian dài theo dõi và giám sát Internet, họ đã tiến hành các vụ bắt giữ bất hợp pháp xung quanh dự án “oGate”.

Bắt đầu từ tháng 7/2021, các kỹ thuật viên và máy chủ chính của “oGate” ở Đại Lục đã bị tịch thu. Các máy chủ ở nước ngoài bị tê liệt sau khi bị tấn công. Nhà của các nhân viên liên quan ở nước ngoài cũng bị những kẻ lạ mặt đột nhập.

Theo Minghui.org, khi liên tục tra tấn và giải mã ổ cứng, công an của ĐCSTQ đã thu được nhiều “lời thú tội” hơn. Hơn nữa, vụ án này đã được Bộ Công an của ĐCSTQ trực tiếp chỉ đạo, và trở thành một “vụ án liên hoàn” đàn áp các kỹ thuật viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại Lục, thu thập nhân sự và dự án ở nước ngoài.

Kevin nói rằng giúp người dân Trung Quốc vượt tường lửa và thúc đẩy tự do thông tin khi ở nước ngoài sẽ an toàn hơn. Ở Trung Quốc, các học viên Pháp Luân Công đều phải đối mặt với nhiều áp lực khác nhau khi truyền bá sự thật. Tính mạng của họ có thể gặp nguy hiểm bất cứ lúc nào.

Kevin cũng cho biết, trong giới cảnh sát cũng có những người tốt bụng. Khi bị giam giữ trái phép, anh đã gặp một cảnh sát, “là một vận động viên đã chuyển nghề. Anh ấy đã trực tiếp tìm gặp tôi, bảo tôi dùng điện thoại di động của anh ấy để gọi cho người nhà tôi. Anh ấy cũng nói, ‘công việc này không dành cho con người’.”

Kevin kêu gọi những cảnh sát Trung Quốc có lương tâm hãy “giúp đỡ những người bị bức hại này” trong khả năng của họ.

Kêu gọi sự chú ý nhiều hơn

Sau khi Hà Băng Cương và Trương Dật Bác bị bắt, thân thể của họ bị hủy hoại nghiêm trọng. Những gì xảy ra với họ cũng khiến chính phủ Hoa Kỳ vô cùng lo lắng.

Sau khi Trương Dật Bác bị bắt cóc, Trương Dật Uyên, anh trai cô ở Hoa Kỳ, đã liên lạc với một thành viên của Quốc hội Hoa Kỳ.

Đặng Vanh, bạn của họ, nói rằng các học viên Pháp Luân Công đã kêu gọi một số tổ chức quốc tế lên tiếng về trường hợp này. Ủy ban Điều hành Quốc hội Hoa Kỳ về Trung Quốc (CECC) rất quan tâm đến trường hợp này.

Ủy ban này có một kho dữ liệu chuyên ghi lại các tù nhân lương tâm bị ĐCSTQ bức hại. Trường hợp của Hà Băng Cương và Trương Dật Bác đã được ủy ban này lưu trữ.

Đồng thời, các học viên Pháp Luân Công như Đặng Vanh và Frank cũng liên lạc và gặp gỡ Văn phòng Tự do Tôn giáo Quốc tế của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Ủy ban này cũng đưa 2 trường hợp trên vào “Báo cáo Tự do Tôn giáo Quốc tế năm 2023”.

Frank nói: “Chúng tôi đã liên hệ với nhiều tổ chức ở Hoa Kỳ. Về cơ bản, tất cả họ đều bày tỏ lo ngại về cuộc đàn áp Pháp Luân Công.”

Anh nói rằng CECC đã ghi lại chi tiết nhiều tình tiết khác nhau về trường hợp của Hà Băng Cương và Trương Dật Bác. Đây chính là bằng chứng để truy cứu tội ác ĐCSTQ và đồng phạm trong tương lai.

“Những người bức hại các học viên Pháp Luân Công này đang bị theo dõi trên toàn thế giới. Ngay cả tên của họ và nhiều thông tin chi tiết khác cũng được ghi lại. Trong tương lai, khi họ hoặc người nhà và con cái họ đến Hoa Kỳ, hay tài sản của họ được chuyển đến Hoa Kỳ cũng đều bị theo dõi,” Frank nói.

Thế giới đang thay đổi. Thế giới dân chủ ngày càng thấy rõ bản chất tà ác của chế độ ĐCSTQ, Hoa Kỳ cũng đang đẩy mạnh nỗ lực trừng phạt ĐCSTQ và trừng phạt những kẻ sát nhân.

Ngày 10/12/2020, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ thông báo ông Hoàng Nguyên Hùng, Giám đốc Đồn cảnh sát Ngô Thôn thuộc Sở Công an thành phố Hạ Môn, người bức hại nghiêm trọng các học viên Pháp Luân Công, và gia đình trực hệ của ông ấy đều sẽ bị truy cứu trách nhiệm

Ngày 12/5/2021, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken đã công bố các lệnh trừng phạt đối với một quan chức ĐCSTQ bức hại Pháp Luân Công, như ông Dư Huy, cựu Giám đốc “Phòng 610” (tổ chức phi pháp chuyên bức hại Pháp Luân Công) ở Thành Đô, tỉnh Tứ Xuyên.

Ngày 11/12/2022, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ tuyên bố trừng phạt ông Đường Dũng, cựu Phó giám đốc Nhà tù quận Trùng Khánh ở Trung Quốc, vì đã tùy tiện giam giữ các học viên Pháp Luân Công.

Cuối cùng, Đặng Vanh nói rằng ở Hoa Kỳ, mọi người đều coi quyền tự do thông tin là đương nhiên, và là quyền tự nhiên của con người; trong khi ở Trung Quốc, mọi người phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Pháp Luân Công, còn được gọi là “Pháp Luân Đại Pháp”, là một môn tu luyện Phật gia Thượng thừa, tu luyện tâm tính dựa trên nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn”, với 5 bài công pháp có tác dụng đáng kinh ngạc trong việc chữa bệnh và rèn luyện sức khỏe.

Môn này đã được truyền ra ở Trung Quốc vào năm 1992 và được người dân đón nhận rộng rãi. Theo thống kê nội bộ của Bộ Công an ĐCSTQ, trước năm 1999, số lượng học viên Pháp Luân Công đã lên tới 70 triệu – 100 triệu người.

Tháng 7/1999, Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã ra lệnh đàn áp đẫm máu Pháp Luân Công với quy mô chưa từng có, được Công an, Viện kiểm sát và các Sở Tư pháp phối hợp triển khai, và đã vượt xa phạm vi pháp luật.

Vô số học viên Pháp Luân Công đã bị bỏ tù, tra tấn đến mức tàn phế hoặc tử vong, và thậm chí họ còn bị mổ sống cướp nội tạng. Đến nay, Pháp Luân Công đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và giành được hơn 3.000 giải thưởng quốc tế.

Bình Minh (t/h)

Bình Minh

Published by
Bình Minh

Recent Posts

Đại học Wollongong (Úc) bác thông tin không nhận hồ sơ học sinh 5 tỉnh, thành Việt Nam

Liên quan việc trường Đại học Wollongong (Úc) không nhận hồ sơ từ 5 tỉnh,…

2 giờ ago

Bão Trami sắp vào biển Đông, gây đợt mưa rất lớn dọc miền Trung

Bão Trami (bão số 6) sẽ vào biển Đông trong tuần này, có khả năng…

2 giờ ago

Nga phản ứng về việc ông Trump nói ông đã từng đe dọa tấn công Moskva

Ông Peskov lưu ý rằng “hiện tại có rất nhiều tuyên bố gay gắt, rất…

3 giờ ago

Bộ GD&ĐT yêu cầu thu hồi bằng cấp của ông Vương Tấn Việt

Ông Vương Tấn Việt  (Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang) bị thu…

4 giờ ago

Tiêm kích Nhật Bản xuất kích chặn máy bay trinh sát H-6, Y-9 của Trung Quốc

ĐCSTQ điều động một máy bay ném bom và máy bay trinh sát bay qua…

4 giờ ago

Năm chủ điểm thách thức lớn nhất đe dọa liêm chính bầu cử Hoa Kỳ 2024

Hoa Kỳ đang gặp phải rất nhiều thách nghiêm trọng liên quan đến tính liêm…

5 giờ ago