Trung Quốc

TQ: Sạt lở ở Tứ Xuyên chôn vùi 10 hộ gia đình, hơn 30 người mất liên lạc

Trưa 8/2, một vụ lở đất bất ngờ xảy ra tại một ngôi làng ở huyện Quân Liên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, ít nhất 10 ngôi nhà bị chôn vùi và hơn 30 người mất liên lạc. Nhiều cư dân mạng Đại Lục đặt câu hỏi liệu nguyên nhân có phải do khai thác quá mức mỏ than địa phương hay không.

Một ngôi làng ở huyện Quân Liên, tỉnh Tứ Xuyên xảy ra sạt lở đất, khiến 10 hộ dân bị vùi lấp và hơn 30 người mất tích. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

CCTV News đưa tin, ngày 8/2, một vụ lở đất đã xảy ra ở làng Kim Bình, thị trấn Mộc Ái, huyện Quân Liên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, tính đến 17h ngày hôm đó, 10 ngôi nhà đã bị chôn vùi và hơn 30 người mất tích.

Jimu News đưa tin, ngày 8/2, Cục Quản lý tình trạng khẩn cấp huyện Quân Liên, thành phố Nghi Tân đã đưa ra thông báo rằng vụ lở đất xảy ra vào khoảng 11h50 sáng. Một người dân địa phương cho biết, ngôi làng miền núi nơi xảy ra vụ lở đất ở độ cao khoảng 800 m so với mực nước biển. Trời đã mưa nhiều ngày liên tiếp. Nhà anh chỉ cách nơi xảy ra lở đất khoảng 1km, gia đình chú anh sống tại thôn nơi xảy ra vụ lở đất. Khi sạt lở xảy ra, anh chạy đến hiện trường nhưng chỉ tìm thấy người em dâu, còn chú, em họ và con của em họ đều đã bị chôn vùi. Vợ của em họ kể lại rằng, khi phát hiện núi có dấu hiệu sạt lở, cả gia đình 4 người lập tức chạy ra ngoài nhưng vẫn bị đất đá vùi lấp. May mắn là vợ của em họ do phát hiện quên mang điện thoại nên quay lại nhà lấy, nhờ vậy mà may mắn thoát nạn. Các dân làng khác nhanh chóng đến hiện trường cứu người, nhưng do có quá nhiều tảng đá lớn, họ không thể đào bới được.

Người dân này cho biết, gia đình chú anh đã ăn Tết xa nhà và trở về làng vào ngày mùng 6 nhưng đã xảy ra chuyện đáng tiếc. Cô của anh hiện đang ở ngoài thành phố và vội vã về nhà. Nhiều người dân cho biết, nơi xảy ra vụ việc có một số gia đình sinh sống và hoạt động cứu hộ hiện đang được tiến hành.

Vụ lở đất xảy ra tại một ngôi làng ở huyện Quân Liên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên, 10 hộ gia đình bị chôn vùi và hơn 30 người mất liên lạc. (Ảnh chụp màn hình Douyin)

Theo Bộ Quản lý tình trạng khẩn cấp, các đội cứu hộ đã tới hiện trường vụ tai nạn để tìm kiếm những người sống sót. Hai người đã được giải cứu. Lực lượng cứu hộ đang khuyến cáo người dân tránh xa khu vực này khi lở đất tiếp tục diễn ra.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình yêu cầu các cơ quan liên quan “thực hiện mọi nỗ lực tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích, giảm thiểu thương vong và xử lý thỏa đáng hậu quả của thảm họa”. Vì vậy, nhà chức trách đã phân bổ 30 triệu nhân dân tệ, để hỗ trợ hoạt động cứu hộ.

Mỏ than Kim Cửu của Công ty TNHH Than Kim Cửu ở huyện Quân Liên, Tứ Xuyên đã thu hút sự chú ý.

Nhiều cư dân mạng Đại Lục nghi ngờ rằng vụ lở đất nói trên là do khai thác quá mức các mỏ than: “Khai thác than và khí đá phiến đã rút cạn lòng đất, thiên nhiên không nổi giận mới lạ!”

Theo thông tin công khai, địa chỉ của Công ty TNHH Than Kim Cửu ở huyện Quân Liên, thành phố Nghi Tân, tỉnh Tứ Xuyên. Công ty này được thành lập vào năm 2009 và chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực khai thác và rửa than. Theo báo cáo, lễ khởi công cải tạo mỏ than Kim Cửu với công suất 300.000 tấn/năm đã từng được tổ chức tại thôn Kim Bình, trấn Mộc Ái, huyện Quân Liên.

Lễ khởi công cải tạo mỏ than Kim Cửu với công suất 300.000 tấn/năm đã từng được tổ chức tại thôn Kim Bình, trấn Mộc Ái, huyện Quân Liên. (Ảnh chụp màn hình)

Đáng chú ý, vào sáng ngày 22/1/2024, tại thôn Lương Thủy, trấn Đường Phòng, huyện Trấn Hùng, thành phố Chiêu Thông, tỉnh Vân Nam đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng, khiến 18 hộ gia đình bị vùi lấp và 47 người mất tích. Vụ sạt lở đã khiến tổng cộng 44 người thiệt mạng, 2 người bị thương. Đồng thời, 223 hộ với 918 người buộc phải sơ tán.

Một số người dân địa phương cho biết nguyên nhân vụ sạt lở có liên quan đến hoạt động khai thác mỏ than của các doanh nghiệp trong khu vực. Việc đào than trong nhiều năm đã khiến nền đất bị rỗng, làm nứt vỡ hàng loạt sườn núi. Dù người dân đã nhiều lần phản ánh tình trạng này lên chính quyền, nhưng không nhận được sự quan tâm giải quyết.

Cư dân mạng ở Tứ Xuyên cũng để lại lời nhắn:

“Nếu như bình thường thì những người đi làm đều đi làm, trẻ đi học cũng đều đi học rồi, nhưng hiện tại vào thời điểm Tết nên đều ở nhà, thật là thảm thương!”

“Chẳng phải mỗi thôn đều có quan sát viên sao? Sao lại không phát hiện được gì?”

“Những người bị vùi lấp dưới đó… không có máy xúc thì hoàn toàn không thể đào ra được.”

Lý Mộc Tử

Published by
Lý Mộc Tử

Recent Posts

Cho bạn mượn xe gây tai nạn chết người, nam sinh 18 tuổi bị khởi tố

Dù biết bạn chưa có bằng lái, N.T.B (18 tuổi, ngụ Hà Tĩnh) vẫn cho…

57 phút ago

Ngân hàng Thế giới từng bước chấm dứt các khoản vay dành cho Trung Quốc

Theo kế hoạch vừa được trình lên Hội đồng Giám đốc Ngân hàng Thế giới…

3 giờ ago

Tối cao Pháp viện bác đơn kiện của ông Trump về thời hạn nhận phiếu bầu qua thư

Tối cao Pháp viện Hoa Kỳ hôm thứ Hai (29/6) đã bác bỏ với tỷ…

4 giờ ago

5 lời khuyên về sức khỏe Hoa Đà để lại cho các thế hệ tương lai

Hoa Đà luôn có thể tìm ra nguyên nhân thực sự của bệnh thông qua…

4 giờ ago

Hơn 7.880 bài thi đạt điểm 10 trong kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ghi nhận hơn 7.880 bài thi đạt điểm…

5 giờ ago

Ông Trump cảnh báo các nhà bán lẻ xăng dầu: Không hạ giá sẽ gặp “rắc rối lớn”

Lời cảnh báo được Tổng thống Mỹ đưa ra trong bối cảnh giá dầu thô…

6 giờ ago