Ông cụ 89 tuổi phải đi làm sau khi con chết, được quyên tặng 384.000 đô

Hình ảnh một ông già yếu đuối đẩy chiếc xe bán kem của mình trên đường phố Chicago đã khiến nhiều người thương cảm. Khi câu chuyện xúc động đằng sau bức ảnh được chia sẻ, hàng ngàn người trên thế giới đã chung tay quyên góp để giúp đỡ cho ông.

Sự việc xảy ra vào năm 2016, khi Joel Cervantes Macias đang lái xe trên đường 26 trong khu vực Little Village ở quê mình, anh bắt gặp một ông cụ đội mũ lưỡi trai màu vàng sáng, khom lưng cố gắng đẩy một chiếc xe đẩy trên lề đường.

(Ảnh: GoFundMe/Youtube)

Anh Macias cảm thấy xót xa khi chứng kiến cảnh tượng này. Đáng lẽ ông cụ nên được tận hưởng tuổi già với sự chăm sóc của con cháu, nhưng thay vào đó, ông lại phải đi bán kem que. Anh Macias quyết định chụp lại khoảnh khắc cảm động này. Sau đó, anh đã tạo một trang GoFundMe để gây quỹ cho ông.

Anh Macias viết trên trang GoFundMe: “Sau đó tôi đã mua 20 que kem và trả cho ông 50 đô la cùng lời chúc Chúa phù hộ ông, rồi lái xe đi.”

Anh Macias tìm hiểu thì biết được rằng ông cụ tên Sanchez, hiện đã 89 tuổi, ông bán kem que ở quanh khu phố Chicago trong suốt 23 năm qua, ông cho biết con gái duy nhất của ông đã qua đời vài tuần trước và để lại hai đứa con nhỏ.

Ông Sanchez chia sẻ với đài ABC7 Chicago rằng: “Tôi thức dậy vào sáng sớm và làm việc suốt cả ngày đến 8 giờ tối.”

Ông cho hay: “Chúng tôi đã nghĩ rằng ‘Chúng ta phải làm gì bây giờ? Chúng ta phải chi trả các hóa đơn nữa’. Chúng tôi phải làm việc chăm chỉ ngoài phố dù mùa hè hay mùa đông. Ngay cả khi thời tiết xấu, chúng tôi vẫn phải ra ngoài để đi bán và rồi xe kem của chúng tôi bị mắc kẹt trên phố.”

(Ảnh: GoFundMe/Youtube)

Mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn khi bà Eladia, vợ của ông Sanchez – cũng là người bán rong cùng ông – đổ bệnh. Ông Sanchez lại tiếp tục công việc bán kem trên phố để trang trải cuộc sống dù trong tình trạng thiếu người phụ giúp.

(Ảnh: CBS Chicago/Youtube)

(Ảnh: CBS Chicago/Youtube)

ABC7 News đưa tin, nhằm giúp cuộc sống của ông Sanchez và vợ đỡ cơ cực hơn, anh Macias đã kêu gọi cộng đồng mạng quyên góp cho ông. Ban đầu, anh đặt mục tiêu gây quỹ là 3.000 đô la Mỹ để giúp đỡ đôi vợ chồng già này, nhưng nhờ nhận được sự hưởng ứng tích cực từ mọi người nên anh đã quyên góp được hơn 384.000 đô la cho vợ chồng ông Sanchez. Số tiền đã được trao lại cho ông Sanchez và vợ vào ngày 21/9/2016.

Ông Sanchez cho biết: “Có nhiều người giúp đỡ tôi. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc.”

(Ảnh: GoFundMe/Youtube)

Anh Macias thì cho hay: “Tôi cảm thấy ông ấy trông rất mệt mỏi và cần một ngày nghỉ. Thế giới đã chung tay để tặng cho ông những ngày nghỉ ngơi.”

Thật tốt đẹp khi mà nhiều người trên thế giới cùng chung tay giúp đỡ đôi vợ chồng già này. Không có điều gì tốt đẹp hơn việc chia sẻ tình yêu thương và lòng tốt để thay đổi cuộc sống của một ai đó!

Minh Ngọc

Xem thêm:

Minh Ngọc

Published by
Minh Ngọc

Recent Posts

Ông Trump cảnh báo cứng rắn: Iran sẽ “bị xóa sổ” nếu tôi gặp chuyện

Trong số các trường hợp tử vong được xác nhận, có 4.251 người biểu tình…

5 giờ ago

Nỗi lo từ AI: Người đàn ông sát hại mẹ do nghiện Chatgpt

Một người đàn ông ở Hoa Kỳ, sau khi nghiện các cuộc trò chuyện với…

5 giờ ago

5 bước để giảm cân vào mùa đông

Trong ba chất dinh dưỡng đa lượng, protein có hiệu ứng sinh nhiệt cao nhất,…

6 giờ ago

Giá vàng giao ngay vượt mốc 4.800 USD/ounce, lần đầu tiên trong lịch sử

Do nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng và đồng USD suy yếu, giá…

7 giờ ago

25 tấn mỹ phẩm giả từ Trung Quốc bán giá rẻ trên mạng xã hội bị thu giữ

Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp các đơn vị phá đường dây buôn mỹ…

7 giờ ago

Đệ nhất phu nhân Mỹ nhìn lại một năm đảm nhiệm vai trò: “Đây là một trách nhiệm sâu sắc”

Nhân dịp tròn 1 năm Tổng thống Trump quay trở lại Nhà Trắng, bà Melania…

8 giờ ago