Đã từ rất lâu rồi, khi nói đến văn hoá làng, nói đến nông thôn Việt Nam, người ta liên tưởng ngay tới những hình ảnh rất đặc trưng, làm nên biểu tượng của làng quê, đó là cây đa, bến nước, sân đình. Ngôi đình làng có thể được xem là “địa chỉ quen thuộc” của mỗi người, đặc biệt trong những dịp hội làng, hay mỗi khi có việc làng, người ta lại quây quần bên nhau, họp bàn các việc lớn nhỏ.
Những người con lớn lên đi xa, hoặc những người con xa xứ ai cũng đều không thể quên hình ảnh quen thuộc đó. Mời quý độc giả cùng xem lại những hình ảnh thân quen ấy.
(Mời bấm vào ảnh để xem cỡ lớn và địa điểm ngôi đình làng)
Theo Facebook Hiếu Trần
Đăng tải dưới sự cho phép của tác giả.
Xem Thêm:
Ông Đỗ Vinh Quang, 31 tuổi, con trai ông Đỗ Quang Hiển (bầu Hiển), nằm…
Từ 4/3/2026, không còn chuyến bay đến Đà Lạt do sân bay Liên Khương tạm…
Ông Lưu Tuấn đồng ý cho con gái tham gia thi đấu với điều kiện…
Gần đây, tài khoản Douyin của blogger phân tích bất động sản kỳ cựu “Nhất…
Vợ chồng cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Nguyễn Thị Lan Hương bị cáo…
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước, hiện 33% người trưởng thành Việt Nam…