Cậu bé cứu một người đàn ông thoát khỏi nguy hiểm khi đang lái xe

Một chiếc xe đang lưu thông trên đường đột ngột dừng lại khiến các tài xế phía sau bực mình bấm còi inh ỏi. Nhưng chàng trai trẻ 16 tuổi Max Greenwood lại cảm thấy có điều gì đó bất ổn và quyết định xuống xe xem xét. 

Chàng thanh niên 16 tuổi Greenwood đang điều khiển chiếc xe tải của mình lưu thông trên đường thì nhận thấy có một chiếc xe con đang đỗ ở gần biển báo dừng và có vẻ như người tài xế đang có vấn đề. Cậu nhìn xung quanh và thấy rằng các lái xe khác đang bực mình vì chiếc xe đã chặn đường của họ mà hoàn toàn không để ý rằng người lái xe bên trong đang cần được giúp đỡ. Thay vì bấm còi inh ỏi và điều khiển xe lách sang bên như những tài xế khác, Greenwood đã nhảy xuống xe và tìm cách giúp đỡ người bị nạn.

(Facebook / Mary Ann Pudelko)

Greenwood trả lời phỏng vấn tờ KREM News: “Một số người bấm còi và một số thì lách qua xe ông ấy một cách bực bội vì ông ấy đã dừng đột ngột. Tôi không muốn trở thành người chỉ ngồi đó bấm còi và khó chịu như vậy.”

Hành động của Greenwood đã thu hút sự chú ý của người đi đường và có 2 người phụ nữ cũng chạy tới giúp. Người đàn ông trong xe cuối cùng đã dồn hết sức lực nói với họ rằng có lẽ lượng đường trong máu của ông đang bị hạ thấp.

“Tình trạng của ông ấy ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Một trong những người phụ nữ đã đưa cho ông ấy một lon Coca để giúp tăng lượng đường, nhưng tôi nghĩ nó có thể không giúp ích gì, vì vậy tôi đã gọi 911,” Greenwood kể lại sự việc.

Vài phút sau, 911 đến và đưa người lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ nói rằng người đàn ông đang bị một số loại biến chứng y tế nhưng may mắn là Greenwood đã ở đó để giúp ông ngay lập tức.

“Đó là một con người. Nếu tôi ở trong hoàn cảnh của ông ấy tôi cũng muốn có ai đó giúp đỡ mình. Tôi dừng lại vì tôi luôn cố gắng để giúp đỡ người khác,” Greenwood nói về lý do tại sao anh lại bước xuống để giúp đỡ một người hoàn toàn xa lạ.

Mẹ của Greenwood, bà Mary Pudelko chia sẻ rằng bà rất tự hào về con trai mình: “Bạn dạy các con mình rằng cần phải làm điều đúng đắn, tôi thật sự rất tự hào khi con tôi đã làm được điều tốt. Trong thời đại ngày nay, khi rất nhiều đứa trẻ không nghĩ về ai khác ngoài bản thân thì con tôi đã bước lên và tạo được sự khác biệt”.

Greenwood và mẹ của cậu. (Nguồn: Facebook / Mary Ann Pudelko)

Chúng ta nên chú ý hơn đến những điều ở xung quanh mình và giúp thế giới trở nên tốt đẹp hơn.

Ngọc Chi

Ngọc Chi

Published by
Ngọc Chi

Recent Posts

Hoa Kỳ nhắc lại ‘lằn ranh đỏ’ trong đàm phán hạt nhân Iran

Hoa Kỳ sẽ không chấp nhận bất kỳ thỏa thuận hạt nhân nào với Iran…

3 phút ago

TP.HCM yêu cầu các điểm kinh doanh vàng treo biển và công khai giấy phép

TP.HCM yêu cầu các tiệm vàng phải treo biển điểm kinh doanh vàng miếng và…

18 phút ago

Ông Zelensky thành lập phái đoàn đàm phán thường trực để thương thuyết với Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ra lệnh thành lập một “phái đoàn đàm phán…

29 phút ago

Axios: Hoa Kỳ công bố đề xuất ngừng bắn mới sửa đổi tại Gaza

Đặc phái viên của chính quyền Trump, ông Steve Witkoff, đã trình bày với Israel…

40 phút ago

Hoàng tử nhà Mạc trở thành người thầy nổi tiếng của đất học Yên Thành

Huyện Yên Thành, Nghệ An trở thành đất học nổi tiếng vào thời Lê Trung…

1 giờ ago

Từ một bức tranh Baroque ngẫm về thói quen phán xét

Đã bao giờ bạn nghĩ rằng phán xét là một "hành vi đạo đức"? Hãy…

1 giờ ago