Cô gái Thẩm Dương bị bạn trai lừa sang “công viên lừa đảo” ở Myanmar
- Bình Minh
- •
Năm ngoái, Vương Dương Dương, 22 tuổi, quê Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, bị bạn trai “cao phú soái” (cao, giàu, đẹp trai) lừa sang Thái Lan, sau đó bị đưa tới khu lừa đảo Khải Hoàn ở Myawaddy, Myanmar. Tính đến nay, cô đã bị giam giữ hơn 8 tháng.
Trên mạng xã hội, mẹ của Vương Dương Dương cho biết năm ngoái, cô nói với bà rằng sẽ cùng bạn bè đi du lịch Bắc Kinh, Thượng Hải… Sau đó mỗi tuần vẫn liên lạc, kể rằng quen một chàng trai giàu có, đẹp trai, điều kiện rất tốt. Nghĩ con gái đã trưởng thành, dù có ngăn cản cũng chưa chắc nghe lời, nên bà không can thiệp. “Nhưng đột nhiên một ngày, điện thoại tắt máy.”
Sau đó bà được biết từ bạn của con gái rằng hôm 17/12/2024, Vương Dương Dương bay từ Thượng Hải sang Hồng Kông, rồi sang Bangkok, Thái Lan, và mất liên lạc. Bạn thân nói đã thấy cô ở sân bay đi cùng một người đàn ông. “Tôi cảm giác con mình bị kiểu lừa đảo ‘giả dạng cao phú soái’ — chiêu lừa tình, tiền.”
Theo truyền thông Trung Quốc ngày 11/8, bà Vương cho hay nạn nhân là con gái thứ hai của bà, tốt nghiệp trung học, chưa vào đại học và đang có dự định đi du học.
Giữa tháng 12/2024 mất liên lạc với con, bà được bạn bè con báo tin cô cùng bạn trai bay từ Thượng Hải sang Hồng Kông mua sắm, bà liền nghi có chuyện chẳng lành.
Ngày 13/1/2025, bà tới đồn cảnh sát đường Thụy Kim Nhị Lộ, chi nhánh Hoàng Phố, Sở Công an Thượng Hải báo án. Tra cứu cho thấy hôm 17/12, Vương Dương Dương bay từ Thượng Hải đến Hồng Kông.
Ngày 15/1, bà tiếp tục báo án tại đồn Bảo Công, chi nhánh Thiết Tây, Sở Công an Thẩm Dương, nơi đăng ký hộ khẩu. Kết quả xác nhận Vương Dương Dương đã nhập cảnh Thái Lan ngày 17/12, sau đó không rời đi.
Qua nhiều kênh tìm hiểu, bà biết con gái ở Thái Lan từng lưu trú tại một khách sạn ở Mae Sot, sau đó bị đưa lên một chiếc xe quân sự chở thẳng tới khu Khải Hoàn, Myawaddy, Myanmar.
Bà Vương cho biết, sau đó cô từng liên lạc với bà qua ứng dụng Tiểu Hồng Thư (Xiaohongshu): “Bên đó bắt nó làm lừa đảo trực tuyến, chắc chắn là bị kiểm soát, vì chỉ khi được dùng máy tính mới có thể lên Tiểu Hồng Thư để gửi tin nhắn.”
Mỗi lần cô nhắn được khoảng 100 chữ, thường vào 6 giờ chiều hoặc 8 giờ tối, nhưng vì sợ bị phát hiện nên phải lập tức xóa ngay.
Trong một tin nhắn, Vương Dương Dương cho hay cô từng làm việc chung văn phòng với Vương Tinh và Dương Trạch Kỳ, có thể liên hệ họ để tìm cách giúp đỡ.
Bà Vương đã liên lạc được với người mẫu Dương Trạch Kỳ, người xác nhận đã từng gặp tận mắt Vương Dương Dương trong khu. Cuối tháng 12/2024, Dương Trạch Kỳ (25 tuổi) bị lừa vào khu lừa đảo ở Myanmar. Ngày 7/1/2025, diễn viên Vương Tinh được giải cứu, và ngày 12/1, Dương Trạch Kỳ cũng được cứu thoát.
Bà Vương cho biết mình là một bà mẹ đơn thân đã nghỉ hưu, hiện có một nhóm tình nguyện đang tìm cách giúp giải cứu con gái. Bà đang chuẩn bị tới đồn công an địa phương lấy giấy biên nhận hồ sơ vụ án, hy vọng lần này với sự hỗ trợ của tình nguyện viên và cảnh sát, có thể cứu được cô trở về.
Theo Epoch Times, những khu giải trí lừa đảo này ở Myanmar đều do người Trung Quốc điều hành, và được hỗ trợ bởi các lãnh chúa tại địa phương. Đối tượng lừa đảo chủ yếu là cư dân của các nước phát triển ở Châu Âu và Mỹ.
Mỗi năm có hàng vạn người bị lừa. Có nhiều hình thức lừa đảo khác nhau, trong đó điển hình nhất là lừa tiền kỹ thuật số.
Theo lời của những kẻ lừa đảo, nạn nhân của trò lừa đảo này là những “con lợn”. Mục tiêu của kẻ lừa đảo là “nuôi lợn” trước, cuối cùng là “giết lợn”, tức là trò chuyện với nạn nhân thông qua các kênh truyền thông xã hội như Line và Telegram, dần dần gây dựng lòng tin và tình cảm, đồng thời hướng dẫn họ nạp tiền trên nền tảng đầu tư tiền điện tử. Nạn nhân thường bị lừa hàng trăm ngàn đô la.
Ngày 8/8, “No More Bets” (Không còn đặt cược) được công chiếu tại Trung Quốc Đại Lục. Bộ phim dựa trên hàng chục ngàn vụ án lừa đảo có thật, đưa lên màn ảnh rộng một chuỗi ngành lừa đảo qua mạng ở nước ngoài. Mỗi người bị lừa phải thực hiện 400 cuộc điện thoại lừa đảo mỗi ngày.
Sau khi bộ phim được phát sóng, các nhà phê bình đã không né tránh những cảnh “đánh đập, hút máu và cắt thận” được thể hiện trong đó, và cho rằng thực tế còn tàn khốc hơn.
Trên Internet lan truyền rằng điểm dừng chân cuối cùng của vụ lừa đảo ở miền bắc Myanmar là bán ra biển cả bên ngoài cảng Myawaddy. Những người vô giá trị sẽ bị bán lấy nội tạng, và tất cả nội tạng đều được niêm yết giá rõ ràng.
Trên thực tế, trong những năm gần đây, ngày càng nhiều người Đại Lục trốn thoát khỏi miền bắc Myanmar. Họ kể với giới truyền thông về những trải nghiệm vô nhân đạo của mình trong khu giải trí lừa đảo ở miền bắc Myanmar.
Bình Minh (t/h)
Từ khóa Myanmar Công viên lừa đảo Myawaddy
