(Ảnh: Chụp màn hình)
Theo hãng tin NDTV, 128 giờ sau trận động đất kinh hoàng xảy ra vào ngày 6/2, một em bé 2 tháng tuổi đã sống sót sau khi được giải cứu khỏi đống đổ nát ở thành phố Antakya, Thổ Nhĩ Kỳ.
Hãng thông tấn nhà nước Thổ Nhĩ Kỳ Anadolu cho hay rằng em bé 2 tháng tuổi được lực lượng cứu hộ đưa ra khỏi đống đổ nát trong tiếng vỗ tay và reo hò của người dân thành phố Antakya, tỉnh Hatay – một trong những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất sau trận động đất hôm 6/2.
Trong khi đó, trên khắp các tỉnh giáp biên giới Syria – Thổ Nhĩ Kỳ, hàng chục nghìn nhân viên cứu hộ vẫn đang đào bới các khu dân cư bất chấp thời tiết lạnh giá
Nhiều nạn nhân trong trận động đất đã nhìn thấy phép màu. Ngoài em bé 2 tháng tuổi, một bé gái 2 tuổi, một phụ nữ mang thai 6 tháng và một cụ bà 70 tuổi, cũng may mắn sống sót sau 5 ngày mắc kẹt dưới đống đổ nát.
Đêm 10/2 – rạng sáng 11/2, Phó tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Fuat Oktay cho biết các nhân viên cứu hộ đã đưa được 67 người ra khỏi các đống đổ nát trong vòng 24 giờ trước đó. Hiện có khoảng 31.000 nhân viên cứu hộ đang hoạt động tại quốc gia này.
Trận động đất mạnh 7,8 độ hôm 6/2 với nhiều đợt dư chấn mạnh trên khắp Thổ Nhĩ Kỳ và Syria được coi là thảm họa thiên nhiên nguy hiểm thứ bảy trên thế giới trong thế kỷ này. Được biết, số người thiệt mạng sau trận động đất hiện đã vượt mức 30.000 người.
Phan Anh
Microsoft cảnh báo sự gia tăng mạnh của các cuộc tấn công mạng do AI…
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng phần lớn vùng Donbass đã thuộc quyền kiểm…
Công ty an ninh mạng Mỹ F5 Inc. tiết lộ rằng hệ thống của họ…
Bà Lê Thúy Hằng, cựu Tổng giám đốc SJC, kháng cáo xin giảm án 25…
VN-Index giảm xấp xỉ 95 điểm từ vùng 1,730 điểm về còn 1,636 điểm. Đây…
Chính phủ trình Quốc hội dự thảo Nghị quyết bổ sung 3 trường hợp thu…