Ngày 7 tháng 6, năm em học sinh đến từ huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy đã vào dự thi tại trường Trung học cơ sở số 9 An Khánh và trường Trung học cơ sở hóa dầu số 1. (Ảnh chụp màn hình video)
Ngày 8 tháng 6, câu chuyện “5 đứa trẻ cùng thi đại học” ở huyện Thái Hồ, tỉnh An Huy đã nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất trên các nền tảng mạng xã hội tại Trung Quốc đại lục. Cả 5 em lần lượt bước vào các điểm thi đặt tại Trường Trung học Cơ sở số 9 An Khánh và Trường Trung học Cơ sở Hóa dầu số 1.
Kỳ thi tuyển sinh đại học toàn quốc năm nay ở Trung Quốc diễn ra vào ngày 7 và 8 tháng 6. Theo số liệu do Bộ Giáo dục Đảng Cộng sản Trung Quốc công bố, kỳ thi năm nay có tới 13,35 triệu thí sinh đăng ký tham gia.
Vào ngày 7 tháng 6, ông Đường Trạch Hoa – Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở An Khánh – chia sẻ với báo chí về một nhóm đặc biệt gồm 5 thí sinh sinh cùng năm, được người dân địa phương gọi thân mật là “5 em bé may mắn”. Các em gồm: Trần Hâm Nhã, Trần Thánh Á, Trần Kiệt Âu, Trần Ngư Mỹ và Trần Xán Phi. Cả 5 em đã bước vào kỳ thi tại hai điểm thi: Trường Trung học Cơ sở số 9 An Khánh và Trường Trung học Cơ sở Hóa dầu số 1.
Cũng trong sáng 7/6, anh Trần Cường Tiểu – cha của các em – đã đăng tải trên WeChat: “5 đứa trẻ vào được phòng thi là đã thành công 50%, 50% còn lại sẽ phụ thuộc vào chính các con”.
Những đứa trẻ sinh 5 này được người dân địa phương trìu mến gọi là “5 đứa trẻ may mắn”. Câu chuyện bắt đầu vào ngày 6 tháng 12 năm 2006, khi chị Sử Hữu Cầm hạ sinh cùng lúc 5 người con tại một bệnh viện ở thành phố An Khánh, tỉnh An Huy.
Khi mang thai được 3 tháng, bác sĩ từng nhầm chị là một sản phụ sắp sinh do bụng quá to. Đến khi đi khám ở bệnh viện lớn hơn, bác sĩ cho biết có thể chị đang mang thai đôi. Đến tháng thứ bảy, kết quả siêu âm lại cho thấy khả năng mang thai 3. Thế nhưng cuối cùng, cả vợ chồng chị đều kinh ngạc khi chào đón tới 5 đứa trẻ. Trong đó, 2 bé trai là con thứ hai và thứ ba, 3 bé còn lại là gái.
Việc nuôi dạy 5 đứa con với một gia đình ngư dân không phải điều dễ dàng. Khi các con lên 3 tuổi, hai vợ chồng đưa con lên thành phố An Khánh thuê nhà ở tạm. Cha của 5 bé đi làm thuê xa nhà, còn mẹ ở nhà chăm sóc và dạy dỗ con.
Đến tháng 9 năm 2013, cả 5 em cùng nhập học Trường Tiểu học Công viên An Khánh. Nhà trường đã sắp xếp để mỗi em học ở một lớp khác nhau. Sau khi tốt nghiệp Trường Trung học Cơ sở số 2 An Khánh, các em tiếp tục học tại Trường Trung học Phổ thông An Khánh. Năm nay, các em chính thức bước vào kỳ thi tuyển sinh đại học – cột mốc quan trọng trong đời.
Câu chuyện cảm động này nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cư dân mạng Trung Quốc. Nhiều người bình luận:
“Tôi vẫn còn nhớ cái tên của 5 đứa trẻ, rất đặc biệt và ý nghĩa”.
“Từ lúc chào đời đến khi trưởng thành, mỗi bước đi của chúng đều không dễ dàng”.
“Thật khó tưởng tượng cảnh cả 5 đứa trẻ cùng ôn thi đại học. Cha mẹ chắc chắn đã phải hy sinh rất nhiều”.
“Một đứa con đã khó nuôi, năm đứa lại càng gian nan hơn. Cầu chúc các em thi đậu để đền đáp công lao của cha mẹ”.
Thực tế, việc sinh 5 không phải là điều hiếm gặp ở Trung Quốc. Một ví dụ khác là bà Vương Thúy Anh – một người phụ nữ nông thôn ở Thương Châu, tỉnh Hà Bắc – đã sinh 5 người con vào năm 2002. Đến nay, cả 5 đều đã trưởng thành và đang theo học đại học, điều mà nhiều người tưởng như là niềm tự hào lớn lao.
Thế nhưng, sau những hào quang ấy là một hành trình đầy nước mắt. Bà cho biết, suốt nhiều năm, vợ chồng bà phải vật lộn để lo cho các con. Chồng bà vào Nam làm thuê, ăn uống tằn tiện, làm những công việc cực nhọc nhất để dành dụm từng đồng gửi về. Năm 2017, ông qua đời vì kiệt sức, để lại bà một mình tiếp tục nuôi dạy 5 đứa con giữa bao khó khăn chồng chất.
Câu chuyện của bà Vương cũng như gia đình chị Sử Hữu Cầm là minh chứng rõ ràng cho sự kiên cường của những bậc cha mẹ nghèo – những người dù thiếu thốn đủ bề vẫn cố gắng dành điều tốt nhất cho con. Nhưng đồng thời, nó cũng là hồi chuông cảnh tỉnh cho xã hội: nuôi dạy một đứa trẻ nên người đã là điều không dễ, chứ đừng nói đến 5 đứa. Và rằng, phía sau những “câu chuyện kỳ diệu” là biết bao gian nan, nước mắt – điều mà đôi khi người ngoài không dễ gì nhìn thấy được.
Tập đoàn Cargill vừa công bố chính thức rút khỏi mảng thức ăn thủy sản…
Những hiện tượng bất thường này xảy ra khi các hố đen siêu khối lượng…
Mỹ cho đến nay vẫn phớt lờ lời kêu gọi của Moskva về việc áp…
Người mẹ chở con trai 3 tuổi về nhà ngoại, không may xe và người…
Thủ tướng Hungary Viktor Orban tuyên bố người dân Hungary không muốn chết vi Kiev.
Cựu Thủ tướng Nikolay Azarov dự đoán rằng Tổng thống đương nhiệm Zelensky sẽ từ…