Năm ngoái, Vương Dương Dương, 22 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bạn trai “cao phú soái” (cao, giàu, đẹp trai) lừa sang Thái Lan, sau đó bị đưa tới khu lừa đảo Khải Hoàn ở Myawaddy, Myanmar. Tính đến nay, cô đã bị giam giữ hơn 8 tháng. Trong ảnh (trái) là Khu công viên lừa đảo KK. (Ảnh chụp màn hình video).
‘Epoch Times’ đưa tin vào tháng 2 năm nay, nam thanh niên 19 tuổi ở Quảng Đông – Trung Quốc tên Tiểu Hoàng (Xiao Huang) đã bị bạn gái bán sang công viên lừa đảo ở Myanmar với giá 100.000 nhân dân tệ (gần 366 triệu VNĐ), mỗi ngày bị yêu cầu tham gia lừa đảo qua điện thoại, nếu không hoàn thành chỉ tiêu thì bị đánh đập, bị đánh điếc tai.
Ngày 17/8, chị của Hoàng kể với ‘Tiêu Tương Thần Báo’ về việc em trai mình bị bán sang Myanmar. Theo lời chị của Hoàng, gia đình họ ở Trạm Giang, Quảng Đông, sinh sống tại Quảng Châu. Em trai Tiểu Hoàng năm nay 19 tuổi, bạn gái Tiểu Chu (Xiao Zhou) 17 tuổi, năm 2024 hai người quen nhau ở phòng bi-a và sống chung. Tiểu Chu nói là mình người Phúc Kiến, cha mẹ là cán bộ và có đầu tư ở nhiều nơi.
Chị của Hoàng cho biết, lần đầu gặp Tiểu Chu cô có cảm giác đây là một “cô gái sành điệu”, trang phục rất gợi cảm, túi xách và phụ kiện đều thời thượng, dùng toàn hàng hiệu nhưng trông như đồ giả. Chị nghĩ Tiểu Chu đang cố gắng tạo hình ảnh cho mình, thực tế có thể không giống như cô ấy nói.
Sau khi yêu nhau, Tiểu Chu thường nói gia đình cô có kinh doanh bên Myanmar, hy vọng Tiểu Hoàng có thể đi làm cùng cô ở Myanmar. Ngày 2/2 năm nay, Tiểu Hoàng giấu gia đình đi cùng Tiểu Chu đến Bangkok, Thái Lan.
“Chỉ khi nó đăng trên vòng bạn bè, chúng tôi mới biết nó sang Thái,” chị của Hoàng kể. Khi đến nơi, Tiểu Hoàng thấy người đến đón có súng và bị thu hộ chiếu cùng điện thoại, “em trai tôi cầu xin cô gái đưa lại điện thoại để chơi, nhờ vậy mới có cơ hội nhắn tin cho gia đình, chúng tôi nhanh chóng báo cảnh sát.”
Khi đến biên giới Thái-Myanmar, Tiểu Chu nói dối rằng đi đón người khác, bỏ lại Tiểu Hoàng rồi đi mất. Tiểu Hoàng bị những người có súng áp giải đến khu Khải Hoàn ở Myanmar, bị cạo đầu, bị quản lý khu bắt gõ bàn phím lừa đảo, mỗi ngày phải làm 16–20 giờ, người giám sát thường dùng gậy sắt đánh vào lưng, tát tai, cho ăn không đủ. Không hoàn thành chỉ tiêu còn bị nhốt vào phòng tối và bị đánh đập. Quản lý nói với Tiểu Hoàng rằng đã mua cậu từ Tiểu Chu với giá 100.000 tệ, vậy nên cậu phải kiếm tiền về cho công viên lừa đảo.
Trong điều kiện bị tra tấn cường độ cao, Tiểu Hoàng sụt vài chục ký, tai bị đánh mất thính lực. Sau đó, những người trong công viên lừa đảo nói nếu cậu không lừa được ai thì phải bồi thường rồi mới được về nhà.
Gia đình Tiểu Hoàng bắt đầu tìm người trong nước giúp đỡ, cuối cùng đã nhờ Hiệp hội Thẩm Châu tại Myanmar giúp, phải bỏ ra 350.000 tệ mới cứu được Tiểu Hoàng về nước vào tháng 6 năm nay.
Tiểu Chu sau khi lừa Tiểu Hoàng qua Myanmar đã ở Thái chơi 10 ngày rồi mới về nước, khi về đến nơi thì bị cảnh sát bắt. Hiện Tiểu Chu bị nghi ngờ phạm tội lừa đảo, đối mặt với truy tố của cơ quan công tố, dự kiến sắp tới sẽ xét xử.
Chị của Hoàng nói cả gia đình họ hy vọng Tiểu Chu bị trừng phạt nghiêm khắc. “Mới 17 tuổi, ai ngờ cô ta lại làm ra việc xấu xa như vậy.”
Tiểu Hoàng không phải người duy nhất bị người yêu lừa bán qua Myanmar. Năm ngoái, cô Vương Dương Dương, 22 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc, cũng bị bạn trai “cao phú soái” (cao, giàu, đẹp trai) lừa sang Thái Lan, sau đó bị đưa tới khu lừa đảo Khải Hoàn ở Myawaddy, Myanmar. Tính đến nay, cô đã bị giam giữ hơn 8 tháng.
Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) dự định áp dụng một phương…
Năm 2024, thông qua nhiều con đường, Trung Quốc đã nhập khẩu 25 tỷ đô…
Reuters loan tin rằng giải pháp bảo đảm an ninh cho Ukraine, theo Zelensky, sẽ…
Bộ Công an kêu gọi người lao động liên quan đến Công ty Hoàng Long…
Massachusetts cảnh báo về một loại vi khuẩn “ăn thịt người” có khả năng gây…
Microsoft đã gửi cảnh báo tới hàng trăm triệu người dùng vẫn đang sử dụng…