Tiktoker gây quỹ 186.000 USD giúp cụ bà 81 tuổi được nghỉ hưu

Trong khi những cụ ông, cụ bà ở độ tuổi 80 đã được nghỉ ngơi, vui vầy bên con cháu thì cụ Nola Carpenter vẫn phải chăm chỉ làm việc để trả nợ. Hàng chục nghìn người đã tham gia quyên góp để cụ sớm được nghỉ hưu.

Cụ bà 81 tuổi Nola Carpenter và Tiktoker Devan Bonagura. (Ảnh ghép chụp màn hình video)

Sau khi thấy một cụ bà 81 tuổi vẫn phải làm việc miệt mài ở Walmart, một TikToker đã đứng lên kêu gọi quyên góp giúp cụ được nghỉ hưu.

Chàng trai Devan Bonagura (19 tuổi, đến từ New Jersey) đã khiến mạng xã hội xôn xao sau khi đăng video ghi lại cảnh cụ Nola Carpenter đang ngồi nghỉ trong phòng nghỉ ở Walmart, Hackettstown.

“Cuộc sống không nên khó khăn như thế này”, anh ghi chú trên màn hình.

Được biết, cụ Carpenter đã làm việc ở Walmart suốt 20 năm nhưng vẫn chưa thể nghỉ ngơi vì cụ vẫn chưa trả được khoản nợ thế chấp. Kể từ khi được đăng vào ngày 2/11, đoạn clip đã thu về hơn 30 triệu lượt xem. Nhận thấy phản ứng bùng nổ trong phần bình luận, anh Bonagura đã lập quỹ GoFundMe kêu gọi mọi người quyên góp giúp cụ Carpenter được nghỉ hưu sớm. Chỉ trong 24 giờ, anh đã huy động được hơn 100.000 USD cho cụ Carpenter.

Trong video tiếp theo, anh Bonagura cho biết một quản lý cửa hàng đã yêu cầu anh gỡ clip và hủy bỏ việc gây quỹ vì chuỗi cửa hàng bắt đầu nhận được nhiều phản ứng tiêu cực.

“Họ đang nhận được rất nhiều phản ứng dữ dội, vì vậy họ nói với tôi rằng tôi cần phải xóa video và xóa GoFundMe rồi trả lại tiền cho những người đã quyên góp. Nếu tôi không nghe theo thì họ sẽ yêu cầu cảnh sát vào cuộc. Tôi bảo họ hãy cứ làm những gì họ muốn làm. Còn về phía tôi, tôi sẽ đưa tiền cho cụ Carpenter bằng mọi giá”, anh nói. 

Anh Bonagura đang làm việc cho một nhà cung cấp bán điện thoại trong Walmart khi quay phim cụ Carpenter trong phòng nghỉ. Sau khi sự việc bùng nổ, sếp của Bonagura đã đình chỉ công việc của anh (nhưng vẫn trả lương). 

Vài ngày sau, anh Bonagura thông báo với cụ Carpenter rằng GoFundMe đã thu hút được 110.000 USD. Cụ rất biết ơn tấm lòng giúp đỡ của mọi người nhưng số tiền này vẫn không đủ để cụ nghỉ hưu.

“Tôi sẽ nhận số tiền này. Nhưng tôi vẫn phải làm việc cho đến khi trả hết 60.000 USD còn lại cho căn nhà”, cụ nói.

Mức lương trung bình mỗi giờ của Walmart rơi vào khoảng 17 USD, nghĩa là cụ phải làm việc thêm vài năm nữa nếu muốn trả hết khoản nợ thế chấp. Thật may mắn, hiện tại số tiền quyên góp trên GoFundMe đã đạt 186.653 USD, nhiều hơn số tiền mà cụ Carpenter cần để nghỉ hưu. 

Cụ Carpenter chia sẻ rằng cụ sẽ tiếp tục làm việc cho Walmart trong kỳ nghỉ lễ bận rộn rồi sau đó sẽ nghỉ hưu hoàn toàn vào đầu năm 2023.

Minh Minh

Published by
Minh Minh

Recent Posts

Việt Nam đặt mục tiêu nội địa hóa ô tô đạt 30% vào năm 2030 

Việt Nam đang hướng tới nâng tỷ lệ nội địa hóa ô tô lên tối…

38 phút ago

Dự án Đại sứ quán Trung Quốc tại London bị đưa ra tòa Anh

Hiệp hội Cư dân Royal Mint Court đã huy động được hơn 200.000 bảng Anh…

2 giờ ago

Lạm phát Mỹ lên mức cao nhất trong 3 năm: 7 mặt hàng và dịch vụ tăng giá mạnh nhất

Hôm thứ Tư (10/6), Bộ Lao động Mỹ công bố tỷ lệ lạm phát tháng…

3 giờ ago

Nghệ thuật dùng người của Tào Tháo: Trọng dụng nhân tài theo năng lực

Chính Tào Phi đã khẳng định rằng văn chương cũng có thể “trị quốc”, cũng…

3 giờ ago

Nhà sản xuất phim: Hollywood trả giá đắt nhưng thất bại tại Trung Quốc

Từ khoảng năm 2019, ông Fenton bắt đầu công khai nói về những rủi ro…

3 giờ ago

Giám đốc FBI: Công tác an ninh World Cup là nhiệm vụ an ninh lớn nhất trong lịch sử Mỹ

Ông Patel cho biết World Cup này sẽ trở thành một trong những chiến dịch…

4 giờ ago