Đời Sống

Lòng hiếu thảo chân chính là thấu hiểu và không khinh thường cha mẹ

Lòng hiếu thảo không chỉ nằm ở việc phụng dưỡng cha mẹ lúc tuổi già, mà còn là sự thấu hiểu, bao dung và trân trọng những điều chưa hoàn hảo nơi họ. Đừng để những lời trách móc vô tình hay sự hờ hững tạo nên khoảng cách giữa bạn và đấng sinh thành. Chấp nhận và yêu thương cha mẹ với tất cả những gì thuộc về họ — đó mới là hiếu thảo chân chính.

(Cảnh trong phim “Waga Haha no Ki”, đạo diễn Masato Harada)

Trên mạng, từng có người đặt câu hỏi: “Bạn đã bao giờ ghét cha mẹ mình chưa?”

Dưới phần bình luận, có người than phiền vì cha mẹ nghèo khó, người khác lại khinh thường cha mẹ thiếu hiểu biết, và cũng không ít người trách móc cha mẹ lạc hậu, không theo kịp thời đại.

Dường như ai cũng từng cảm thấy cha mẹ mình không đủ hoàn hảo. Thế nhưng, ít ai nhận ra rằng, dù có vẻ giản dị hay bình thường, cha mẹ vẫn luôn cố gắng hết mình để che chở và nâng đỡ con cái.

Cuộc sống giống như một cuộc chạy tiếp sức — nơi cha mẹ đã vất vả chạy những chặng đầu tiên, trao cho ta cơ hội để đi xa hơn. Đằng sau sự lạc hậu ấy là cả một tuổi xuân thầm lặng hy sinh, chỉ mong ta khôn lớn nên người.

Tư Mã Thiên từng nói: “Cha mẹ là cội nguồn của mỗi con người”.

Là con cái, ta không nên quên đi gốc rễ của mình.

Lòng hiếu thảo lớn nhất chính là biết ơn và học cách bao dung với cha mẹ

Sự lạc hậu của cha mẹ không chỉ là dấu ấn của thời gian, mà còn là tiếng vọng lặng lẽ từ một thế hệ đã hy sinh thầm lặng vì con cái. Trong thế giới thay đổi chóng mặt này, bạn đã bao giờ cảm thấy cha mẹ mình trở nên chậm chạp, lạc hậu? Bạn có từng mất kiên nhẫn khi dạy họ sử dụng điện thoại thông minh, dù đã hướng dẫn nhiều lần nhưng họ vẫn không nhớ?

Bộ phim truyền hình “Nhị Thập Bất Hoặc” từng khắc họa một tình huống tương tự. Tiểu Khương, một sinh viên đại học, nhận được cuộc gọi từ mẹ khi đang ở trường học. Mẹ cậu muốn chuyển tiền qua WeChat nhưng không biết cách làm. Ban đầu, Tiểu Khương kiên nhẫn hướng dẫn từng bước: thu nhỏ giao diện điện thoại, mở ứng dụng WeChat, rồi tìm cửa sổ trò chuyện. Thế nhưng, dù đã làm theo, mẹ cậu vẫn loay hoay không thể thao tác được. Cuối cùng cậu dần mất kiên nhẫn, bực bội trách rằng mình đã hướng dẫn hàng trăm lần, mẹ vẫn không thể nhớ nổi. Mẹ cậu cũng tức giận, trách ngược lại rằng chỉ một chuyện nhỏ như vậy cũng khiến cậu nổi cáu.

Cảnh tượng ấy khiến nhiều cư dân mạng thốt lên: “Thật là quá chân thực!” Bởi lẽ, hầu như ai cũng từng rơi vào tình huống tương tự — Rõ ràng là một việc đơn giản, nhưng khi tôi hướng dẫn cha mẹ, họ mãi không thể làm đúng. 

Nhưng có lẽ là ta đã quên mất rằng, ngày ta còn nhỏ cha mẹ cũng từng nhẫn nại lặp đi lặp lại từng phép toán, từng con chữ cho ta. Họ kiên nhẫn dạy ta hàng trăm lần mà không hề cáu giận. Vậy mà hôm nay, chỉ vì vài thao tác công nghệ, ta lại dễ dàng nổi nóng và chê bai họ lạc hậu.

Những kỹ năng công nghệ bạn thành thạo hôm nay chẳng phải bắt đầu từ chiếc điện thoại đầu tiên — món quà được mua bằng sự chắt chiu của cha mẹ hay sao? Họ đã dành cả tuổi trẻ dõi theo từng bước bạn trưởng thành và thành công. Vậy khi họ già đi, liệu bạn có vô tình để họ lặng lẽ trôi vào góc khuất của ký ức?

Thời gian có thể làm phai nhòa những thứ từng quen thuộc, nhưng tình yêu thương chân thành luôn vượt qua mọi khoảng cách thế hệ. Thực ra, điều ta gọi là “sự lạc hậu” đôi khi chỉ là dấu ấn của những trải nghiệm sống khác biệt giữa hai thế hệ. Lòng hiếu thảo không phải là những lời hứa hẹn hay món quà đắt tiền, mà chính là sự kiên nhẫn, thấu hiểu và bao dung dành cho cha mẹ khi họ cần ta nhất.

(Ảnh: Shutterstock)

Chỉ cần bạn kiên nhẫn thêm một chút, khoảng cách do thời gian tạo ra sẽ dần được thu hẹp

Người ta thường nói: “Bệnh lâu ngày, con cái chẳng còn hiếu thảo”.

Không chỉ vì khoảng cách thế hệ, việc chăm sóc cha mẹ khi họ già yếu hay khuyết tật cũng là giai đoạn dễ khiến con cái cảm thấy mệt mỏi và chán nản nhất. Theo “Báo cáo nghiên cứu về sự đảo ngược vai trò gia đình”, có tới 83% con cái trưởng thành thừa nhận từng cảm thấy áp lực, thậm chí là khó chịu khi phải chăm sóc cha mẹ khuyết tật.

Ông Tần cũng rơi vào hoàn cảnh như vậy.

Năm 50 tuổi, ông đối mặt với biến cố lớn khi cả cha lẫn mẹ đều bị nhồi máu não. Những người từng là chỗ dựa cho ông giờ đây lại cần được chăm sóc. Mỗi ngày, ông tất tả xoay xở giữa công việc, gia đình và chăm nom cha mẹ. Áp lực từ công việc cùng những lời phàn nàn của vợ dần khiến ông cảm thấy bực bội. Không chỉ vậy, ông còn phải thay túi đựng nước tiểu và tã cho bố mẹ.

Thế nhưng, một ngày nọ, khi trở về nhà và nhìn thấy người cha già lặng lẽ rơi nước mắt, ông chợt nhận ra mình đã sai. 

Ngày hôm nay, ông mệt mỏi vì phải đút cho bố mẹ từng miếng ăn, lau người cho họ. Nhưng thuở bé, chẳng phải họ cũng từng kiên nhẫn chăm bẵm, dỗ dành ông như thế sao?

Từ hôm ấy, ông thay đổi. Ông dành nhiều thời gian ở bên cha mẹ hơn, bật những bản nhạc họ yêu thích, lặng lẽ nắm lấy đôi tay gầy guộc, giống như ngày bé cha mẹ đã từng nắm tay ông để dìu từng bước đi. Ban đầu, ông ngỡ mình đang chăm sóc cha mẹ, nhưng rồi ông dần nhận ra, chính sự hiện diện của họ mới là điểm tựa ấm áp và vững chãi nhất trong lòng mình.

Cuộc sống vốn dĩ chẳng dễ dàng. Ai trong chúng ta cũng mong được yêu thương và chở che. Thế nhưng, chặng đường cuối của cha mẹ chẳng bao giờ êm đềm như những năm tháng tuổi trẻ. Đó là khi bao nỗi buồn, mỏi mệt và cảm xúc tiêu cực cứ thế ập đến.

Dẫu vậy, đừng quên rằng cha mẹ chính là ân nhân lớn nhất của cuộc đời bạn. Khi bạn vấp ngã, cha là người âm thầm nâng bạn đứng dậy; lúc bạn lạc lối, mẹ nhẹ nhàng sưởi ấm trái tim bạn bằng tình yêu vô điều kiện.

Hiếu thảo không chỉ là một lời hứa suông, mà là sự khắc ghi công ơn sinh thành, là lòng biết ơn luôn hiện hữu trong từng hành động nhỏ bé. Khi ta còn nhỏ, cha mẹ đã tận tụy nuôi nấng; đến khi họ già yếu, ta nên là chỗ dựa cho họ. Đừng để đến lúc cha mẹ không còn nữa, ta mới day dứt vì những điều chưa kịp làm.

Có cha mẹ, bạn luôn có một nơi để trở về; nhờ cha mẹ, bạn có một điểm tựa vững vàng trong cuộc sống

Một thời gian trước, người dẫn chương trình Lý Hiểu Mộng đã chia sẻ một câu chuyện cảm động.

Hôm đó, một người bạn gửi tặng cô một ít hàu tươi. Khi cả gia đình quây quần thưởng thức, mẹ cô loay hoay bóc hàu một cách chậm chạp vụng về. Thấy vậy, Lý Hiểu Mộng lấy một con hàu đã bóc sẵn đưa cho mẹ.

Không ngờ, mẹ cô lại đưa con hàu đó trở lại cho cô.

Cảm thấy hành động của mẹ khiến cô cảm thấy khó chịu, Hiểu Mộng nói: “Mẹ, nhà mình đâu thiếu một con hàu này”.

Người mẹ không nói gì, chỉ im lặng tiếp tục ăn. Đêm đó, mẹ cô nhắn tin xin lỗi vì sợ đã làm con gái phật lòng. Nhìn tin nhắn, Hiểu Mộng bật khóc. Cô chợt nhận ra — từ lúc nào mẹ mình bắt đầu trở nên dè dặt đến vậy?

Đến thời điểm này, tôi tin rằng nhiều người con cũng sẽ có cảm giác tương tự.

Không biết từ bao giờ, bố mẹ tôi dần sống cuộc đời xoay quanh mong muốn của tôi. Người đàn ông từng cao lớn, uy nghiêm và toàn năng ấy giờ đây trở nên yếu đuối.

Nếu bạn không muốn cha mẹ cảm thấy lạc lõng hay tự ti khi ở bên bạn, có lẽ bạn có thể thử áp dụng 3 phương pháp sau:

  1. Kiểm soát cảm xúc của bản thân

Trong cuộc sống hằng ngày, ta thường dễ bao dung với người ngoài nhưng lại khắt khe với chính cha mẹ mình. Khi cha mẹ mắc lỗi, ta dễ nổi nóng; khi họ nói điều gì đó không vừa ý, ta vội vàng phớt lờ. Thế nhưng, những cảm xúc chân thành và tốt đẹp nhất lại nên được dành cho những người thân yêu nhất. Hãy để cha mẹ được quyền than phiền, cằn nhằn. Đôi khi, trở thành chỗ dựa cảm xúc cho họ cũng là một cách thể hiện tình yêu thương.

Vì thế, khi mẹ kể đi kể lại một câu chuyện cũ, đừng cắt ngang bằng câu: “Con nghe nhiều lần rồi”.

Khi bố hỏi về một ứng dụng mới, đừng vội từ chối với lý do: “Con cũng không biết”.

Lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu nhiều hơn — đó chính là nền tảng của mọi mối quan hệ.

  1. Khơi dậy cảm giác “được trân trọng”

Nhiều người lớn tuổi dần đánh mất sự tự tin vì cảm thấy mình không còn vai trò quan trọng trong gia đình.

Giữa guồng quay hối hả của xã hội, họ dễ cảm thấy mình dần lạc lõng. Thế giới không ngừng thay đổi, những điều mới mẻ trở nên xa lạ và khó tiếp cận. Khi con cái dần trưởng thành và bận rộn với cuộc sống riêng, họ cảm thấy mình lạc lõng, như bị gạt ra ngoài nhịp sống gia đình.

Để cha mẹ lấy lại sự tự tin, hãy cho họ thấy rằng sự hiện diện của họ vẫn rất quan trọng:

– Khi đi chợ mua rau, đừng ngại hỏi ý kiến của họ.

– Khi gặp khúc mắc trong các mối quan hệ, hãy lắng nghe những lời khuyên từ kinh nghiệm sống quý báu của họ.

Bạn sẽ nhận ra rằng câu nói “gừng càng già càng cay” chưa bao giờ sai. Bởi lẽ, kinh nghiệm của người đi trước không phải là dấu tích của quá khứ, mà là kết tinh từ cả một đời từng trải.

  1. Chấp nhận sự không hoàn hảo

Tôi từng đọc một câu nói rất thấm thía: “Mỗi người sẽ trưởng thành ba lần trong đời: khi chấp nhận sự bình thường của cha mẹ, khi chấp nhận sự bình thường của chính mình, và khi chấp nhận sự bình thường của con cái”.

Thuở nhỏ, ta thường trách móc và không hài lòng với cha mẹ. Chỉ khi tự mình gánh vác gia đình, ta mới thấu hiểu nỗi vất vả mưu sinh. Chỉ khi tự tay nuôi dạy con cái, ta mới cảm nhận sâu sắc công lao sinh thành.

Đến một lúc nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng cả cha mẹ lẫn chúng ta đều là những con người bình thường. Sự không hoàn hảo của cha mẹ không phải là khuyết điểm — đó là một phần tự nhiên của con người.

Lòng tốt lớn nhất mà ta có thể dành cho cha mẹ chính là buông bỏ những kỳ vọng khắt khe, học cách chấp nhận và đồng hành cùng họ qua từng chặng đường của cuộc đời.

Trang Tử từng nói: “Phụng sự cha mẹ là đưa họ đến một nơi không bị ràng buộc bởi lựa chọn — đó mới là cảnh giới cao nhất của lòng hiếu thảo”.

(Ảnh: Shutterstock)

Lòng hiếu thảo lớn nhất chính là làm cho cha mẹ cảm thấy bình yên khi ở bên con cái

Những người dù đã trưởng thành nhưng vẫn không thể tha thứ cho cha mẹ, không chỉ thiếu bao dung mà còn chưa đủ dũng khí để đối diện với chính mình. Bởi lẽ, tha thứ cho cha mẹ cũng là cách để ta học cách chữa lành những tổn thương trong lòng, buông bỏ những gánh nặng vô hình đã đè nặng suốt bao năm tháng.

Từ hôm nay, hãy buông bỏ những lời trách móc, đón nhận và thấu hiểu những ‘khuyết điểm’ của họ bằng tình yêu thương sâu sắc. Mỗi nếp nhăn, mỗi sợi tóc bạc của cha mẹ đều là dấu ấn của thời gian, là minh chứng cho tình yêu và sự hy sinh lặng lẽ mà họ đã dành cho ta.

Hãy để trái tim bạn rộng mở, để tình yêu thương xóa nhòa khoảng cách, và để sự bao dung trở thành sợi dây gắn kết hai thế hệ. Vì đôi khi, điều cha mẹ cần nhất không phải là những món quà lớn lao, mà chỉ đơn giản là một ánh mắt trìu mến, một cái nắm tay ấm áp, và sự thấu hiểu từ chính những đứa con của mình.

Rồi sẽ đến lúc bạn nhận ra, hạnh phúc lớn nhất không nằm ở những điều xa hoa, mà chính là được thấy cha mẹ khỏe mạnh, nụ cười rạng ngời trên gương mặt quen thuộc, và hơi ấm gia đình luôn hiện diện bên ta.

Hãy học cách yêu thương từ những điều giản dị nhất: một bữa cơm quây quần, một lời hỏi han ân cần, hay đơn giản là cùng nhau lặng lẽ ngắm hoàng hôn buông xuống.

Chúc bạn luôn biết trân trọng từng khoảnh khắc bên cha mẹ, để mỗi giây phút trôi qua đều trở thành ký ức quý giá, sưởi ấm tâm hồn trọn đời.

Trúc Nhi biên dịch
Theo Aboluowang

Trúc Nhi

Published by
Trúc Nhi

Recent Posts

[VIDEO] Lòng người như nước trong bát, rót nhẹ thì nước mới trong

Nếu biết rót nhẹ nước vào chiếc bát trong tâm thì con người sẽ có…

16 phút ago

Cơm trắng: Cần ăn đúng, đủ để kiểm soát đường huyết

Kiểm soát khẩu phần ăn là điều cần thiết để duy trì mức đường huyết…

57 phút ago

Ông Trump hứng thú việc Hoa Kỳ gia nhập Khối Thịnh vượng chung nếu được Vua Charles mời

Tổng thống Trump hôm thứ Sáu (21/3) cho biết ông hứng thú trước ý tưởng…

2 giờ ago

Vụ ‘trói chân, buộc mõm chó’ ở Trường THPT Kiến An: Bí thư Đoàn từ chức, bảo vệ bị thôi việc

Trường THPT Kiến An (Hải Phòng) chấp nhận đơn xin thôi chức của Bí thư…

2 giờ ago

TQ: Nhà hàng đóng cửa tăng vọt, ngành thu hồi thiết bị ở Bắc Kinh phát đạt

Năm ngoái, gần 3 triệu nhà hàng ở Trung Quốc đã đóng cửa, đạt mức…

2 giờ ago

Cựu biên đạo múa Broadway: Shen Yun đáng để mọi người xem

Buổi biểu diễn thuần khiết và đẹp đẽ khiến khán giả cảm thấy cuộc sống…

2 giờ ago