Chàng trai Mỹ cởi chiếc quần đang mặc tặng cho ông già vô gia cư

Tục ngữ có câu: “Lá lành đùm lá rách”. Ở Mỹ có một chàng trai tốt bụng nhìn thấy một người vô gia cư không có quần để mặc, anh không nỡ để ông chịu lạnh nên đã cởi chiếc quần thể thao mình đang mặc rồi tặng cho ông. Điều đáng khen hơn là chàng trai này hiện cũng đang thất nghiệp và không dễ dàng gì khi trao đồ của mình cho người khác.

(Ảnh cắt từ clip)

Vào tháng trước, anh Daniel (26 tuổi) và vợ đến một cửa hàng bánh ở Fresno thuộc bang California vào một đêm muộn, giữa đường, họ gặp một người đàn ông vô gia cư tên là David. Dù khi đó thời tiết xuống đến 4 độ C nhưng ông David chỉ mặc một chiếc quần đùi, theo Epoch Times đưa tin.

Hai vợ chồng anh Daniel đã cho ông David một ít thức ăn. Sau cuộc trò chuyện ngắn ngủi, anh Daniel được biết vài tháng trước ông David đã bị mất hết đồ đạc và đang phải sống trên đường phố.

Sau đó, anh Daniel đã bàn với vợ cách giúp ông David. Họ lo lắng rằng có thể ông ấy sẽ bỏ đi trong lúc họ đi mua quần áo cho ông. Vì thế nên anh Daniel đã xuống xe, cởi chiếc quần thể thao của mình đang mặc ra, sau đó lấy điện thoại di động và đồ dùng cá nhân bên trong, rồi đưa chiếc quần cho ông David mặc vào. 

Sau khi ông David mặc chiếc quần này vào, anh Daniel đã ôm chầm lấy ông ấy, cảnh tượng xúc động này đã được vợ của anh Daniel quay lại trong ô tô và chia sẻ lên mạng xã hội. Hiện nay, đoạn clip ngắn này đã trở nên rất nổi tiếng.

Trong đoạn clip, vợ của Daniel nói rằng anh không thể nào cứ thế lái xe bỏ đi sau khi biết rằng ông David có thể đang ngủ trên phố mà không có quần để mặc hoặc chăn để đắp. Khi hai vợ chồng đang bàn bạc thì Daniel đã bước ra khỏi xe, từ từ tiến lại gần ông David và hỏi xem ông ấy có nhận chiếc quần của mình không, lúc này cô đã quyết định lấy điện thoại ra để quay lại hình ảnh này.

Trong một đoạn clip khác, Daniel cho biết anh ấy làm vậy không phải để nổi tiếng. Anh không biết gì về việc vợ mình quay lại đoạn clip cho đến khi anh quay trở lại xe và vợ cho anh xem đoạn clip. 

Daniel nói rằng anh luôn giúp đỡ những người khác như thế này, nhưng anh sẽ không ghi hình lại. Anh cũng cho biết: “Tôi chưa có việc làm kể từ tháng 3, vì vậy không dễ dàng gì để tặng đồ của mình cho người khác, dù đó chỉ là một chiếc quần, nhưng tôi làm như vậy đối với ai đó là vì lòng nhân ái của con người.”

Thanh Trúc

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Chuyên gia từng dự đoán động đất ở Colombia cảnh báo California có thể là nơi tiếp theo

Một nhà địa vật lý từng đưa ra cảnh báo về khả năng xảy ra…

2 giờ ago

Sự trùng hợp đáng sợ: Nữ blogger 24 tuổi gặp tai nạn đúng như lời thề trên mạng

Hướng đến điều lành, tránh điều dữ không phải là phong kiến lạc hậu, mà…

3 giờ ago

4 sinh viên TQ tại Canada đối mặt 19 cáo buộc mới trong vụ nghi chế tạo chất nổ

Cả 4 người vẫn đang được tòa án xét xử, trong đó 2 người được…

3 giờ ago

Ông Putin lần đầu thăm đảo tranh chấp Nga-Nhật, Tokyo phản đối mạnh mẽ

Hôm 13/8, Tổng thống Nga Vladimir Putin lần đầu tiên đến thăm đảo Iturup (Nhật…

4 giờ ago

Giấc mơ làm “quan thanh liêm” của Chu Dung Cơ cuối cùng vẫn thất bại trước thể chế

Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chính thức thông báo cựu Thủ tướng…

4 giờ ago

Ông Rubio kể câu chuyện về chú mèo nhà Hegseth và ‘món dưa cải’ của Kennedy

Trước đó, vợ ông từng tiết lộ rằng đôi khi bà phải dùng túi xách…

4 giờ ago