(Ảnh qua Facebook Nguyễn Quốc Vương)
Đọc sách cần kiên trì, nhẫn nại và mơ mộng.
Rủi thay đó lại không phải là thế mạnh của nhiều người!
Niềm vui đến từ đọc sách, thành quả đến từ đọc sách là kết quả của nỗ lực.
Thiếu nỗ lực thì không có gì cả!
Đọc cũng như học đừng bao giờ nghĩ chỉ cần chơi chơi, vui vẻ, trẻ trung là có kết quả.
Không bao giờ có chuyện đó!
Niềm vui từ đọc và học là niềm vui đến từ nỗi khổ!
Tuy nhiên, cần lưu ý, cái khổ đó là cái khổ mà người học hiểu, chấp nhận từ bên trong không phải là cái hoàn toàn áp đặt từ bên ngoài và phải đảm bảo nguyên tắc không làm tổn hại tới tinh thần, thể chất của người học.
Bây giờ làm cái gì người ta cũng cầu vui. Tuy nhiên trong học và đọc cần cảnh giác với cái vui, cái hấp dẫn kiểu giải trí. Điều đó cũng quan trọng nhất là với người mới bắt đầu đọc. Tuy nhiên để đọc và học thật sự thì rất cần nỗ lực và chịu được khổ!
Ai không có khả năng chịu khổ người đó hầu như không có khả năng học đến đầu đến đũa bất cứ thứ gì.
Trẻ em không rèn luyện khả năng chịu đựng gian khổ sẽ rất hèn yếu về ý chí và nghị lực. Đọc vài trang sách còn không chịu được thì làm gì có khả năng làm được việc khác với áp lực tinh thần lớn hơn nhiều?
Nguyễn Quốc Vương
Theo Facebook Tác giả, dịch giả Nguyễn Quốc Vương
Xem thêm:
Giá xăng E5RON92 và E10RON95-III cùng tăng gần 1.400 đồng/lít trong kỳ điều hành ngày…
EVN cho biết đã xử lý hết khoản lỗ lũy kế từ những năm trước…
Mỹ công khai vũ khí không gian, chủ yếu nhằm kiềm chế Bắc Kinh
26 năm trước, doanh nhân tư nhân Thẩm Khải Gia (biệt danh trên mạng là…
Trong lúc nhiều lãnh đạo cấp cao của các công ty AI hàng đầu kêu…
Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen hôm 16/9 cho biết bà…