Liệu bạn có nhìn thấy một nhân vật đặc biệt nào trong bức ảnh?

Hãy quan sát bức ảnh, thử xem liệu bạn có nhìn thấy một nhân vật đặc biệt nào trong đó không nhé. Nhiếp ảnh gia cũng phải thừa nhận rằng tìm kiếm loài này là “một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất”!

“Chúng tôi được biết rằng con báo cái đã giết chết một con yak (bò Tây Tạng) ở phía bên kia của ngọn núi”, “Vì vậy, chúng tôi quyết định dựng một chiếc lều và cố gắng theo dõi sự di chuyển của nó,” nhà thám hiểm người Ấn Độ Ekta Marda cho biết.

Nhiếp ảnh gia 36 tuổi đến từ Mumbai, đang săn tìm một loài săn mồi khó nắm bắt trên núi được người dân địa phương gọi là “mèo ma” hay phổ biến hơn là báo tuyết.

Đó là tháng 3/2018, khi cô Ekta và nhóm của cô ấy đã ở đó 3 ngày, chờ cô mèo xinh đẹp xuất hiện. Cô nói: “Mỗi ngày, chúng tôi đi bộ qua lại 5 – 7 km trong tuyết. Cuối cùng, vào ngày thứ tư, con báo cái thoát ra khỏi nơi ẩn núp của nó từ khe núi và tôi đã may mắn chụp được nó.”

Thành quả của sự chời đợi đó là cô Ekta đã chụp được một số bức ảnh về loài động vật bí ẩn, bao gồm cả bức ảnh này, chính là một con mèo ma ẩn mình trên một mỏm đá. Bạn có thể đã thấy nó?

Cô Ekta nói: “Chụp ảnh đốm báo tuyết là một trong những nhiệm vụ khó khăn nhất, nhưng chúng tôi may mắn có một đội theo dõi giàu kinh nghiệm làm việc cùng, những người giúp chúng tôi tìm hiểu về vùng đất và giúp công việc dễ dàng hơn rất nhiều.”

Bức ảnh được chụp ở Thung lũng Spiti, cực bắc của Ấn Độ trên dãy Himalaya. Thời tiết khắc nghiệt ở đó đặt ra nhiều thách thức đối với các nhiếp ảnh gia. Cô Ekta cho biết, với chiếc Canon 1DX Mark II và ống kính 600mm, việc chụp ảnh dưới cái lạnh cóng trong trang phục nặng nề của mùa đông thật rườm rà. Trong khi độ cao cao hơn và mức oxy thấp hơn khiến mọi người cần ý thức bảo tồn năng lượng của mình trong suốt một ngày.

Nhưng cuối cùng thì tất cả đều xứng đáng.

“Mọi người rất phấn khích khi nhìn thấy bức ảnh này”, cô Ekta nói về con báo cái. “Tôi rất xúc động trước phản ứng của những người hỏi về trải nghiệm của tôi ở Spiti.”

Nhiếp ảnh gia động vật hoang dã có kế hoạch trở lại thung lũng vào đầu năm 2022.

Mộc Lan/ Theo Epoch Times

Xem thêm:

Mộc Lan

Published by
Mộc Lan

Recent Posts

Mưa lớn 70-150mm trút xuống Sơn La, Hòa Bình và Đông Bắc từ đêm 22/5

Từ đêm 22/5 đến sáng 24/5, Bắc Bộ đón đợt mưa lớn với lượng mưa…

35 phút ago

Mỗi ngày làm 10 việc nhỏ này có thể âm thầm tích đức

“Đừng vì việc thiện nhỏ mà không làm, đừng vì việc ác nhỏ mà không…

1 giờ ago

Hai nhà ngoại giao Israel bị bắn chết ở Washington, DC, Hoa Kỳ

Một người đàn ông ủng hộ Palestine đang bị giam giữ sau khi bị cáo…

2 giờ ago

Bộ Công thương: Hàng hiệu giả công khai bán tại các tuyến phố du lịch Đà Nẵng

Một đợt cao điểm trấn áp buôn lậu và hàng giả được thực hiện từ…

3 giờ ago

Bí quyết sống thọ đã được người đoạt giải Nobel khám phá, nguyên nhân thật bất ngờ

Theo hiểu biết thông thường, sống thọ thường liên quan đến tập luyện, bỏ thuốc…

3 giờ ago

Giáo sư virus học Gintsburg người Nga cảnh báo về đại dịch “cúm mèo” toàn cầu

Giáo sư Alexander Gintsburg cảnh báo rằng cúm gia cầm H5N1 hiện đang lây lan…

3 giờ ago