Hành động suy nghĩ cho người khác của 2 người thợ này được rất nhiều người ủng hộ và khen ngợi. Những hình ảnh ấm lòng được lan truyền rộng trên mạng xã hội.
Khoảng hơn 5h chiều ngày 24/5, sau khi tan làm ở Đà Nẵng, anh Mai Xuân Hùng (thợ nề, 38 tuổi, thị trấn Hà Lam, Thăng Bình, Quảng Nam) cùng đồng nghiệp là anh Doãn Văn Cảnh (SN 1985, cùng quê) chạy xe máy về quê.
Trên đường về qua địa bàn phường Hòa Thọ Tây, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng, 2 anh nhìn thấy một khối bêtông lớn nằm giữa mặt đường quốc lộ 1. Lo sợ những người đi đường khác sẽ gặp tai nạn, 2 anh đã tự dùng đồ nghề là búa sắt và xì rô để đục khối bêtông đi.
Anh Hùng cho biết dù có thể lách xe đi qua và bỏ mặc khối bêtông ở đó, nhưng sau khi nghĩ lại, đi được một đoạn rồi, anh và anh Cảnh bèn quay lại, sẵn có đồ nghề nên 2 anh làm luôn.
Một người đứng làm dấu cho người đi đường, một người ngồi đục. Sau khoảng gần nửa tiếng hì hục đục đẽo, mảng bêtông đã được 2 anh di dời lên vỉa hè.
Lúc đó trời đã chạng vạng tối, 2 anh liền lên xe đi về nhà cách đó 50km.
Sau khi về, anh Cảnh cho biết có đăng hình ảnh lên facebook cá nhân, không ngờ đã được hàng ngàn người chia sẻ và bình luận, khen ngợi, báo chí cũng đồng loạt đưa tin về vụ việc này. Hai anh cho biết mình rất vui khi có thể làm được điều tốt để giúp đỡ mọi người.
Thanh Vân
Xem thêm:
Ngày thứ Sáu (31/7), Bộ Tài chính Mỹ đã mua đồng yên nhằm ngăn đồng…
Ngày 31/7, Reuters đưa tin độc quyền rằng các cơ quan nghiên cứu liên quan…
Từ nay đến khoảng ngày 7/8, Bắc Bộ được dự báo duy trì hình thái…
Vietjet chật vật giữ được lãi mỏng, còn Vietnam Airlines lần đầu quay lại thua…
Ông Tiêu Thiên chỉ thông báo trước một tuần về buổi chia tay diễn ra…
Bé trai từ Tây Ninh được đưa lên cấp cứu tại Bệnh viện Nhi Đồng…