Một người đàn ông ở Hàm Đan, Hà Bắc, đã tấn công một người trên phố. Nạn nhân, một phụ nữ, bị đâm nhiều nhát và hiện vẫn chưa rõ tính mạng. (Nguồn ảnh: Ảnh chụp màn hình video)
Bạo lực đã lan tràn ở Trung Quốc trong những năm gần đây, và một vụ đâm dao ngẫu nhiên khác vừa xảy ra gần đây. Tại Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc , một người đàn ông cầm dao nhà bếp đã nổi cơn thịnh nộ trên phố, chém người phụ nữ đến chảy máu, không rõ sống chết. Một số người qua đường cũng bị thương. Mặc dù tin tức đã bị chính quyền Trung Quốc kiểm duyệt hoàn toàn, nhưng đoạn video đi kèm đã lan truyền trên mạng xã hội nước ngoài.
Một đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy một người đàn ông đang rượt đuổi người đi bộ trên phố gần Cục Khoáng sản, khu mỏ Phong Phong, thành phố Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc, tay cầm dao nhà bếp chém loạn xạ. Dường như anh ta đã mất trí. Một đứa trẻ đi ngang qua đã cố gắng ngăn cản người đàn ông này bằng cách giật lấy cặp sách và vung về phía anh ta, nhưng bất thành.
Sau khi chém người đi bộ trên phố, gã đàn ông xông vào một cửa hàng ven đường, đập vỡ cửa cuốn kim loại của cửa hàng. Tiếng la hét vang lên từ cửa hàng. Gã đàn ông biến mất khỏi tầm nhìn trong giây lát, rồi lại xuất hiện để đuổi theo một người phụ nữ mặc đồ trắng vừa chạy ra khỏi cửa hàng.
Người phụ nữ dường như là mục tiêu của gã đàn ông cầm dao, hắn đã tấn công người nay bằng tất cả sức lực. Sau khi bị chém ngã xuống đất, người phụ nữ đã van xin tha mạng trên phố, nhưng gã đàn ông vẫn tăng lực và giữ cô sát lề đường bằng những nhát chém liên tiếp.
Trong một cảnh khác, sau khi một nhóm cảnh sát đến hiện trường, không ai dám tiến lên ngăn cản kẻ tấn công, họ chỉ đứng nhìn hắn tiếp tục chém. Cuối cùng, nạn nhân bị chém nằm trên vũng máu, không rõ sống chết.
Cho đến nay, cảnh sát Trung Quốc vẫn chưa công bố bất kỳ báo cáo nào liên quan đến vụ việc, dẫn đến nhiều đồn đoán về việc liệu có ẩn ý gì đằng sau vụ việc hay không. Một số nguồn tin cho rằng người phụ nữ mặc đồ trắng, bị người đàn ông cầm dao nhà bếp truy đuổi, chính là vợ cũ của anh ta. Tin đồn trên mạng cho rằng người phụ nữ này đã ngoại tình và sau đó bị chồng cũ chém chết sau khi họ ly hôn, trong khi một số người chứng kiến cũng bị thương. Những báo cáo này vẫn chưa được xác nhận và tính xác thực của chúng hiện chưa thể được xác định.
Trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc như Weibo và Douyin, có rất nhiều hồ sơ tìm kiếm tin tức liên quan, nhưng nội dung và video liên quan đã bị xóa.
Video này lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội nước ngoài, khiến cư dân mạng chỉ trích và chế giễu cảnh sát Đảng Cộng sản Trung Quốc: “Cảnh sát thật vô dụng!” “Anh ta đâm người hơn 20 nhát ngay trước mặt cảnh sát. Mấy tên cảnh sát vô dụng này chỉ hữu dụng khi bảo vệ quyền lợi thôi, phải không?”
“Cảnh sát chỉ oai nghiêm và hung dữ khi đối mặt với thường dân tay không tấc sắt. Cứ hễ có vũ khí là chúng trở thành lũ hèn nhát”.
“Quá nhiều cảnh sát Trung Quốc chỉ sống dựa vào tiền của, vô dụng. Làm sao họ còn có thể phục vụ nhân dân? Nhiều người còn chẳng dám đối phó với người khác bằng dao nhà bếp. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu họ có súng?”
“Chỉ cần mắng một câu ‘bánh bao’ (ám chỉ Tập Cận Bình) là ba kẻ đó sẽ liều mạng với bạn. Còn chuyện dân thường tầng lớp dưới chém giết lẫn nhau thì chẳng liên quan gì đến chúng.”.
“Cảnh sát ĐCSTQ rất tích cực duy trì ổn định, nhưng họ không làm gì để xóa bỏ bạo lực và bảo vệ người dân”.
“Hãy nhìn vẻ mặt hèn nhát của hai cảnh sát hèn nhát này, họ chỉ đang bảo vệ hiện trường vụ án”.
Trong những năm gần đây, Hàm Đan đã chứng kiến nhiều vụ án mạng chấn động. Ngày 15/8 /2024, Trịnh Chí Anh, chủ tịch Ngân hàng Hàm Đan, đã bị đâm chết. Nghi phạm được cho là giám đốc chi nhánh của ngân hàng, người bị tình nghi đã bị sa thải sau khi biết tin ông sắp nghỉ hưu.
Vào tháng 3/2024, một cậu bé 13 tuổi ở thành phố Hàm Đan, sau một thời gian dài bị bắt nạt, đã bị ba học sinh trung học cơ sở dùng xẻng đánh chết dã man. Thi thể cậu bé được chôn trong một nhà kính trồng rau bỏ hoang. Sau khi vụ việc bị phanh phui, dư luận đã vô cùng phẫn nộ.
Vào ngày 28/6/2023, một vụ án hình sự nghiêm trọng đã xảy ra tại khu dân cư Binhebei, huyện Kê Trạch, Hàm Đan, tỉnh Hà Bắc. Một người đàn ông 32 tuổi đã dùng dao tấn công, khiến ba người bị thương. Hai người tử vong, một người bị thương nặng và đã sống sót sau khi được đưa đến bệnh viện. Thủ phạm đã bỏ trốn sau vụ tấn công và vẫn chưa bị bắt giữ.
Trên thực tế, ngoài Hàm Đan, rất nhiều vụ bạo lực đã xảy ra trên khắp Trung Quốc. Trong những năm gần đây, suy thoái kinh tế đã khiến nhiều người mất việc làm và gia tăng áp lực lên cuộc sống của người dân. Cùng với các yếu tố như bất công trong tư pháp, điều này đã dẫn đến một xã hội đầy rẫy sự thù địch và thường xuyên xảy ra các vụ trả thù.
Hôm thứ Hai (15/9), Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn…
Cổ phiếu của Alphabet tăng hơn 4% vào thứ Hai, trở thành công ty thứ…
"Chúng ta không nên cấp thị thực cho những người có kế hoạch đến Hoa…
Gần đây, sự việc nam diễn viên Trung Quốc Đại lục Vu Mông Lung bất…
Trước khi tăng giá, Musk nắm giữ khoảng 13% cổ phần Tesla.
Trước mỗi buổi hòa nhạc, chính oboe chứ không phải violin, là nhạc cụ cất…