Đời Sống

Điều giản dị: Khi mẹ cũng là cô giáo của con

“Có lúc, tôi chợt nhận ra: đồng hành cùng con là hành trình mà mỗi ngày đều mang theo những thay đổi tinh tế. Con lớn lên từng chút một qua thời gian. Và tôi – người mẹ – cũng phải thay đổi theo từng chuyển động ấy. Tôi học cách lắng nghe, lùi lại, soi mình qua những khoảnh khắc tưởng như rất đỗi bình thường. Lấy bóng mình làm mực, lấy ánh sáng làm bút, mỗi khoảnh khắc bên con với tôi đều trở thành một tuyệt phẩm độc bản!”

Ảnh hậu trường talkshow Điều giản dị số 13- Ms Quỳnh – Người sáng lập mầm non Baby Fish

Talkshow “Điều Giản Dị” số 13, sẽ phát sóng vào lúc 20h, Thứ Bảy, ngày 17/05/2025 trên kênh Việt Nam Tươi Đẹp, nền tảng Gan Jing World chia sẻ đến câu chuyện của cô Mai Thị Quỳnh – người sáng lập trường mầm non Baby Fish Montessori. Từ một người phụ nữ trẻ yêu tự do, đến hành trình trở thành người mẹ biết lắng nghe, kiên nhẫn và làm điểm tựa cho con – những chuyển hóa sâu sắc trong vai trò làm mẹ – không tìm cầu cầu kỳ, mà biết dừng lại, chiêm nghiệm vẻ đẹp ở những khoảnh khắc thay đổi của con, dù thoáng qua. 

Với cô, tình mẹ mãnh liệt không phải sự chiếm hữu vĩnh cửu, mà là sự rút lui dần dần. Những ngày đầu con còn nhỏ, mẹ là bức tường vững chãi bảo vệ, che chở, ấp ủ con, nhưng thuận theo thời gian trôi qua, tất cả những trải nghiệm trong cuộc đời mẹ- làm ánh sáng dẫn lối con đi. Rồi một ngày, bức tường ấy, tình yêu thầm lặng ấy, chính là bản giao hưởng giữa mẹ và con, giữa ánh sáng và ký ức, để mỗi người khi đứng nhìn cũng bỗng thấy lòng mình lắng lại, chạm vào cái đẹp tinh khôi như thuở đầu- là khi mẹ biết rằng thế giới trong mẹ có con. 

Ảnh hậu trường talkshow Điều giản dị số 13- Ms Quỳnh & Host Hiền Đỗ

Cuối cùng, sau những biến cố trong cuộc sống – vừa làm cha, làm mẹ, lại là một giáo viên – với cô Quỳnh, chặng đường ấy giống như một hành trình tu hành. Có những khổ đau, trăn trở về cuộc sống và cả sự vô thường. Nhưng chính từ đó, chúng ta có thể học cách khoan dung và độ lượng với mọi người, mọi việc xung quanh. Chúng ta cũng bắt đầu không còn oán hận gì với thế giới.

Tâm hồn không nóng nảy, mới có thể chứa đầy nguồn năng lượng giáo dục. Đúng như Phật gia giảng: “Thân là cây bồ đề, tâm như đài gương sáng, phải siêng năng quét sạch, chớ để bụi bám vào”

Talkshow “Điều giản dị” số 13 đặc biệt dành cho những ai đang trên hành trình làm cha mẹ, và muốn hiểu sâu hơn về yêu thương, lắng nghe và đồng hành cùng con từ trái tim.

Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc

Recent Posts

Mỹ và Israel nhất trí gây sức ép buộc Iran giảm xuất khẩu dầu sang Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã nhất trí tại cuộc…

3 giờ ago

Người tập Pháp Luân Công tại Canada kêu gọi giải cứu người thân trước Lãnh sự quán ĐCSTQ

Ngày 12/2, một số người tập Pháp Luân Công tại Toronto đã tập trung trước…

4 giờ ago

Mồ hôi có thể tiết lộ bệnh từ nhiều năm trước khi triệu chứng xuất hiện

Những giọt mồ hôi cơ thể bài tiết chứa đựng dấu vân tay hóa học…

8 giờ ago

Bộ Y tế yêu cầu xử lý vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Đà Nẵng và Nghệ An

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã gửi văn bản yêu cầu Sở…

11 giờ ago

Khoản tài trợ hàng chục triệu NDT của Bắc Kinh cho vận động viên Cốc Ái Lăng gây tranh cãi

Năm 2025, sau khi chi tiết việc Cục Thể thao thành phố Bắc Kinh chi…

12 giờ ago

Châu Âu phản hồi tích cực thông điệp đoàn kết của ông Rubio tại Munich

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio hôm thứ Bảy (14/2) đã phát biểu tại Hội nghị…

13 giờ ago