Cảnh tượng ấm lòng diễn ra tại một quán ăn ở Malaysia, anh nhân viên là dân nhập cư đã đút cho người khách hàng khuyết tật ăn khiến rất nhiều người cảm động.
Hình ảnh xúc động này do tài khoản facebook tên Andy Lau đăng tải và đã được chia sẻ rộng rãi trên cộng đồng mạng.
Anh Andy cho biết sự việc này diễn ra tại một quán ăn ở Johor Bahru, Malaysia.
Khi nhìn thấy người khách hàng khuyết tật gặp khó khăn trong việc tự ăn món mì mà mình gọi, anh nhân viên đã đi đến và đút cho người này ăn, khi đó anh Andy cũng đang ở quán ăn.
“Tôi đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng mà người lao động nhập cư này đã cho cậu bé bị khuyết tật ăn.”
“Anh ấy chỉ là một nhân viên ở quán ăn và không có ai ra lệnh cho anh ấy phải làm thế cả. Hơn nữa, anh ấy cũng không nhận được gì từ việc làm tốt bụng của mình, nhưng điều đó đã không ngăn được anh ấy giúp đỡ người khách bị khuyết tật. Chẳng phải chúng ta nên dành lời khen cho anh ấy hay sao?”
“Có những người thật sự là người tốt, bất kể màu da của họ là gì và họ đến từ đâu.”
Hành động không vị kỷ và đồng cảm của anh nhân viên này là minh chứng cho việc chúng ta thật sự không cần bất cứ lý do gì để làm điều tốt cho mọi người xung quanh, đặc biệt là những người đang cần sự giúp đỡ của người khác.
Dù biết rằng mình sẽ không nhận được tiền tip hay sự đền đáp nào khi giúp đỡ người khách khuyết tật ấy, nhưng anh nhân viên vẫn lựa chọn giúp người này ăn – đây là sự lựa chọn của lương tâm!
Chẳng phải chúng ta cần học hỏi người nhân viên tốt bụng này hay sao?
Theo Good Times
Minh Ngọc
(Ảnh: Facebook/Andy Lau)
Xem thêm:
Sự hiếu kỳ không chỉ là một đặc điểm bẩm sinh, mà là một công…
Giới quan sát cho rằng quyền lực của ông Tập đã bị giảm, nội bộ…
Chiến tranh thương mại Mỹ Trung gần như chặn đứng nguồn hàng từ Trung Quốc,…
Ít nhất 26 người Mỹ bị bắt làm con tin ở nước ngoài đã được…
Chính quyền Trump sẽ chấm dứt tư cách bảo vệ đối với hàng nghìn người…
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump khuyên các quốc gia cho rằng mức thuế quan…