Đời Sống

Một thanh niên Gen Z muốn sống tách biệt khỏi xã hội—mua 3 ha rừng rậm

Ở tuổi 22, khi nhiều người đồng trang lứa đang chuẩn bị tốt nghiệp đại học và bước vào đời, Robert Lennox Pinnacle, một thanh niên đến từ Copenhagen, Đan Mạch, đã đưa ra một quyết định táo bạo: chi 40.000 USD để mua 7,5 mẫu Anh (khoảng 3 ha) đất rừng ở Colombia, với mục tiêu xây dựng một cuộc sống tự cung tự cấp và bền vững giữa thiên nhiên.

Thanh niên gốc Copenhagen, Đan Mạch này đã đưa ra quyết định lớn khi đầu tư khoảng 40.000 đô la vào ba ha đất rừng với ước mơ xây dựng một ngôi nhà tự cung tự cấp và bền vững. (Ảnh chụp màn hình video)

Quyết định này bắt nguồn từ một chuyến du lịch tới Colombia năm 19 tuổi. Trong chuyến đi, Pinnacle nhận thấy nhiều người dân sống ở các khu vực hẻo lánh tuy không giàu về vật chất nhưng lại có cuộc sống chất lượng và tự do hơn nhiều so với lối sống hiện đại đô thị. Được truyền cảm hứng, anh quay trở về Đan Mạch, làm việc toàn thời gian và tiết kiệm tiền trong vài năm để theo đuổi giấc mơ sống gần gũi với thiên nhiên.

@roba_tron Property break down #4you #foru #danmark #wildlife #nature #dk #offgrid ♬ original sound – roba_tron

Sau một thời gian tìm kiếm và kết nối với người dân địa phương, Pinnacle đã tìm được mảnh đất phù hợp, có một con suối tự nhiên chảy quanh năm, cung cấp nước sinh hoạt và tưới tiêu cho các loại cây trồng. Trên mảnh đất này, anh đã bắt đầu xây dựng một trang trại nhỏ trồng dừa, mía, cam, chanh dây, mãng cầu xiêm và đặc biệt là khoảng một tá cây bơ đang cho thu hoạch hơn một tấn mỗi mùa.

Dự định trong tương lai của Pinnacle là sản xuất và bán dầu bơ trực tuyến, với sản lượng dự kiến khoảng 100 lít mỗi mùa. Hiện tại, anh sống tại một ngôi làng gần mảnh đất trong khi tự tay xây dựng cabin cho riêng mình. Dù không có kinh nghiệm xây dựng, anh vẫn quyết tâm học hỏi qua thực tế với niềm tin mạnh mẽ vào quá trình tự học.

Bên cạnh việc phát triển nông trại, Pinnacle còn mang theo một mục tiêu lớn hơn: khôi phục lại rừng bản địa và môi trường sống cho các loài khỉ đang bị đe dọa. Trước đó, một phần lớn mảnh đất đã bị phá rừng, chủ yếu do đốt để làm rẫy. Pinnacle cho biết anh không cần sử dụng toàn bộ đất cho mục đích cá nhân nên sẽ trồng lại rừng để hỗ trợ đa dạng sinh học, đặc biệt cho ít nhất hai trong ba loài khỉ quý hiếm đang sống trong khu vực.

Mặc dù hành trình của anh thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội, phản ứng cũng rất đa chiều. Một số người cho rằng anh nên để nguyên mảnh đất cho thiên nhiên, nhưng Pinnacle tin rằng việc sử dụng có trách nhiệm một phần nhỏ để sản xuất thực phẩm và tạo thu nhập là cách bền vững nhất để sống hòa hợp với thiên nhiên.

Với tinh thần lạc quan và khát vọng tạo ra giá trị từ mảnh đất rừng, Pinnacle đang từng bước thực hiện giấc mơ sống giữa thiên nhiên hoang dã, kết hợp giữa bảo tồn và phát triển. Anh chia sẻ: “Tôi có rất nhiều kế hoạch và ước mơ, nhưng hiện tại, điều quan trọng là cứ từng bước một—trồng cây, xây nhà, và học hỏi không ngừng”.

Lý Ngọc theo Newsweek
Lý Ngọc

Published by
Lý Ngọc
Tags: gen Z

Recent Posts

Tên lửa bắn trúng nhà, người đàn ông thoát chết khi đang đi vệ sinh

Kể từ khi Israel bất ngờ tấn công Iran vào ngày 13 tháng 6, Iran…

3 giờ ago

Doanh nhân Thái Lan bị bắn, sống sót kỳ diệu nhờ lá bùa đeo trên ngực

Một người đàn ông đã xảy ra xung đột với ai đó và bị đối…

3 giờ ago

Từ 1/1/2026, điều hòa dưới 24.000 BTU không còn chịu thuế tiêu thụ đặc biệt

Với thuế suất tiêu thụ đặc biệt giảm, dự kiến nhiều mặt hàng như điều…

6 giờ ago

Biển số xe giữ nguyên sau sáp nhập tỉnh, thành phố

Đại diện Cục CSGT cho biết đối với các địa phương được sáp nhập, biển…

6 giờ ago

Mô hình tài chính mới của Tổng thống Trump: Thuế quan và miễn giảm thuế

Kế hoạch của ông Trump là để hàng nhập khẩu gánh lấy chi phí giảm…

8 giờ ago

Lâm Đồng: Hơn 83 tấn cá rô phi chết hàng loạt

Hơn 83 tấn cá rô phi của gia đình ông Trần Văn Tiến tại hồ…

8 giờ ago