Văn Hóa

Chuyện danh y xưa chọc giận để trị bệnh cho vua

Văn Chí là người nước Tống trong thời kỳ Chiến Quốc, tinh thông y thuật. Trong sách Lã Thị Xuân Thu có đoạn ghi chép về việc ông dựa theo nguyên tắc “lấy giận thắng buồn” để trị bệnh, dùng phương pháp chọc giận bệnh nhân để trị khỏi chứng trầm uất của Tề Mẫn Vương.

(Tranh minh họa: Public Domain)

Tề Mẫn Vương là vua của nước Tề vào thời Chiến Quốc, được đánh giá là người có năng lực, quyết đoán, có thể khiến nước Tề hùng mạnh. Tuy nhiên ông cũng là người kiêu ngạo, tự phụ, nghe lời nịnh thần, nên sau khi nước Tề mạnh lên thì Mẫn Vương cũng tàn bạo hơn.

Có một thời gian, Tề Mẫn Vương bị mắc chứng trầm uất. Ông cho mời danh y nước Tống là Văn Chí đến để chữa trị.

Văn Chí đến nơi, sau khi chẩn đoán kỹ lưỡng bệnh cho quốc vương xong liền nói với thái tử: “Bệnh của đại vương nhất định có thể chữa khỏi. Tuy vậy sau khi bệnh khỏi rồi thì đại vương chắc chắn sẽ giết tôi”.

Thái tử thắc mắc hỏi vì sao. Văn Chí đáp: “Bệnh của đại vương chỉ có dùng cách chọc giận ngài ấy, mới có thể chữa khỏi được. Mà chọc giận đại vương thì tôi nhất định sẽ bị giết”.

Thái tử nghe xong liền khẩn cầu: “Chỉ cần có thể trị hết bệnh cho phụ vương thì ta và mẫu hậu sẽ dùng cái chết để cầu xin phụ vương bảo đảm cho tính mệnh của ông”.

Văn Chí từ chối không được, đành ưng thuận, nói: “Thế thì tôi sẽ liều chết chữa cho đại vương một phen”. Thế là ông hẹn với thái tử ngày đến xem bệnh.

Nhưng sau đó, Văn Chí lại cố ý không giữ lời, lỗi hẹn không đến, đến lần hẹn thứ hai ông cũng không đến. Thái tử lại hẹn lần thứ ba, lần thứ ba ông cũng lỗi hẹn như vậy.

Tề vương thấy Văn Chí liên tục thất hứa đã ngầm nổi giận.

Không ngờ chưa hẹn lần thứ tư, Văn Chí đã đột ngột đến. Ông ta đến rồi, ngay cả giày cũng không cởi mà cứ vậy bước lên giường của Tề vương, còn dẫm lên y phục của Tề vương để hỏi bệnh tình.

Tề vương nổi giận quyết không tha cho Văn Chí.

Văn Chí vẫn làm như không, còn tiếp tục dùng những lời khiêu khích để chọc giận Tề vương thêm.

Cuối cùng không chịu được nữa, Tề vương giận dữ hét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy.

Vậy là cơn giận đã trị khỏi bệnh của Tề vương.

Nhưng đúng như Văn Chí dự đoán, cuối cùng ông bị Tề vương giết chết.

Tề Vương tàn bạo sau đó đã diệt nước Tống.

Sau này, vì e sợ sự tàn bạo của Tề Mẫn Vương, các nước đã liên minh lại chống Tề. Cuối cùng, liên quân do nước Yên nhỏ yếu chỉ huy dưới sự dẫn dắt của Nhạc Nghị đã tấn công, đánh chiếm phần lớn lãnh thổ Tề, buộc Tề Mẫn Vương phải chạy trốn và cuối cùng bị giết.

(Bản dịch có tham khảo sách Lã Thị Xuân Thu do Phan Văn Các dịch)

Theo “Câu chuyện về danh y Văn Chí
Đăng trên ChanhKien.org
Tác giả: Thuỷ Sinh

Xem thêm:

Mời xem video:

Thuỷ Sinh

Published by
Thuỷ Sinh

Recent Posts

Cựu phó chủ tịch tỉnh Lào Cai bị khởi tố 

Ông Lê Ngọc Hưng bị điều tra về hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền…

4 giờ ago

Hoa Kỳ điều tra chống bán phá giá sản phẩm PTMEG từ Việt Nam

Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp liên quan theo dõi sát diễn biến…

4 giờ ago

IRS rút các khiếu nại thuế đối với ông Trump trong thỏa thuận hòa giải

Quyền Bộ trưởng Tư pháp Hoa Kỳ hôm 19/5 cho biết cơ quan này đã…

6 giờ ago

Hạ viện Mỹ: Các mạng lưới lừa đảo xuyên quốc gia có liên hệ với ĐCSTQ

Hạ viện Mỹ vừa công bố một báo cáo điều tra lớn, kèm theo điều…

6 giờ ago

Quy tắc giao tiếp: Nói năng cẩn trọng

Miệng là thứ vũ khí gây tổn thương mạnh mẽ nhất. Đôi khi chỉ một…

11 giờ ago

Các công ty Ả Rập Xê Út xây dựng đội xe tải để tránh đi qua eo biển Hormuz

Theo tờ Wall Street Journal, các đoàn lạc đà chở hàng, từng là huyết mạch…

12 giờ ago