Landon đã tỉnh lại sau tai nạn thảm khốc và kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu với những người thân đã khuất. (Ảnh minh họa: Shutterstock)
Landon đã tỉnh lại sau tai nạn thảm khốc và kể về cuộc gặp gỡ kỳ diệu với những người thân đã khuất.
Julie kể rằng con trai cô là Landon đã suýt mất mạng trong một vụ tai nạn xe hơi nghiêm trọng. Khi đó, các bác sĩ cảnh báo rằng Landon có thể bị tổn thương não nặng và rơi vào trầm cảm sâu. Thế nhưng một điều kỳ diệu đã xảy ra: Landon tỉnh lại sau hai tuần hôn mê và kể rằng cậu đã nhìn thấy những người thân yêu đã mất của mình.
Vụ tai nạn xảy ra vào năm 1997, khi Julie đang lái xe chở chồng cô là Andy và cậu con trai 8 tuổi Landon về nhà sau một buổi lễ tại nhà thờ. Chiếc xe bị tai nạn nghiêm trọng, Andy tử vong tại chỗ, còn phần xe phía sau nơi Landon ngồi bị bẹp dúm đến mức nhân viên cấp cứu ban đầu không phát hiện ra có trẻ em trong xe. Chỉ đến khi họ thấy một chiếc giày nhỏ, họ mới biết Landon còn mắc kẹt bên trong.
Phải mất rất nhiều nỗ lực mới đưa được cậu bé ra ngoài. Các bác sĩ tại bệnh viện North Carolina cho biết cơ hội sống sót của Landon gần như bằng không. Nếu sống, cậu cũng có nguy cơ bị tổn thương não vĩnh viễn, và chỉ số IQ có thể mãi dừng lại ở mức của một đứa trẻ 8 tuổi.
Thế nhưng, Landon đã mở mắt một cách kỳ diệu sau hai tuần hôn mê. Điều kỳ lạ hơn là não bộ của cậu hoàn toàn không bị tổn thương. Dù vậy, Julie vẫn lo lắng khi nghĩ đến việc phải nói cho con biết rằng cha cậu đã qua đời. Nhưng khi cô vừa hỏi: “Con có biết cha ở đâu không?”, Landon đã trả lời đầy bất ngờ: “Con biết, con đã gặp cha trên thiên đường”.
Ký ức ấy đến nay dù đã trưởng thành nhưng vẫn còn in sâu trong tâm trí Landon: “Tôi nhớ rất rõ. Tôi thấy cha tôi, thấy người bạn thân của ông là Owen – người đã mất trong một vụ tai nạn xe chỉ một tháng trước đó – và cả Neil, con trai của Owen, người mất trong tai nạn xe ô tô từ nhiều năm trước. Chúng tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nhau”.
Điều khiến Julie thực sự nổi da gà là những lời tiếp theo của con trai: “À, con còn thấy hai người con khác của mẹ nữa”.
Julie lúc đầu vô cùng bối rối. Nhưng rồi cô sực nhớ ra: cô từng sảy thai hai lần trước khi sinh Landon. Cô chưa bao giờ kể điều này cho cậu bé.
Landon nói: “Không ai nói với con, nhưng ngay khi nhìn thấy họ, con biết họ là anh chị em của con. Thật kỳ diệu. Con nghĩ ở thiên đường, con người sẽ hiểu rõ mọi nguyên nhân và kết quả”.
Cậu cũng chia sẻ rằng mình đã “chết ba lần” trong cơn hôn mê. Ở lần thứ ba, cậu khẳng định đã “gặp Chúa Jesus”.
Landon mô tả: “Giống như một cuốn phim đời mình hiện lên trước mắt. Rồi đột nhiên, Chúa Jesus xuất hiện. Người bảo con hãy quay trở lại, sống như một tín đồ Cơ đốc chân chính và kể cho nhiều người biết về câu chuyện này”.
Trải nghiệm cận tử của Landon không chỉ khiến gia đình cậu sững sờ, mà còn làm lay động trái tim của hàng ngàn người khi được chia sẻ. Trong khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi giữa sự sống và cái chết, điều mà Landon mang trở về không phải là nỗi sợ, mà là niềm tin – một niềm tin rõ ràng, chân thật và không thể lay chuyển vào sự tồn tại của một thế giới bên kia, nơi đầy yêu thương và bình an.
Điều đặc biệt ở Landon không chỉ là sự sống sót kỳ diệu, mà còn là nhận thức sâu sắc về sứ mệnh mà cậu tin rằng mình đã được giao. Không phải ai cũng có cơ hội “trở lại” và ghi nhớ những điều thiêng liêng này.
Nhiều người từng hoài nghi về sự tồn tại của thiên đường, hay thậm chí là cuộc sống sau cái chết. Nhưng với Landon, thiên đường là có thật.
Trúc Nhi biên dịch
Theo Secretchina
Ông Trình Bội Minh, học viên Pháp Luân Công, người sống sót duy nhất được…
Năm cháu nhỏ tuổi từ 2 đến 15 tuổi đèo nhau trên xe đạp điện,…
Iran đã đồng ý ngừng bắn với Israel vì các mục tiêu quân sự của…
Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết nhà nước Do Thái sẽ "phản ứng…
Tổng thống Nga Putin nói rằng các hành động thù địch của Hoa Kỳ và…
Chiến dịch Búa Đêm đánh dấu cuộc tấn công tác chiến lớn nhất trong lịch…