Trung Quốc

TQ: Tù nhân lương tâm 71 tuổi bị bức hại đến chết trong tù

Theo Weiquanwang (Duy Quyền Võng) – website chuyên tổng hợp các báo cáo về đàn áp từ các nhà hoạt động và tín đồ tôn giáo tại Trung Quốc, ông Triệu Cát Nguyên, một cư dân ở thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh đã qua đời tại Nhà tù thành phố Cẩm Châu vào ngày 4 tháng 7 năm 2025 khi đang thụ án 7 năm rưỡi vì đức tin vào Pháp Luân Công. Trường hợp của

Weiquanwang là một trang blog tiếng Trung chuyên đăng tải thông tin về các vi phạm nhân quyền tại Trung Quốc. Trang web thường xuyên đưa tin về việc bắt giữ các nhà hoạt động, nhà báo, cùng các vụ mất tích và giam giữ trái pháp luật các tù nhân lương tâm. Mục tiêu của Weiquanwang là nâng cao nhận thức trong và ngoài nước, đặc biệt là với giới truyền thông, nhằm thúc đẩy sự thay đổi tích cực về nhân quyền tại Trung Quốc.

Án tù dẫn đến cái chết

Weiquanwang đưa tin, ông Triệu Cát Nguyên, một người tập Pháp Luân Công là nhân viên nghỉ hưu của Công ty Xây dựng số 4 Thẩm Dương, đã bị bắt vào ngày 10 tháng 7 năm 2019 vì truyền bá thông tin về Pháp Luân Công.

Tại phiên tòa xét xử ông, thẩm phán Tòa án quận Hòa Bình, Thẩm Dương, đã thúc giục con trai ông Triệu thuyết phục ông “nhận tội”, hứa rằng nếu ông đồng ý thì sẽ chỉ bị kết án 3 năm, còn nếu từ chối sẽ bị 7 năm. Ông Triệu khẳng định việc tu luyện Pháp Luân Công không vi phạm pháp luật, và bị tuyên án 7 năm rưỡi, thi hành án tại Nhà tù thành phố Cẩm Châu.

Tòa án quận Hòa Bình, Thẩm Dương. (Ảnh: Radio Taiwan International)

Theo Minghui.org, một cổng thông tin của người tập Pháp Luân Công ở ngoài Trung Quốc, thường xuyên đăng tải bằng chứng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công từ các nguồn tin sơ cấp, gia đình ông Triệu Cát Nguyên bị ngăn không cho thăm thân vì ông từ chối từ bỏ đức tin. Nhiều năm bị ngược đãi khiến ông mắc bệnh tim và nhiều chứng bệnh khác. Tình trạng của ông trở nên nguy kịch vào tháng 12 năm 2022.

Đầu năm 2025, ông bị 2 cơn đau tim và qua đời vào ngày 4 tháng 7 năm 2025, thọ 71 tuổi. Khi người thân đến xem thi thể, họ thấy ông gầy gò, mắt cá chân có vết sẹo do cùm, đùi có vết bầm, và một bên lỗ mũi bị giãn to – dấu hiệu cho thấy ông bị bức thực. Sau khi nhìn thấy thi thể ông Triệu, gia đình quyết định không yêu cầu khám nghiệm tử thi độc lập và đồng ý hỏa táng ngay lập tức.

Vào ngày 25 tháng 6, Minghui.org báo cáo rằng số người tập Pháp Luân Công đã được xác nhận danh tính tử vong do cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã lên tới 5.231 người. Cái chết của ông Triệu nâng con số này lên hơn 5.232.

Bị bức hại trước đó

Vào tháng 7 năm 1998, ông Triệu Cát Nguyên bị chẩn đoán ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Ông khó nuốt và thậm chí nôn ngay cả sau khi uống nước, khiến ông sụt cân nghiêm trọng. Một ngày vào tháng 12 năm đó, ông nghe các bài giảng của Pháp Luân Công và điều bất ngờ là hôm sau ông đã có thể ăn uống bình thường, thậm chí làm việc vặt trong vườn. Không lâu sau đó, ông trở lại làm việc và cho rằng sự hồi phục là nhờ Pháp Luân Công.

Biết ơn vì điều mà ông gọi là sự chữa lành kỳ diệu, ông Triệu bắt đầu chia sẻ câu chuyện của mình rộng rãi, kể cho bạn bè và hàng xóm rằng Pháp Luân Công đã cứu mạng ông.

Sau khi ĐCSTQ phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Triệu đã 2 lần đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền tự do tín ngưỡng. Ông bị bắt cả 2 lần. Vào tháng 12 năm 1999, ông bị đưa vào Trại Lao động Long Sơn ở Thẩm Dương và được thả vào tháng 6 năm 2000.

Ngày 27 tháng 2 năm 2001, ông Triệu bị bắt lại vì treo băng rôn vạch trần cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Ban đầu ông bị kết án 5 năm, nhưng khi ông nói với thẩm phán tại Tòa án quận Hòa Bình rằng ông dự định kháng cáo, bản án của ông bị tăng thêm 2 năm như một hình phạt. Ngày 10 tháng 2 năm 2002, ông bị chuyển đến Nhà tù số 2 Thẩm Dương, nơi ông chịu đựng tra tấn và ngược đãi cho đến khi được thả vào ngày 26 tháng 2 năm 2008.

Chính quyền địa phương cũng trì hoãn bồi thường cho gia đình ông Triệu dù nhà họ bị giải tỏa để phục vụ quy hoạch đô thị, viện dẫn lý do ông từng có án tù.

Nhà tù Cẩm Châu

Ông Triệu không phải là người tập Pháp Luân Công đầu tiên chết trong Nhà tù thành phố Cẩm Châu. Theo Minghui.org, người tập Pháp Luân Công là Trương Lập Điền, Thôi Chí Lâm và Tân Mẫn Đạc từng bị tra tấn đến chết tại đây, trong khi hàng chục người khác – bao gồm Điền Bảo Xương, Mã Vạn Lâm và Phan Ngọc Phong – bị thương tật hoặc tàn phế. Một số tù nhân khác như Doãn Quốc Chí, Lý Tiệp Xuân và Trương Côn Sơn đã tử vong sau khi được chuyển đi trong tình trạng nguy kịch.

Theo FalunInfo.net
Minh Nhật biên dịch

Xem thêm:

Mời xem video:

Minh Nhật

Published by
Minh Nhật

Recent Posts

Chính quyền Trump kháng cáo, thúc giục hủy bỏ lệnh cấm ICE bắt giữ ở Los Angeles

Chính quyền Trump vào thứ Năm (ngày 7/8) đã đệ đơn kháng cáo lên Tòa…

4 giờ ago

Việt Nam chiếm thị phần chuối của Philippines tại Nhật Bản

Thống kê thương mại của Nhật Bản cho thấy lượng chuối nhập khẩu từ Việt…

6 giờ ago

Phương án Ukraine “trao đổi đất” và thỏa thuận ngừng bắn

Phương án “trao đổi đất” lại được đặt lên bàn đàm phán Mỹ-Nga. Phía Kiev…

6 giờ ago

Nhật Bản ban hành bản cập nhật về tình trạng ‘khẩn cấp’ dân số

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận những cột mốc nhân khẩu học ảm đạm khi…

6 giờ ago

Đồng minh chủ chốt của Nga tuyên bố sẽ không tái tranh cử

Ông Lukashenko, được mệnh danh là "nhà độc tài cuối cùng của châu Âu", lên…

7 giờ ago

Một con quạ giúp hai cha con tìm lại ký ức 25 năm trước

Màn đêm buông xuống, người cha và con trai đang đi dạo trong sân. Người…

7 giờ ago