Nhận được 100.000 tin nhắn ấm lòng sau khi viết rằng tâm trạng không vui

Năm 2020 khiến rất nhiều người cảm thấy việc gì cũng không thuận lợi vì chịu ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid, điều này khiến họ cảm thấy không vui vẻ, nhất là khi phải ở nhà thực hiện giãn cách. May mắn là mọi người có thể an ủi lẫn nhau thông qua mạng xã hội, dù chỉ một câu nói khích lệ từ người lạ thôi thì cũng đủ để khiến tâm trạng trở nên nhẹ nhõm hơn.

(Ảnh: DenPhotos/Shutterstock)

Mới đây, một người đàn ông ở Anh vừa đăng trên Twitter cho biết tâm trạng của anh đang rất tồi tệ và đã bất ngờ nhận được hơn 100.000 lời nhắn cổ vũ ấm lòng khiến anh cảm thấy được an ủi.

Người đàn ông tên Edmund O’Leary (51 tuổi) này sống một mình ở Surrey. Anh không chỉ ly hôn mà còn thất nghiệp đã 18 tháng qua, hiện nay thậm chí anh còn không thể đến thăm hai con trai sống ở xa do tình hình dịch bệnh.

Anh Edmund đã đăng trên Twitter cho biết: “Tâm trạng của tôi không được ổn, cảm thấy mình như rơi xuống đáy vực vậy. Nếu bạn đọc được dòng tweet này, xin hãy dành vài giây để nói lời chào hỏi với tôi. Xin cảm ơn.”

Đến nay, dòng tweet này đã nhận được hơn 100.000 tin nhắn khích lệ ấm lòng. Có rất nhiều người chia sẻ hình ảnh, những đoạn clip hoặc thơ ca hay chỉ đơn giản là vài lời cổ vũ, trong đó có cả các phóng viên, diễn viên, chuyên gia tâm lý v.v…, họ đều chúc anh Edmund mau ổn định trở lại.

Nữ diễn viên người Mỹ Sophia Bush đã để lại lời nhắn phía dưới bài đăng của anh Edmund rằng: “Chúng ta không quen nhau, nhưng tôi biết rằng hiện nay có rất nhiều người cảm thấy suy sụp. Năm nay có quá nhiều người đã ra đi. Xin hãy ghi nhớ rằng: đây là một cuộc đua tiếp sức và chúng ta đều có thể chia sẻ gậy tiếp sức cho nhau. Anh không hề đơn độc. Những ngày tươi đẹp sẽ nhanh đến thôi. Rồi anh sẽ sớm thấy được.”

Khi tham gia phỏng vấn với tờ The Sunday Times, anh Edmund cho biết anh muốn bộc lộ cảm xúc của mình trên mạng xã hội.

“Cả năm nay đều thật tồi tệ. Sức khỏe tinh thần của tôi bị ảnh hưởng nặng nề. Tôi đã ly hôn và sống một mình. Tôi không nhận được nhiều sự hỗ trợ từ người thân.”

Sau khi nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng, anh Edmund cũng khích lệ những người đang ở trong hoàn cảnh khó khăn tương tự nên tìm kiếm sự giúp đỡ từ mọi người khi cần.

Anh Edmund phát biểu trên chương trình This Morning của đài truyền hình Anh rằng: “Có rất nhiều người trả lời tôi rằng họ không thể làm được những điều mà tôi đã làm. Họ nói tôi rất dũng cảm và còn cổ vũ tôi. Tôi muốn nói với mọi người rằng hãy thử tìm kiếm sự giúp đỡ từ bên ngoài, đừng cảm thấy cô đơn.”

Theo anh, “Nếu nhìn từ nhiều góc độ thì tôi nghĩ rằng chúng ta không thể tránh được mùa đông đáng sợ. Nếu cần thì hãy tìm kiếm sự giúp đỡ từ người mà bạn yêu thương cũng như sự trợ giúp về y tế.”

Theo Epoch Times
Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Ba người chiếm đoạt tiền công đức của đền Kỳ Cùng bị khởi tố

Theo cơ quan điều tra, ba người của di tích đền Kỳ Cùng bị cáo…

13 phút ago

Quy hoạch TP.HCM 100 năm: Hướng tới quy mô kinh tế 800 tỷ USD vào năm 2050

TP.HCM đang xây dựng quy hoạch tổng thể với tầm nhìn kéo dài 100 năm…

54 phút ago

Bão Jangmi gây mưa lớn tại Nhật Bản, 48.000 hộ mất điện, hàng trăm chuyến bay bị hủy

Sau khi quét qua Okinawa, bão Jangmi hiện đang tiến thẳng về Kyushu, gây ảnh hưởng…

3 giờ ago

TPHCM đề nghị người dân không cho tiền người xin ăn

Để hạn chế tình trạng bóc lột và chăn dắt người xin ăn, chính quyền…

3 giờ ago

Nghị sĩ Mỹ mỉa mai ông Tập: Lo sợ như “nữ tu mang bầu” trước vấn đề Đài Loan

Tại hội nghị thượng đỉnh với Tổng thống Trump, Chủ tịch Tập Cận Bình tuyên…

3 giờ ago

EU thông qua quy định mới: Người nhập cư bất hợp pháp sẽ bị đưa tới nước thứ ba

Người bị trục xuất có thể được chuyển đến một nước thứ ba ngay cả…

5 giờ ago