4 cảnh giới cao nhất của đời người. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Cuộc sống không chỉ là những thành công hay thất bại đơn thuần mà là hành trình tìm kiếm và chinh phục những giá trị sâu sắc. Có những lúc, ta cần tĩnh lặng để suy ngẫm và nhận ra rằng chính những nguyên tắc giản dị nhưng quan trọng mới là yếu tố tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời mỗi người. Bốn điều dưới đây sẽ giúp bạn đạt được cảnh giới cao nhất, nơi mà sự bình an nội tâm, sự thành công trong công việc, tu dưỡng bản thân và lòng tử tế hòa quyện để tạo nên một cuộc sống viên mãn và ý nghĩa.
Cuộc sống hối hả, chúng ta cũng vậy, luôn bận rộn với những chuyện nhỏ nhặt.
Theo thời gian, cuối cùng chúng ta sẽ hiểu rằng:
Thế giới này đầy rẫy những thăng trầm. Chỉ khi bạn không sợ cô đơn và dám đắm mình trong những thăng trầm ấy bạn mới có thể bất ngờ gặp lại chính mình – một phiên bản hoàn hảo hơn.
Có thể giữ bình tĩnh, cúi xuống và ngẩng đầu lên một cách đúng đắn.
Tục ngữ có câu: “Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại”. Chỉ khi bạn giữ được bình tĩnh thì mới có thể đạt được thành tựu. Chỉ khi bạn biết khiêm tốn bạn mới có thể gặp nhiều may mắn.
Nhà văn Giả Bình Ao từng nói: “Cuộc sống có thể có lúc cay đắng, lúc vui vẻ, lúc được, lúc mất. Điều quan trọng là dòng suối trong tâm phải luôn trong vắt và phản chiếu ánh trăng”. Cuộc sống có thể có lúc thăng lúc trầm, nhưng nếu tâm hồn bạn bình an bạn sẽ dễ dàng vượt qua mọi khó khăn.
Lời khen ngợi cao nhất dành cho một người là: “Tôi có thể tin tưởng bạn sẽ hoàn thành công việc đó”.
Trong cuộc sống, mặc dù nhiều người tài năng, nhưng hầu hết mọi người lại ưu tiên làm việc với những người đáng tin cậy. Tính đáng tin cậy giúp xây dựng niềm tin và sự gắn kết lâu dài.
Một người đáng tin cậy có thể phát huy tối đa khả năng của mình, trong khi một người không đáng tin cậy dù có thông minh đến đâu cũng có thể tạo ra sự cố không đáng có.
Khi Vương Dương Minh làm quan, ông luôn tự tay xử lý mọi công việc và làm việc ngày đêm không mệt mỏi. Một học trò hỏi ông: “Thưa thầy, thầy không mệt sao?” Vương Dương Minh đáp: “Làm việc không nghĩ đến lợi hay hại thì sẽ không thấy mệt mỏi”.
Nhiều người xem công việc như một gánh nặng, làm mọi thứ một cách miễn cưỡng và thường xuyên phàn nàn.
Khi bạn làm việc với tâm lý như vậy, không chỉ bản thân bạn cảm thấy mệt mỏi mà những người xung quanh cũng sẽ cảm nhận được thái độ thiếu nhiệt tình của bạn. Làm sao có thể khiến người khác cảm thấy thoải mái khi bạn làm mọi việc một cách thiếu tâm huyết như vậy?
Người thực sự xuất sắc không bao giờ đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như ý.
Một số người thường xuyên phàn nàn mà không nhận ra mình là người mắc lỗi. Rabindranath Tagore đã từng nói: “Đừng đổ lỗi cho thức ăn chỉ vì bạn không thèm ăn”.
Một người khoan dung và rộng lượng biết cách nhìn nhận vấn đề từ góc độ của người khác. Dù không hiểu hay không đồng ý, họ vẫn chấp nhận những quan điểm khác biệt.
Một người thực sự trưởng thành sẽ luôn tự nhìn nhận bản thân, tìm hiểu nguyên nhân từ chính mình và tránh để những sai lầm tương tự xảy ra. Đây là biểu hiện của trách nhiệm, thay vì đổ lỗi cho người khác mà không hề nhận ra sai sót của bản thân.
Không đổ lỗi cho người khác khi mọi việc không như ý là sự tu dưỡng bản thân cao nhất.
Vào thời Xuân Thu, Bao Thư Nhai và Quản Trọng cùng nhau buôn bán. Mỗi lần chia lợi nhuận, Quản Trọng lại lấy thêm một phần.
Những người khác thấy vậy đều tức giận và nhắc nhở Bao Thư Nhai cẩn thận, nhưng anh chỉ cười và nói: “Không sao đâu. Anh ấy hoàn cảnh không khá giả, còn có một bà mẹ già cần chăm sóc. Tôi khá giả, nên anh ấy lấy thêm tiền là đúng thôi”.
Lòng tốt của Bao Thư Nhai thật đáng khâm phục. Quản Trọng vì cảm kích trước sự tử tế của ông, đã không phụ lòng và xem ông như bạn hữu chí cốt. Chính lòng tốt và sự tử tế của Bao Thư Nhai đã giúp họ xây dựng một mối quan hệ bền chặt và lâu dài.
Với sự hỗ trợ của Quản Trọng và Bao Thư Nhai, Tề Hoàn Công đã thống nhất chín nước và trở thành bá chủ không thể tranh cãi của thời Xuân Thu.
Người tốt không phải là người không quan tâm đến người khác, mà là người biết không đặt bản thân lên trước hết. Họ hiểu và thông cảm với hoàn cảnh của người khác, luôn đặt cảm xúc và lợi ích của người khác lên hàng đầu, thay vì chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân.
Tử tế là một sự lựa chọn. Khi phải đối mặt với quyết định giúp đỡ hay không, việc lựa chọn giúp đỡ chính là một hành động tử tế chân thành.
Cuộc sống của mỗi người thực sự được hình thành qua việc giúp đỡ người khác và nhận lại sự giúp đỡ. Mỗi lần bạn giúp đỡ người khác, bạn cũng đang xây dựng một con đường rộng mở và bằng phẳng cho chính mình.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluawang
CCTV công bố hình ảnh ông Tập phát biểu ở Malaysia bằng cách đọc một…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump được cho là mong đợi "ra quyết định về…
Hôm thứ Bảy (19/4), Bộ Quốc phòng Nga loan báo Moskva và Kiev đã tiến…
Hiệp hội Công nghiệp Đóng tàu Trung Quốc cùng với Chính phủ đã ra tuyên…
Người quân tử thông cảm cho chuyện bất hạnh của người khác, nhưng không nhất…
Nhà lãnh đạo Ukraine Zelensky đã đưa ra phản hồi với lệnh ngừng bắn kéo…