Đời Sống

Cựu binh Hà Lan lập kỷ lục đi bộ từ 5.000 km bằng chân trần

Một cựu chiến binh người Hà Lan đã dành 8 tháng rưỡi đi bộ bằng chân trần suốt chặng đường về phía đông từ Los Angeles đến New York ở Hoa Kỳ. Tổng quãng đường là khoảng 5.000 km, lập kỷ lục Guinness thế giới.

Cựu binh Hà Lan lập kỷ lục đi bộ từ Los Angeles đến New York bằng chân trần. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Theo tờ New York Post, Anton Nootenboom, một người đàn ông Hà Lan 37 tuổi, bắt đầu thử thách đi bộ bằng chân trần vào tháng 2 năm nay nhằm thu hút sự chú ý của công chúng tới sức khỏe tinh thần của nam giới. Anh này bắt đầu từ Los Angeles ở miền Tây Hoa Kỳ, đi 5.000 km trong 260 ngày và cuối cùng đến Quảng trường Thời đại, New York, miền Đông Hoa Kỳ vào ngày 2/11.

Rất nhiều người hâm mộ ủng hộ anh đã tập trung tại hiện trường để chứng kiến ​​sáng kiến ​​chưa từng có này.

Nootenboom trước đó đã nói với tờ New York Post: “Họ sẽ ở đó, ngay tại vạch đích” . Sau khi đến vạch đích, điều đầu tiên anh muốn làm là đi giày. Anh nói: “Tôi gần như quên cảm giác này”.

Để phá kỷ lục thế giới, anh không được phép mang bất cứ thứ gì ở chân khi đi bộ, kể cả băng gạc. 

Được biết đến với biệt danh “Người Hà Lan chân trần”, Nootenboom chia sẻ hành trình của mình với nhiều người hâm mộ trên mạng xã hội như Facebook và Instagram.

Nhìn lại hành trình, anh cho biết khoảng tháng đầu tiên là vui nhất vì da anh vẫn còn mềm mịn như vậy. Khi anh bước đi trên con đường xi măng, nó giống như giấy nhám và những viên đá nhỏ len lỏi vào vết thương ở chân anh.

Trong chuyến đi này, anh đã đi bộ qua các sa mạc, cánh đồng tuyết, rừng rậm và thành phố, đôi khi lòng bàn chân bị đinh, kính vỡ và đá đâm vào, nhưng điều này không thể ngăn cản quyết tâm tiến về phía trước của anh. Trong khi đó, bạn gái và chú chó con của anh ấy ở cùng anh ấy dọc đường trên một chiếc xe cắm trại.

Anh ấy nói, nơi họ qua đêm luôn đầy những điều bất ngờ. Ở một thành phố lớn, họ có thể ngủ ở bãi đậu xe Walmart vì ở đó có nhà vệ sinh. Nhưng ở phía tây, hầu hết là sa mạc nên họ phải cắm trại giữa nơi hoang vu và sống bằng đồ hộp. Họ ngủ ở nhiều công viên quốc gia.

Anh ấy đề cập rằng đôi khi họ qua đêm và tắm trong ký túc xá dành cho thanh niên. Khi những người thuê nhà khác nhìn thấy anh đi chân trần, họ giật mình như thể anh ta đến từ sao Hỏa.

Ngoài ra, những người có thiện chí mà họ gặp ở công viên hoặc quán cà phê có thể mời họ qua đêm tại nhà mình.

Nootenboom đã phục vụ trong Quân đội Hà Lan trong 10 năm và được điều động tới Afghanistan 3 lần. Anh đã bán tất cả tài sản của mình để đi du lịch sau khi nghỉ hưu, điều này cuối cùng đã ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần của anh. Anh rơi vào trầm cảm nặng vào năm 2018.

Anh từng sống gần bãi biển ở Sydney, Australia. Ở địa phương, việc mọi người đi chân trần là điều rất phổ biến nên anh ấy bắt đầu đi chân trần vào thời điểm đó. Anh nhanh chóng phát hiện ra rằng nó ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe tinh thần của anh. Điều này cũng dẫn đến thách thức của anh trong việc nâng cao nhận thức về các vấn đề tâm lý nam giới và gây quỹ thông qua việc đi bộ chân trần.

Nootenboom từng leo lên trại căn cứ của đỉnh Everest bằng cách đi bộ đường dài bằng chân trần vào năm 2019, một kỳ tích chưa từng có trước đây.

Anh cũng khởi hành từ thị trấn nhỏ Cairns ở miền đông Australia vào năm 2021 và đi bộ khoảng 3.000 km đến Sydney ở phía nam, lập kỷ lục thế giới về quãng đường đi bộ chân trần dài nhất vào thời điểm đó.

Vào tháng 1 năm nay, Pawel Durakiewicz người Ba Lan đã phá kỷ lục thế giới. Nhưng bây giờ, Nootenboom lại phá kỷ lục một lần nữa. Anh cho biết anh có kế hoạch lập thêm nhiều kỷ lục thế giới mới.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Xuất nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2025: Thặng dư thương mại hàng hóa, thâm hụt thương mại dịch vụ

Tính chung 6 tháng đầu năm, xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 432,03 tỷ USD,…

19 phút ago

Mỹ có thể sẽ hạn chế bán chip AI cho Malaysia, Thái Lan vì lo ngại về Trung Quốc

Chính quyền Trump có kế hoạch hạn chế các lô hàng chip AI từ những…

38 phút ago

Người đàn ông ở Đà Nẵng bị nước cuốn trôi xuống kênh trong cơn mưa lớn

Trong trận mưa lớn, tại khu vực ngập sâu trên đường Âu Cơ (phường Liên…

56 phút ago

“Tôi không biết,” ông Trump trả lời như vậy khi được hỏi về khả năng kết thúc chiến tranh Ukraine

“Tôi không biết. Tôi không thể nói liệu điều đó sắp xảy ra hay không,”…

1 giờ ago

Slovakia và Hungary phủ quyết lệnh trừng phạt mới của EU đối với Nga

Slovakia đã lần thứ hai phủ quyết vòng trừng phạt thứ 18 của Liên minh…

2 giờ ago

TQ: 329 con sông vượt mức cảnh báo lũ, chưa có lãnh đạo cấp cao nào xuất hiện

Trung Quốc hứng chịu mưa lớn từ Nam chí Bắc, nhiều thành phố chìm trong…

2 giờ ago