Ngay từ những ngày còn trẻ, cụ bà Donna Maddox đã đam mê tốc độ. Ở tuổi 94, cụ chính thức được thử sức trên một chiếc Ferrari siêu tốc độ.
Tuy đã 94 tuổi nhưng cụ bà Donna Maddox vẫn chưa có ý định dừng những chuyến phiêu lưu của mình lại. Mới đây, cụ đã có một trải nghiệm đáng nhớ với chiếc Ferrari đạt tốc độ 150 dặm/giờ (241,4016 km/h) trên đường đua quốc tế Michigan.
Trước đó, cụ đã từng thử sức trên chiếc Lincoln với tốc độ 115 dặm/giờ (185,07456 km/h).
“Mẹ tôi từng nói đùa rằng tôi không đi bộ mà đã chạy đến thế giới này. Nếu bạn đang sống thì hãy sống cho ra trò, đừng chỉ hít thở để tồn tại”, cụ chia sẻ.
Trong suốt cuộc đời dài hơn 9 thập kỷ của mình, Donna chưa bao giờ ngừng tìm kiếm các trải nghiệm cảm xúc phấn khích và những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Cụ đã từng leo lên dãy núi Smoky và khám phá các hang động khi còn trẻ. Cụ thực sự là một biểu tượng của phong cách sống luôn tận hưởng hết mình.
Cụ Donna có một niềm đam mê bất diệt với những đường đua xe tốc độ. Dù ở độ tuổi nào đi chăng nữa thì cụ cũng muốn được ngồi trên Ferrari hay Bugatti.
Cuối cùng điều mà cụ hằng mong mỏi cũng được thực hiện nhờ chương trình của nhà hưu trí Waltonwood Twelve Oaks, thành phố Novi, ngoại ô Detroit. Chương trình khuyến khích các cư dân thử sức với những chuyến phiêu lưu táo bạo và họ sẽ biến những mong ước đó trở thành hiện thực.
“Cụ Donna là một người rất vui tính và thân thiện. Cụ cũng đang hết lòng khuyến khích những người khác theo đuổi ước mơ của họ”, một người phát ngôn cho biết.
Không đòi hỏi luật lệ và ràng buộc phức tạp, BRICS sẽ hấp dẫn về…
Nhiều địa phương đang rơi vào tình trạng hết phôi ấn chỉ, hết nguyên liệu…
Một trưởng phòng thuộc Viện KSND tỉnh Đắk Nông và một viện trưởng Viện KSND…
Ở giai đoạn 2 vụ “chuyến bay giải cứu", cựu Phó Giám đốc Sở Ngoại…
Kể từ khi ĐCSTQ thành lập “Trung Quốc mới”, kiểu tự sát với tần suất…
AI (trí tuệ nhân tạo) là con dao hai lưỡi, tuy mang lại sự tiện…