Người đàn ông phát hiện bị ung thư nhờ nốt ruồi “dư” trên mặt

Một người đàn ông ở Anh khi đang gọi video cho mẹ thì được mẹ bảo là trên mặt anh có dư một nốt ruồi. Sau đó, anh đã đi khám thì biết được mình bị mắc bệnh ung thư da. May là anh đã kịp thời phát hiện và chữa trị, nếu không thì hậu quả sẽ rất khó lường.

(Ảnh minh họa: karelnoppe/Shutterstock)

Theo tờ Daily Mirror đưa tin, anh Kieran Drinkwater (34 tuổi) là một công chức, anh sống cùng vợ và hai con tại Lisburn thuộc Bắc Ireland.

Trong thời gian nước Anh thực hiện giãn cách xã hội do dịch bệnh, anh Kieran đều gọi điện thoại video với bố mẹ anh đang sinh sống tại hạt Lancashire vào mỗi tuần.

Trong một cuộc gọi video vào tháng 11 năm ngoái, mẹ của anh Kieran để ý thấy gần huyệt thái dương của anh có một nốt ruồi. Anh trả lời rằng nốt ruồi đó có từ lâu rồi nhưng mẹ anh nói rằng trước đây bà chưa từng thấy nó.

Đến tháng 2 năm nay, trong lúc soi gương, anh Kieran phát hiện ra nốt ruồi này dường như phát triển lớn hơn một chút. Anh đã lục tìm xem những bức ảnh cũ để so sánh thì nhận ra là mình cần phải cảnh giác.

Ban đầu, anh đã tìm kiếm bảng kiểm tra nốt ruồi trên trang web của Dịch vụ Y tế Quốc gia (NHS). Anh được biết rằng sự xuất hiện của nốt ruồi này là dấu hiệu đáng lo ngại, bởi vì nó đã lớn hơn 6 mm và màu sắc cũng thay đổi, hơn nữa xung quanh còn có dấu răng cưa.

Vì vậy nên anh đã đi khám bác sĩ và được phẫu thuật loại bỏ nốt ruồi này. Sau đó, anh được đưa đi kiểm tra và 4 tuần sau bác sĩ nói với anh rằng anh bị mắc phải căn bệnh ung thư.

Đây là một điều khiến anh rất sợ hãi. Anh Kieran cho biết: “Bạn sẽ không thể nào quên được khi họ nói với bạn rằng: ‘Anh bị ung thư’”.

Sau đó, các bác sĩ đã thực hiện phẫu thuật cho anh để cắt phần da xung quanh nốt ruồi nhằm đảm bảo rằng tất cả các tế bào ung thư bị loại bỏ.

Theo lời anh Kieran, anh được thông báo rằng tất cả tế bào ung thư đã được loại bỏ sạch sẽ vào tháng 9 vừa qua. Anh cho rằng mình rất may mắn vì anh vẫn đi khám được dù trong tình trạng dịch bệnh và vì phát hiện sớm nên không cần phải hóa trị hay xạ trị.

“Hiện nay tôi đang quyên góp cho quỹ “Chống ung thư” (một chương trình từ thiện trên truyền hình) nhằm hỗ trợ những người khác cũng mắc phải căn bệnh quái ác này.”

Thanh Trúc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Thanh Trúc

Published by
Thanh Trúc

Recent Posts

Vua Tây Ban Nha: EU cần cùng gánh trách nhiệm sau vụ vượt biên vào Ceuta

Nhà vua gọi những gì xảy ra ở Ceuta hai tháng trước là “không thể…

1 giờ ago

Hà Nội bổ sung hơn 21.000 camera AI giám sát

Sau gần 5.000 camera AI được đưa vào hoạt động tại các tuyến đường, nút…

1 giờ ago

[VIDEO] Trí tuệ cổ nhân: Nhìn mầm biết cây

Có những điều rất nhỏ trong cách ứng xử hay đối đãi với người khác,…

2 giờ ago

Cột mốc 100.000 người trăm tuổi và sức mạnh của hệ thống y tế Nhật Bản

Nhật Bản lần đầu tiên triển khai “khám sức khỏe toàn diện” vào năm 1954.

3 giờ ago

Công an TP Hà Nội dự tính đặt cột chặn xe tự động tại phố đi bộ

Theo Công an TP. Hà Nội, hệ thống cột chặn xe tự động sẽ giúp…

3 giờ ago

Uông Chí Viễn: ĐCSTQ không hủy diệt được Pháp Luân Công, mà tự đẩy mình đến tan rã

Ông Uông Chí Viễn nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không hủy diệt được…

3 giờ ago