Người phụ nữ châu Phi mất con, bị chồng bỏ kiên cường giúp đỡ người khác

Sau khi đến Úc cùng con gái 8 tuổi, người phụ nữ châu Phi này đã trải qua nhiều trải nghiệm bất hạnh khác nhau. Nhưng cô đã không ngã quỵ vì điều này, mà ngược lại cô còn thành lập tổ chức từ thiện để giúp đỡ đồng bào của mình. Trong quá trình giúp đỡ người khác, cô cũng được tiếp thêm sức mạnh.

(Ảnh: afri-auscare.org)

Theo tờ Times, vào năm 2001, cô Selba Gondoza Luka đến từ Malawi đã mắc chứng trầm cảm nặng sau cái chết của đứa con gái sinh non 5 tháng tuổi và sau đó cô đã được đưa đến bệnh viện tâm thần để điều trị.

Chồng cô đã bỏ cô và quay trở lại châu Phi để kết hôn với một người phụ nữ khác, cùng lúc đó mối quan hệ của cô với con gái lớn trở nên căng thẳng. Ba tháng sau, cô Selba bị mất việc và tinh thần của cô gần như suy sụp.

Để phục hồi sức khỏe, cô Luka chọn học đại học để nghiên cứu về bệnh tâm thần. Cô cho biết, trong quá trình nghiên cứu, cô đã phát hiện ra một loại giá trị cuộc sống cổ có tên “Ubuntu” của châu Phi có thể giúp chữa lành những tổn thương trong tâm hồn.

“Ubuntu” tập trung vào đạo đức xã hội và tìm kiếm điểm chung của bản chất con người. Nó khuyến khích mọi người phản ánh giá trị của chính họ bằng cách cải thiện mối quan hệ của họ với cộng đồng, thúc đẩy tình yêu thương, hòa thuận và tôn trọng, làm cho cuộc sống có ý nghĩa.

Khi việc học đã bắt đầu tiến bộ, cô Luka bắt đầu tham gia các phiên tòa cùng với gia đình của những người trẻ tuổi bị tình nghi phạm tội, đồng thời thành lập tổ chức từ thiện “Afri-Aus Care” để cung cấp nhiều sự trợ giúp khác nhau cho các gia đình người Mỹ gốc Phi đã rời xa quê hương của họ.

(Ảnh: afri-auscare.org)

Tại Trung tâm Chăm sóc Afri-Aus ở Springvale, cô Luka và nhóm của cô sử dụng tinh thần từ thiện và cộng đồng của “Ubuntu” để không chỉ hướng dẫn các bà mẹ châu Phi cách nuôi dạy con cái trong môi trường văn hóa Úc, giúp đỡ các vấn đề về trẻ nhỏ, tìm kiếm sự hỗ trợ về sức khỏe tinh thần – mà còn giúp đỡ các thanh thiếu niên thoát khỏi sự tổn hại do bạo lực từ các băng đảng. Các dịch vụ mà họ cung cấp được các gia đình gốc Phi hết sức hoan nghênh.

Trong quá trình giúp đỡ người khác, chính cô Luka cũng được tiếp thêm sức mạnh. Vào tháng 1 năm nay, cô Selba được vinh danh là “Công dân của năm” ở Greater Dandenong (Victoria, Úc).

Cô cho biết: “Đối với những người châu Phi chúng tôi, sau khi đến Úc, chúng tôi không thể tìm thấy một cộng đồng nào có thể giúp nuôi dạy con cái của mình. Thực sự rất khó để tìm người khác để giúp đỡ. Đó là lý do tại sao con cái chúng tôi gặp khó khăn.”. “Nhưng chúng tôi không mất hy vọng, chúng tôi đang tìm cách hợp tác với chính phủ để giúp mọi người đi đúng hướng.”

Rita Padang, một người nhập cư Nam Sudan sống ở Narre Warren và con gái 21 tuổi của cô, Adau Bar, đã nhận được sự giúp đỡ từ tổ chức Afri-Aus Care. Họ nói rằng họ đã chứng kiến ​​sự đoàn tụ của gia đình và sự cải thiện của quan hệ giữa bố mẹ và con cái.

Theo lời kêu gọi của cô Luka, gần đây chính quyền Victoria đã tài trợ cho tổ chức Afri-Aus Care 516.000 đô la Úc để giúp tổ chức này mở rộng Chương trình Cứu trợ các bà mẹ Ubuntu.

Minh Ngọc (Theo Epoch Times)

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Ông Lee Jae-myung khiến ông Tập “thót tim” với màn selfie bằng Xiaomi ở Bắc Kinh?

Hôm 5/1, ông Lee Jae-myung bất ngờ rút ra chiếc điện thoại Xiaomi và mời…

30 phút ago

Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae có thể tổ chức tổng tuyển cử sớm

Kể từ khi nhậm chức vào tháng 10 năm ngoái, bà Takaichi đã duy trì…

43 phút ago

Thư ký Nhà Trắng tiết lộ về vũ khí sóng âm trong vụ bắt giữ Maduro

Thư ký báo chí Nhà Trắng Mỹ Karoline Leavitt hôm 10/1 đã chia sẻ một…

53 phút ago

Ông Trump đang cân nhắc các phương án can thiệp quân sự vào Iran

Các quan chức cho biết ông Trump cũng đang xem xét một loạt các phương…

54 phút ago

Tỷ phú Elon Musk sẽ công khai mã nguồn thuật toán của mạng xã hội X

Tỷ phú Elon Musk cho biết rằng mạng xã hội X sẽ công khai mã…

1 giờ ago

VIDEO bà mẹ Iran giơ tay lên đón lấy nòng súng, gây rúng động MXH Trung Quốc

Trong video có thể nghe thấy tiếng súng, và những người biểu tình trên đường…

1 giờ ago