Diễn viên Vu Mông Lung. (Ảnh ghép từ Weibo)
Gần đây, sự việc nam diễn viên Trung Quốc Đại lục Vu Mông Lung bất ngờ ngã lầu tử vong đã gây chấn động toàn mạng. Mặc dù cảnh sát Trung Quốc nhanh chóng thông báo “loại trừ nghi ngờ hình sự”, nhưng dư luận hầu như đều nghi ngờ rằng anh đã bị hại. Ngày 15/9, đoạn video được cho là ghi lại một phút trước khi Vu Mông Lung ngã lầu được lan truyền ‘điên cuồng’ trên mạng.
Rạng sáng ngày 11/9, tài khoản Weibo “Danh trinh thám Tiểu Yến” (Thám tử nổi tiếng Tiểu Yến – 名侦探小宴) tiết lộ, nam diễn viên Vu Mông Lung – từng tham gia các phim “Tam sinh tam thế thập lý đào hoa”, “Thái tử phi thăng chức ký” – đã rơi từ tầng cao xuống và tử vong tại khu dân cư Dương Quang Thượng Đông, khu Triều Dương, Bắc Kinh, hưởng dương 37 tuổi. Tin tức nhanh chóng leo lên hot search, nhưng các bài viết liên quan bị xóa ngay lập tức, tài khoản cũng bị cấm phát ngôn.
Theo nguồn tin, tối hôm đó Vu Mông Lung cùng 5–6 người khác tụ tập, trong đó có quản lý, trợ lý, diễn viên Cao Thái Vũ, biên kịch Cực Quang Quang, đạo diễn Trình Thanh Tùng. Khoảng 2:00 sáng, anh về phòng nghỉ ngơi và khóa trái cửa; đến 6:00 sáng khi buổi tụ họp kết thúc, bạn bè không thấy anh đâu, cuối cùng phát hiện thi thể ở dưới lầu. Theo thông tin, trong túi của Vu Mông Lung lúc đó có 2 chiếc đồng hồ Rolex.
Ngày 14/9, theo một thông tin lan truyền trên mạng, một người tự xưng là “Anh họ của Lung Lung” viết rằng hiện tại họ hàng trong gia đình đều đang ở Bắc Kinh để canh giữ linh cữu, đồng thời chờ đợi kết quả điều tra cuối cùng từ phía cảnh sát. Bài viết đưa ra 10 điểm nghi vấn quan trọng, đồng thời nhấn mạnh Vu Mông Lung là một người sống rất có kỷ luật, “khi có lịch làm việc thì tuyệt đối không uống rượu”, gần đây còn làm xong visa đi Pháp, và không hề dùng thuốc. Bài viết cũng chỉ rõ 6:02 phút sáng ngày 11/9 không rõ ai là người gọi báo cảnh sát, khoảng 11:00 trưa có người đăng tin trên Weibo.
Khoảng 12:00 người đăng bài Weibo đã chỉnh sửa nội dung, “2 chiếc Rolex trong túi không còn nữa”, vấn đề là “sự việc bị ém quá nhanh”, hơn nữa “lúc xảy ra chuyện, điện thoại của anh ấy để trên ghế sofa (không ở trong phòng ngủ, vậy ai đã khóa trái cửa?)”.
Ngày 15/9, tài khoản X “Điều tra tin tức” (xinwendiaocha) đăng tải thông tin và video cho biết “video một phút trước khi Vu Mông Lung tử vong đã lộ ra, anh ấy khóc nức nở tuyệt vọng, hung thủ cũng có mặt trong video”. Trong video này cho thấy giữa đêm tối chỉ có một ô cửa sổ nhỏ có lưới sáng đèn, từ trong vọng ra tiếng khóc thảm thiết xé lòng của một người đàn ông.
Người đàn ông vừa khóc vừa nói: “Từ nhỏ đến lớn tôi phải chịu ấm ức từ anh… tôi biết, tôi chết rồi thì sẽ không phải chịu ấm ức từ anh nữa…”, sau đó là tiếng gào khóc tuyệt vọng.
Một đoạn khác của video cho thấy một cư dân sống cùng khu với Vu Mông Lung, phản hồi lại nghi ngờ từ cư dân mạng về vị trí rơi lầu của anh, đã trực tiếp tại hiện trường phục dựng lại vị trí cửa sổ mà Vu Mông Lung từng ở. Anh này thao tác tại chỗ, dễ dàng tháo được lưới cửa sổ, “thật ra chưa đến 10 giây là có thể tháo xong”.
Người cư dân này còn chia sẻ, từng gặp Vu Mông Lung vài lần trong khu – trong thang máy, khi dắt chó đi dạo – có lẽ anh ấy đến đây để chơi với bạn bè. Anh ấy là một chàng trai rất sạch sẽ, rất tươi sáng. Hy vọng Vu Mông Lung ra đi thanh thản.
Ngày 15/9, tài khoản X “Điều tra tin tức” tiếp tục xác nhận: “Đoạn video này đúng là giọng của Vu Mông Lung. Người đăng video bị đe dọa, địa chỉ IP [đăng video] ngay trong đêm đã được chuyển từ Bắc Kinh sang Quảng Đông. Vụ án này quá phức tạp! Nếu không có quyền lực cấp Phó quốc gia trở lên, thì không thể làm được như vậy.”
Tờ Sing Tao Daily đưa tin, người tự xưng đã dẫn dắt Vu Mông Lung bước vào giới giải trí – quản lý nổi tiếng Đài Loan Tôn Đức Vinh (孙德荣) – ngày 13/9 đã đăng bài trên mạng xã hội thể hiện sự đau lòng: “Thật sự không thể chấp nhận được”, đồng thời tuyên bố sẽ tham gia điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết của Vu Mông Lung.
Báo cáo cho biết, bạn thân là biên kịch của Vu Mông Lung – Uông Du Sầm (汪俞岑) tiết lộ rằng mình từng 2 lần định tự tử vì trầm cảm, và cả 2 lần đều được Vu Mông Lung cứu kịp thời. Cả hai còn từng hứa với nhau: “Phải sống thật tốt”, và đã công khai cả ảnh chụp đoạn trò chuyện làm bằng chứng.
Nhiều cư dân mạng cảm động trước cách Vu Mông Lung tận tâm giúp và an ủi bạn mình, khẳng định: “Một người như Vu Mông Lung, dám cứu người khác, sao có thể tự mình tìm đến cái chết được?”
Tờ Liên Hợp Tảo Báo đưa tin, nam ca sĩ Trần Hiểu Đông (陈晓东) – từng cùng Vu Mông Lung tham gia show “Ánh Sáng Đuổi Theo Anh Trai” mùa đầu năm 2020 – đã đăng trên Xiaohongshu vào tối 13/9 với tiêu đề: “Sống ngay thẳng mà cũng khó đến vậy sao?”, trong đó viết:
“Vì sao đến giờ vẫn chưa có ai thật sự dám lên tiếng từ hiện trường? Cho dù có thể bị triệu tập làm chứng cũng được, tại sao chỉ toàn là xóa, xóa, và xóa? Thật buồn, không có camera nào, không ai nhìn thấy sao? Sao ai cũng lạnh lùng thế. Hy vọng sẽ có một cuộc điều tra công bằng… thế giới này cần nhiều ánh sáng hơn. Bên ngoài lại đang mưa, mọi thứ trở nên mờ mịt…”
Ngày 14/9, trên mạng lan truyền thông tin: “Vu Mông Lung bị ném xuống lầu”, hơn nữa “trước khi bị nắm chân ném xuống, anh ấy đã từng cố gắng tự cứu bằng cách bám lấy khung cửa lưới dưới lầu”. Nhiều người nghi ngờ rằng những dấu vết để lại trên kính cửa sổ là do tay anh ấy cào cấu, “hoàn toàn không phải là tự nhảy, mà là bị diệt khẩu”.
Ngày 13/9, nhà văn Trung Quốc Lỗ Ban (鲁班) viết bài cho rằng: “Tôi có thể chắc chắn 100% rằng Vu Mông Lung bị sát hại. Những người nói đây là thuyết âm mưu chẳng qua là sợ sự thật bị nhiều người biết mà thôi: còn bày ra cái trò hèn hạ gì nữa!”
Ông cũng cho biết, nghe nói Vu Mông Lung bị một ông lớn để mắt tới, rồi bị bạn bè sắp đặt, chuốc rượu và cho dùng thuốc, sau đó bị xâm hại. “Còn về việc sau đó Vu Mông Lung nhảy lầu vì chuyện đó hay bị hại ngay trong phòng, thì không thể xác định.”
Ông còn nói: “Những ngôi sao điển trai như Vu Mông Lung bị làm nhục không biết có bao nhiêu người, và đã có vài người bị làm nhục dẫn đến cái chết…, giờ đây một số đại nhân vật đã chán phụ nữ, bắt đầu nhắm vào đàn ông.”
Lỗ Ban liệt kê 15 điểm nghi vấn như sau:
Tại sao lại nhảy lầu từ nhà của bạn?
Tại sao điện thoại của anh ấy không được kiểm tra?
Tại sao tin hot search nhanh chóng biến mất?
Tại sao camera giám sát lại hết điện đúng ngày hôm đó?
Tại sao trên cửa sổ có dấu vết móng tay rõ ràng?
Tại sao kết luận nhảy lầu nhanh như vậy?
Tại sao trước đó không có dấu hiệu hay lời nói nào thể hiện ý định tự tử?
Tại sao ngày hôm sau anh ta vẫn nhận show thương mại?
Nếu muốn tự tử, tại sao không để lại lời nhắn cho người mẹ đơn thân?
Tại sao chọn nhảy từ tầng 5, một nơi có thể không chết được?
Tại sao trong túi có 2 chiếc đồng hồ hiệu mà bạn bè không rõ nguồn gốc?
Nghe nói anh ta rơi đầu hướng xuống đất, rõ ràng là bị ném ra chứ không phải tự nhảy?
Tại sao bạn bè cùng bàn uống rượu với anh ta trước khi nhảy lầu không bị điều tra?
Tại sao lưới thép bị cắt? Chẳng phải đã có người lên kế hoạch từ trước?
Tại sao một người trẻ, đẹp trai, sự nghiệp phát triển tốt như vậy lại đột ngột nhảy lầu không dấu hiệu báo trước?
Ngày 15/9, tài khoản X “Điều tra Tin tức” đã chỉ đích danh: “Dựa trên phân tích từ 4 bức ảnh này, hung thủ thật sự đứng sau cái chết của Vu Mông Lung chính là nhân vật bí ẩn ‘ông C’ – tức Thái Kỳ (蔡奇), và Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc hiện tại – Triệu Lạc Tế (赵乐际).”
Tài khoản này cho biết: “Không lạ gì khi cảnh sát Trung Quốc ngay trong ngày đã kết án đây là vụ tự sát, toàn bộ giới truyền thông không dám đưa tin sâu về sự việc, cả làng giải trí Trung Quốc và Hồng Kông đều giữ im lặng đến rợn người, ‘chỉ có hai vị đại nhân vật này mới có sức ảnh hưởng lớn như vậy!’”
Cũng có người suy đoán rằng: “Người tham gia cưỡng hiếp Vu Mông Lung là con riêng của Thái Kỳ – đạo diễn Tân Kỳ (辛奇)”, điều này cũng dễ hiểu, bởi “toàn bộ thông tin về Tân Kỳ đã bị xóa sạch trên mạng sau khi vụ việc xảy ra.”
Theo nội dung các ảnh chụp đoạn trò chuyện mà kênh “Điều tra Tin tức” đăng tải, một số cư dân mạng Trung Quốc đã úp mở nhắc đến “Quốc vụ viện” và “Chủ tịch Ủy ban”, cũng như nhắc tên “Thái Kỳ”, “Tân Kỳ”. Có người còn kinh ngạc thốt lên: “Chuyện này quá lớn rồi, người đứng sau quyền lực cao khủng khiếp!”
Hiện tại, ông Thái Kỳ là lãnh đạo cấp chính quốc của Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương, Bí thư Ban Thư ký Trung ương, Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương, Bí thư Ủy ban Công tác Cơ quan Trung ương và Nhà nước. Ông Triệu Lạc Tế cũng là lãnh đạo cấp chính quốc, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương (xếp thứ ba), Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV và Bí thư Đảng tổ.
Tuy nhiên, tất cả hiện chỉ là đồn đoán và chưa có bằng chứng xác thực.
Thành viên NATO này cho biết họ sẽ mua hệ thống tên lửa tầm xa…
Hôm thứ Hai (15/9), Mỹ, Hàn Quốc và Nhật Bản bắt đầu cuộc diễn tập…
Nhật Bản coi an ninh của khu vực Euro-Đại Tây Dương và Ấn Độ Dương-Thái…
Hôm thứ Hai (15/9), Tổng thống Donald Trump cho biết quân đội Mỹ đã tấn…
Cổ phiếu của Alphabet tăng hơn 4% vào thứ Hai, trở thành công ty thứ…
"Chúng ta không nên cấp thị thực cho những người có kế hoạch đến Hoa…